1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhau.. tại sao...?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tuananh18682, 09/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhau.. tại sao...?

    Tui có théc méc.. Hổng biết tại sao khi hôn nhau người nam thường mở mắt, còn mấy cô lại nhắm tịt mắt nhỉ?...

    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trông xe ông nội ơi!. 2 người cùng nhắm lấy ai nhòm xe. Thế còn 2 người cùng mở mắt thì sợ phát khiếp, ai dám
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hè hè.............Hun nhau à???Hay đấy nhở..........
    Nếu vừa hun mà vừa mở mắt ra nhìn xe thì kể ra cũng mất hương vị của nụ hun nhẩy!Nhưng mà đấy là đang nói đên người đi xe đạp............Thế còn người ta đi xe máy,hoặc gửi xe ở đâu rùi mới vào công viên thì sao?(không tính ở nhà nhá........Vì thường ở nhà thường đông người và nụ hun ở đó không được lãng mạn........)
    Qua sự điều tra của chúng tôi thì chả có đôi nào khi hun nhau mà nam mở mắt,nữ lại nhắm mắt cả..........Cả 2 đều nhắm tịt mắt vào ..........đang phê phê,ngất ngây con gà tây,làm sao mà mở mắt được...........

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thế bác PHƯƠNG đã được thử chưa mà biết rõ vậy ?
  5. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ông Phương lại thấy nhớ bà FG, bà ấy kể... nhìn thấy 1 đôi hôn nhau,"em dựa vào anh. anh dựa vào xe, xe dựa vào tường , và rồi tường đổ, mọi thứ làm rầm 1 cái..."
    chuyện 2: (cũng Fg kể)1 đôi ở trường bà ta trèo lên cây vải hôn nhau, không biết mắt nhắm hay mở lúc đó mà "bụp" nàng rơi tõm trên cây xuống ... mà có 1 số SV có truyền thống trèo lên cây đi vũ trụ, thế là khi đưa vô bệnh viện ccô bé người dính đầy" ấy"
    Chuyện 3 do tớ kể: Mắt cô ấy nhắm mắt tớ mở, rồi tớ nhìn thấy mắt cô bé có gỉ, tớ bao "có' gỉ mắt kìa" thế là chưa kịp hun đã bị xù đẹp
    Chuyện 4: Chuyện trường tớ, nàng vào thăm chàng, cả phòng biết ý rút sang phong` cạnh, rồi sau này nghe thằng đó kể lại.... thôi muộn rồi hôm khác kể tiếp
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  6. codonmotminh

    codonmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hun đi thì biết, Cha nội nào hun mà cả 2 đều mở mắt thì bảo tớ với,để tớ còn học
    Trọn đời này, anh vẫn yêu em, dù cho em có yêu anh hay không
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đúng như chú Dê nói...............Hun nhau mà cả 2 đều mở mắt thì sợ bỏ miẹ............Hì hì..........
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    the theo loi anh D thi so mat xe ah, co ly dzu ah..
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  9. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hun nhau á?em chưa biết gì cả các bác chỉ giùm với
    [red]
  10. yeuchanthanh_vnn

    yeuchanthanh_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nu hôn đâu tiên bao giơ` cũng ngọt ngào, say đắm....
    tu

Chia sẻ trang này