1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhau!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 509267, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhau!

    Tại sao khi hôn nhau!
    Các đức ông hay mở mắt?
    Các quý bà lại nhắm mắt?
  2. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vì các đức ông mở mắt để xem các quý bà nhắm hay mở.
    Vì các quý bà nhắm mắt vì để khỏi nhìn thấy đấy là ai.
    Vì.........
  3. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là khi hun thì cả hai cùng nhắm chứ nhỉa??????Phim Hàn quốc vẫn thế mà.Đức ông mừ mở để nhìn chăng????
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    bây giờ ngược lại rồi hay sao ý anh à.
  5. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ngược lại mà bây giờ cả 2 mắt đều mở thao láo
  6. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu còn mở mắt vì còn cảnh giác sợ người khác nhìn thấy
    Về sau thì chả nhắm cũng chả mở
  7. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ hôn hay nhắm tịt mắt.
    Đàn ông hôn cũng nhắm mắt,nhưng thỉnh thoảng mở ra(chả bít để làm gì)
  8. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi hôn phải mở mắt ra để nhòm xem có thằng nào đang rình móc túi cô người yêu của mình không đấy
    VÌ khi ấy đang hun mà cả hai cùng nhắm mắt tay thì.............lúc đó nó có móc túi cho thì cũng chẳng biết đường nào mà nần {có khi lại còn thích vì tưởng đối phương của mình đang.......thả Dê}nên không có ý kiến gì
    thế nên khi hun mở mắt là vậy đó Hiiiiiiiiii
    Còn phụ nữ họ nhắm mắt vào và bắt đầu tưởng tượng {đang có một con Dê cụ chạy loạn nên chưa biết chạy vào chỗ nào nên vẫn cứ nhắm mắt để xem rốt cục con Dê đó đang đi dến đâu rồi
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đôi điều về HÔN:
    Không được hôn bừa hôn bãi.
    Không được hôn sư sãi đang tụng kinh.
    Không được hôn người cùng giới tính với mình .
    Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ.
    Không được hôn băm hôn bổ.
    Không được hôn sấn sổ người ta.
    Không được hôn giữa bãi tha ma
    Để người chết còn nằm yên dưới mả.
    Khi được hôn, toàn thân phải buông thả.
    Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi.
    Cũng không được mở rộng như miệng nồi.
    Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng.
    Không được vừa hôn vừa nói chuyện.
    Đồng ý xong rồi cấm được kiện nhau
  10. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thấy nói gì đến lưỡi cả, mặc dù bác lưỡi rất quan trọng!

Chia sẻ trang này