1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn như thế nào?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bot_kysirong, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôn như thế nào?

    Tui hơi thắc mắc tại sao ko sách báo nào dạy về việc này?

    Biết tìm hiểu ở đâu bây giờ?

    Ai biết chỉ dùm, hậu tạ 1 bữa ăn tối.

    "Share for all - All share for you", Titan says.
    [​IMG]
    Cõi lòng rộng mở
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì...cái đấy đúng là chẳng có sách báo nào dạy cả,chỉ có người ta...dạy nhau thôi! Vấn đề ...tế nhị như vậy không lẽ cứ đem ra mà phân tích thì còn gì là...nữa.
    Muốn tìm hiểu cái...vụ này chắc cũng không ai chỉ bảo giùm được đâu,cái đó chắc phải tự mình...thực tập thì mới biết đó!
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái này cũng có sách báo nhưng đâu phải xem là bít được ...tuỳ theo sự cảm nhận cảm xúc của mình lúc đó nữa...U sẽ bít rất nhìu qua nụ hun mình mới đặt lên môi nàng...ví dụ như ,,,nàng có phải thật lòng tặng ta nụ hun đó không,,,có bất ngờ,hồi hộp không?Đôi khi U sẽ nhận ra được tình cảm của nàng dành cho U nhìu hay là ít qua nụ hun đó,,,nhạt nhẽo,lạnh lùng,dịu dàng,nồng cháy,,,,hoặc là nàng mới hun lần đầu tiên,,,U là người hân hạnh dạy nàng nụ hun đầu tiên áh (mặc dù U...cũng dzị áh )...
    Mà nè....để có sự điêu luyện hãy cố gắng tập luyện hén...dzìa nhà...dụ dỗ con bé bên nhà ý......mượn nó con búp bê...rùi chu cái "mõm" ra ,đánh một cái ...."chụt"....hí hí hí....chừng như thành thạo thì "thực tập thực tế "....Chà ,cái này mới gay đây.....tìm người "hi sinh "đâu phải dzễ.....Hay U thử hỏi bé Nam xem .....Nam ui ,giúp đỡ bạn bè hén.....tiếp theo thì U thử thỉnh cầu Grace xem ...hehehehhhhh...hai người khá thân chắc là Grace ko nỡ từ chối nguyện vọng chính đáng của U đâu.Chúc U thành công nhen...
    Looking
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này hơi bị lạ à nha? Sao lại hỏi Grace? Grace có biết gì đâu mà hỏi? Nếu có hỏi thì cũng chỉ biết ...lắc thôi chứ làm sao mà trả lời? Looking à! Grace chưa có... kinh nghiệm trong mấy cái chuyện như thế này mà! Nói như vậy người khác hiểu lầm thì tội nghiệp cho Grace lắm đó!
    Á...á...á...Còn cái chuyện "hai người khá thân..." là sao vậy nhỉ? Grace hả? Thân với bot_kisirong hả? Cái này hơi bị khó nói á nha! Thân hồi nào vậy nhỉ? Để nhớ lại coi! Nhưng mà...nếu có thân thật thì chắc cũng không thể giúp đỡ được gì rồi! xó...dì...nha!
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  5. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    " Nước mắt của em không thể thay thế những phiền muộn trong anh, sự rung động không thay thế được nhịp đập trong trái tim em, chẳng trách người ta thường nói khi hôn nhau, nên nhắm mắt lại mới cảm thấy được vị nồng của tình iu"
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  6. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hãy để những cảm xúc dâng tràn...
    hãy để tim em hoà chung nhịp đập..
    hãy để cảm xúc mãi là cảm xúc..
    hình như là tình yêu....
    ... chỉ nghĩ thôi... mà sao.. thấy lạ lùng quá.... nhưng lại có vị thân quen đến lạ..
    cho dến bao giờ.....
    Pho quanh va pho dai.. Pho em vu`a got hai... vu`a mot ban chan binh yen...
  7. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ thử một lần đi rồi biết, cũng hơi bị sướng đấy.

    Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời
    Ta nghiêng vai so lại lòng người
  8. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    he he, không cần phải có sách báo, cứ tìm 1 em để thực tập tập là ổn thôi mà. không biết ai đủ can đảm ha. Grace, tui thấy dzụ này Grace làm được á :D.
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt lại lỡ hôn lộn rồi sao?
    Còn cái cậu này mà đi hỏi kinh nghiệm hôn thía nào thì chịu, ai mà giúp được? Chẳng lẽ kêu người ta hôn mình thử? Con gái thì chắc hổng ai chịu, trừ phi cô đó là 1/2 của u. Còn con trai, í ẹ...., y như American Pie 2.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thảo à ! Thảo nói vậy là ý gì vậy? Nguy hiểm quá ! Grace đã nói rùi mà,Grace không có kinh nghiệm ba cái chuyện như thế này mừ... ,cũng không có can đảm làm vật thí nghiệm đâu á! Đừng có xúi bậy Grace chứ! Người ta còn trong sáng mừ...
    Hay Thảo thử ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ bạn bè đi,ít ra là cũng trong nhóm Black 'n' White với nhau mà! hì hì hì...
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...

Chia sẻ trang này