1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HON QUE

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi vietanpho, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanpho

    vietanpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tế nhị dịu dàng chút GÁI ơi ! Làm nghệ thuật phong cách quan trọng, làm con gái dức hạnh làm dầu . KHIÊM NHƯỢNG BAO NHIÊU VẪN CHƯA DỦ, TỰ CAO MỘT CHÚT DÃ LÀ THỪA.
  2. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vietanpho ơi! Tự bạn lam khó cho bạn đấy. Ai bao là bạn post anh lênồi kêu người ta phê bình giùm. Mấy cái ảnh của bạn và cả suy nghĩ nữa thực sự tầm nhìn chưa vượt qua luỹ tre làng như quangnb đã nói. Còn bạn đưa chuyện được giải thương ra thì thật buồn cười, đa số các cuộc thi ảnh trên thế giới được tổ chức cho dân nghiệp dư. Giải thưong bạn đưọc nhận cũng là giải cho dân nghiệp dư thôi, tự hào cũng đưọc nhưng đừng lấy đó làm thước đo của nghệ thuật. Những ảnh đấy đầy rẫy trong ngăn kéo mmột số người
    Ráng chụp nhiều hơn và chịu khó học hỏi nhiều ở môi trường bạn bè và internet. Đừng tự hài lòng với mình hãy phần đấu vì đỉnh cao mãi nằm phía truớc và những điều hôm nay tôi nói với bạn là không thừa.
  3. vietanpho

    vietanpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Dúng ! CHI GAI noi dúng. Ở VN chỉ có GÁI LÀ DỒ, còn từ cụ Võ, dến thế hệ dàn anh dàn chú như Lâm Hồng Long, Lâm Tấn Tài , Thi Thơ,... dến tụi tui hôm nay dều là nghiệp dư cả, vì họ dều ôm ảnh dự thi . Vì nhghiệp dư nên tôi mới vào Box này tham gia học hỏi, dành cho dân nghiệp dư mà . Dân DỒ cho chị ở Box nào thế?
  4. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Đủ rồi các Bác ạ, các Bác có muốn "đánh nhau" thì làm ơn ra "ngoài" mà đánh. Đất này đâu của riêng các Bác đâu.
    Mà cho Em hỏi 2 Bác một chút, các Bác "nhớn" cả rồi vậy cãi nhau làm gì? biết hơn thua nhau để làm gì? Các Bác làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ chứ, đừng để đàn Em còn nhỏ tuổi phải cười vì những trò này của các Bác chứ. Công nhận hình như những người nào có chút "tiếng" là mắc bệnh này hay sao đó, khó hiểu?????
  5. vietanpho

    vietanpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ! Như tinh thần lúc dầu , mình vào dây là dể trao dổi và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, bây giờ vẫn vậy.
    Sau này mọi lời khen xin các bạn chuyển hộ dùm tôi về cho bạn GAINHAQUE dùm. Còn về phần tôi chỉ nhận các ý kiến dóng góp dể chụp dược nhiều tác phẩm hoàn thiện hơn .
    Thân chào doàn kết !

