1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhau lần cuối _ riêng kính tặng huynh mưa muộn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thi_sy_mua_dong, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thi_sy_mua_dong

    Thi_sy_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhau lần cuối _ riêng kính tặng huynh mưa muộn

    Đệ nhận đucợ mail huynh " ôi nỗi buồn xa xứ ...?" đệ chép lại bài thơ đã cũ gửi huynh mong giảm bớt phần nào tâm trạng của huynh ......

    Hôn nhau lần cuối

    Cầm tay anh khẽ nói
    Khóc lóc mà làm chi
    Hôn nhau một lần cuối
    Em về đi anh đi

    Rồi một hai năm sau
    Danh thành anh trở lại
    Với em anh chăn tằm
    Với em anh dệt vải

    Ta sẽ là vợ chồng
    sẽ bên nhau mãi mãi
    Sẽ se sợi chỉ hồng
    Sẽ hát câu ân ái

    Rồi chúng ta sẽ sống
    Trong một túp lều tranh
    Lấy trúc thưa làm cổng
    Lấy tơ liễu làm mành

    Nghe lời anh em nhé
    Khóc lóc mà làm chi
    Hôn nhau một lần cuối
    Em về đi anh đi


    Kính huynh _ hiền đệ :




    Thi_Sy_mùa_Đông
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ô đón chaò hiền đệ bài này huynh đã đọc rồi song dẫu sao cũng cảm ơn hiền đệ đã có lòng ....... vậy thì huynh cũng post lại bài đã hoạ nhé !song huynh không chấp nhận chăn tằm ,dệt vải lếu tranh đâu nhé [:R]
    Trao nhau lời cuối
    Trao nhau một lời cuối
    Em buồn mà làm chi....?
    Nhẹ nhàng tay buông vội
    Anh quay mặt bước đi
    Quãng thời gian cách trở
    Anh gắng học thành danh
    Song nhìn đôi mắt ấy
    Lệ vẫn rơi lòng thành
    Ta sẽ thành tri kỉ ?
    Suốt đời mãi bên nhau
    Trong chiều trời rơi vỡ
    Lưu luyến ta tình đầu ...
    Rồi chúng ta sẽ sống ....
    Trong quãng trời yêu thương
    Từng ngày giấc mộng điệp
    Trên nồng nàn yêu đương
    Thôi em về đi nhé
    Buồn khóc mà làm chi ...?
    (Anh quay đầu cất bước
    Giọt lệ vương sầu bi )
    mưa muộn

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này