1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn như thế nào?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bot_kysirong, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Long kia! Long chuyển sang nghề...buôn dưa lê hồi nào vậy? Cung cấp tin vịt bậy bạ như vậy có chết Grace không cơ chứ? Nhân danh những con người thành thật của nhóm Black ' n ' White,không được buôn tin thất thiệt nữa nha!
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  2. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trời đất quỷ thần ơi, cái dzụ này thì thôi, cho Thảo miễn nha Grace, chưa có kinh nghiệm mà lo đi thử nghiệm chắc là khỏi ngủ quá, hay ít ra cũng gặp ác mộng triền miên
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thực sự thì hôn là phải như thế nào nhưng cái kiss kiss thì hình như là...không khó lắm,thử làm thế này xem sao nha!
    Vào YM,double click vào ID của đối tượng mà bạn muốn ...cái gì đó,rồi chọn biểu tượng Icons,rồi click vào cái Icon có hình mặt người đang chu mỏ ra,rồi...Enter...Thế là ..." Chụt ! "...Xong ! Quá đơn giản ! ( Hình như cả thế giới đều đã biết rồi mà ! )
    Hehehe...hình như mình cũng đã thử cái cách này với nhiều " em " 83 rồi thì phải ? hehehe...
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  4. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nói qua nói lại, nói tới nói lui, cuối cùng không có phương án nào khả thi hết, chứng tỏ là member của box mình toàn con ngoan trò giỏi, chưa vướng bụi trần. Good, good...
    Chúc mừng cái nào
    Hic, mình có lầm không vậy ta???
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôn thế này nè :
    1. Tìm 1 không gian lãng mạn
    2. Vòng tay ôm lây eo nàng
    3 . Hôn nhẹ lên tóc , lên trán rồi cứ dần dần mà lướt xuống môi
    4. Khẽ dùng lưỡi tách môi nàng ra
    5, 6, 7 ..v...v.. Các khâu sau hãy để cho cảm giác điều khiển -tự khấc sẽ biết ( không mô tả cụ thể được vì ... ghê lắm )
    +cảnh báo đừng để răng va nhau làm hỏng cảm giác .. cố gắng nghiêng mặt để tránh trường hợp nì .. ngoài ra nên chuẩn bị kẹo cao su và súc miệng trước khi đi chơi
    ( sưu tầm + dựa theo bài viết của haiquynhcafe )
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  6. qantar_munani123

    qantar_munani123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, dã man quá, kinh dị quá. Hic, em sợ bị bịnh "SẶC" lắm, với lại Viêm gan siêu vi B nữa. Có cần phải kiu anh í trình giấy chứng nhận... vô trùng không dzị?
    hehe, chắc là Blue Angel kinh nghiệm đầy mình hử
  7. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tui tình nguyện làm vật thí nghiệm đê có ai tuyển hông ????
    Forget Me Not
    Được dolly sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 18/06/2003
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Chòi đất ui .... bạn gì đó ui ....... không đọc phần cuối hẻ? ........ ngừi ta bảo chôm của Haiquynh cafe và 1 số người khác mà ... mún oánh hẻ? ( thui tớ đùa á .. hông oánh thiệt đâu , sợ lém)
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 19/06/2003
  9. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ rất quan tâm đến đề tài này
    CHỮ KÍ QUÁ ĐẸP ! CÁC MOD GANH TỊ NÊN ĐÃ XÓA
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Bibi : ...............
    Bibi : Vợ ôm chồng thật chặt
    Bibi : Khi nào vợ nghe thấy tim chồng đập
    Bibi : Lúc đó vợ thấy ngạt thở
    Bibi : Vợ muốn ôm chồng chặt hơn
    Bibi : Vợ muốn ấm áp
    Bibi : Vợ tì má vào ngực chồng
    Bibi : Muốn ngửi mùi từ người chồng toả ra
    Bibi : Mùi đàn ông
    Bibi : Vợ thấy yêu chồng lắm
    Bibi : Chồng sẽ hôn lên trán vợ
    Bibi : Nhẹ nhàng, từ từ
    Bibi : Mái tóc của vợ là cái chồng nâng niu
    Bibi : Chồng ngửi nó ( Phải nhớ gội đầu nhé vợ )
    Bibi : vuốt ve nó
    Bibi : Chồng hôn má vợ
    Bibi : Ngửi mùi da của vợ
    Bibi : Chồng sờ tai của vợ
    Bibi : Nghịch nó
    Bibi : Hôn lên nó
    Bibi : Lúc đó vợ phải nhắm mắt lại nhé
    Bibi : Chồng hôn xuống cổ vợ
    Bibi : Má vợ áp vào má chồng
    Bibi : Ấm áp và hạnh phúc
    Bibi : Vợ hãy hôn má chồng
    Bibi : Cắn tai chồng
    Bibi : Chồng hôn lên cằm vợ
    Bibi : Khi môi chông tìm đến môi vợ
    Bibi : Môi chạm môi,
    Bibi : Vợ thấy rùng mình
    Bibi : Run run vợ không hé môi cho chồng hôn
    Bibi : hihihi ... Đến khi không cưỡng nổi lý trí
    Bibi : Thì vợ hãy hé môi ra
    Bibi : .... Một nụ hôn .... Vợ đã từng chưa ?
    Bibi : Khi hôm không được mở mắt
    Bibi : Miệng mở to
    Bibi : Đừng để răng đập vào nhau
    Bibi : Lưỡi của chồng
    Bibi : Muốn quấn lấy lưỡi vợ
    Bibi : Vợ cố mà đẩy nó ra
    Bibi : Hai cái lưỡi như vật lộn với nhau
    Bibi : .........
    Bibi : Càng lâu càng mặn nồng
    Bibi : Rồi vợ hãy nói vào tai chồng:
    Bibi : Vợ yêu chồng lắm
    Bibi : Không bao giờ bỏ chồng đâu
    Bibi : Mãi mãi chỉ yêu 1 mình chồng thôi
    Bibi : Được không?
    Bibi : ........
    Bibi : Hết rồi đấy !
    Bibi :
    Bibi : Vợ ơi !
    Bibi : Vợ đâu ?

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai

Chia sẻ trang này