  6. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Oéc, đánh nhau to rồi.
    Mà cũng lạ thật, một bác thì dựa vào tiêu chí: đã được BGK đánh giá là ảnh tốt thì chắc chắn ảnh là tốt;
    bác kia thì : BGK đánh giá tốt nhưng thực sự chưa chắc đã hoàn toàn tốt.
    Mỗi bác có một luận điểm của mình, cũng khó mà phản bác nhau, mỗi bác có điểm đúng trong một giới hạn nào đó, nhà em không bàn luận. Các cuộc thi cũng vậy, cũng có giới hạn của nó.
    Nhà em thấy cái này cũng giống: học sinh VN đoạt giải nhất quốc tế về toán. Mọi người đều coi là nhất, là thiên tài đất Việt rồi. Đài báo làm om lên. Các em học sinh đi thi về cũng coi mình là ngôi sao, là tuyệt đỉnh rồi, ai nói gì cũng bảo là tao có cái giải quốc tế giắt cạp quần đấy. Nhưng các nhà toán học chỉ bảo cũng tàm tạm thôi, còn cần phải học nhiều nữa.
    Nhà em là a-ma-tơ, thử nhận xét chủ quan xem sao. Em chỉ thấy có một điều là: hình như các ảnh của VN mình trong các cuộc thi trông cũng đèm đẹp đấy ( em chụp thì không bằng họ được rồi ). Tuy vậy chủ đề nó cứ lặp đi lặp lại thế nào ấy, không thấy có gì mới, đột phá. Quanh đi quẩn lại chỉ vài cảnh người dân tộc, cụ già tây nguyên ngồi hút thuốc, rồi lại cánh đồng, rồi lại cảnh lao động hăng say anh cười chị hát, gánh đất nặng bỏ xừ nhưng vẫn cố cười đẹp để chụp, vài cô áo dài vài cái cồn cát, .... Xem mãi cũng nhàm. Hay là trình độ của em chưa đủ để nhận thức cái đẹp của các bác chụp nhể.
    Chắc thể nào có bác NSNA nào đó sẽ bảo: đố mày chụp được như tao đấy. Em là a-ma-tơ, không bằng các bác được. Nhưng em là người xem, em cũng được nhận xét có phải không ạ ? Các bác chụp để cho mọi người xem có phải không ạ? Hay là chỉ để cho các bác và vài vị vai vế trong BGK xem ?
    Mấy cái ảnh của bác VAPA em thấy đều ấn tượng tuyệt vời cả. Tuy vậy so sánh cái ảnh có đàn trâu ở ngoài đồng của bác VAPA và của bác Gái, em thấy cái ảnh của bác Gái nó động hơn do hệ thống đường cong uốn lượn, do đó thấy hay hơn, sống động hơn. Còn ảnh của bác VAPA thì tĩnh quá.
    Bác VAPA thấy thế nào ạ ?
    Em nói nhăng cuội các bác NSNA và Prồ đừng quát em nhé.
    m42
    Được m42 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 25/06/2004
  7. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Này vietanpho!!!
    Có lẽ là những suy nghĩ ban đầu của tôi về ban là ko sai lầm chút nào. bạn là người chụp ảnh chắc cũng lâu năm chắc cũng nhiều tuổi. Bạn đem ảnh lên những bức ảnh mà bạn cho là đẹp nhất được giải để khoe dưới một hình thức nghe ra rất khiêm tốn là " có gì đóng góp để cùng tốt hơn" nhưng thưc sự khi người khác đóng góp thì bạn lại tự ái. Mặc dù phải nói là đến giờ những gì tôi nói với bạn là chân thành.
    Điều ko cần phải bàn là ảnh của tôi so với bạn thì ai cũng thấy là đẹp hơn. Tất nhiên bạn còn có những tấm ảnh đẹp khác nữa nhưng nhìn chung thì khoảng cách ấy theo tôi là khá xa. Vậy mà bạn đem cái giải thưởng ra để mỉa mai tôi là là đừng có đem ảnh đi thi kẻo mà xấu hổ. Tôi thấy thật nguợng cho bạn.
    Khi post ảnh lên diễn đàn chưa bao giờ tôi giả dối nói một câu đại loại như: có gì chỉ bảo hay nhờ đóng góp ý kiến. Bởi tôi biết mình là ai và tôi biết nghe mọi người theo cách của tôi, chân thành hơn và không dối trá.
    Tôi thấy thật là ngạc nhiên khi tranh luận với tôi bạn lại lôi cả nhũng đồng nghiệp khác lên đây làm gì. Họ có đáng để bạn nêu tên lên trong cái bài viết đáng xấu hổ đó không . Không đâu bạn ạ. Ở đây chỉ có tôi và bạn và có ảnh của tôi và bạn , chúng ta chỉ nói về nghệ thuật và tri thức còn cái cách nói ví von của bạn có lẽ chỉ hợp với những cuộc họp ở hội nghệ sĩ nhiếp ảnh.
    Thành thật mà nói , tôi quen nhiều người chụp ảnh là hội viên của hội, đa số là những nguời tôi học được ở họ nhiều điều. Cả kiến thức và cả cách tranh luận nữa. Bởi vậy bạn đừng nhân danh nghệ sĩ để loè tôi làm gì.
    Tôi muốn chấm dứt câu chuyện ở đây với một thành ý duy nhất. Là bạn hãy chứng tỏ bản lĩnh và trình độ của mình bằng việc post ảnh lên cho mọi người thưởng thức và hãy nhiệt tình giải đáp cho những ai cần đến kiến thức của bạn. Nếu bạn ko có ảnh, ko có kiến thức thì bạn chỉ là con số 0 tròn trĩnh trong cái diễn đàn này thôi. Điều tôi lo lắng nhất là bạn sẽ chẳng còn ảnh để post lên nữa. Nếu thế thì quả thực là buồn nghệ sĩ ạ.
    Thuý Nga nhắn bạn vài lời mong bạn bình tâm để cuộc sống bớt căng thẳng hơn.
    Gái Nhà Quê
  8. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Vâng, thế mà em luyên thuyên tí bác đã dỗi hờn rồi. Thế bác bảo mọi người phải góp ý thế nào ạ?
    Cắt cúp? Em nghĩ hình bác chụp là chuẩn rồi, đẹp rồi, khi cắt cúp đi thì xấu hơn. Cho nên em đã có kiến nghị là nếu cắt cúp 1/3 thì thêm nude vào đẹp hơn rồi.
    Màu sắc? Em cũng nghĩ là sẽ rất đẹp nếu mũi thuyền của bác với màu sắc như vậy còn nguyên chi tiết, nhưng mà ảnh bé như bao diêm, biết đánh giá gì về độ chi tiết.
    Bố cục? Quá đẹp với cái mũi thuyền như vậy, ông thợ hàn được mặc quần áo mới kinh cong, nằm vào chấm chấm mấy mũi, toé lửa lên, đẹp quá rồi. Lao động với bụi bặm mà quần áo sạch, sau này ảnh có thêm mùi thì còn được ngửi mùi La Coste thơm dịu nữa, nhất về vẻ đẹp lao động XHCN rồi còn gì.
    Có nên đi dự thi không? Có quá đi chứ, tuy ảnh lao động không thật lắm, không có cảm xúc gì, nhưng bóng người lao động cao to vĩ đai hơn nhiều tầm vóc một con người thật, cái tàu có to thế nào thì thành tàu cũng chỉ là màn hình để chiếu hình bóng người lao động lên đó. Hơn nữa, người được chọn đóng vai này có thể hàn ngược, khó lắm đấy, bậc phai 5/7 là ít mới hàn ngược được.
    Có cần chụp lại không? Có nốt, nhưng nếu phải dàn xếp vất vả vơi xưởng đóng tàu thì thôi, thế đẹp quá rồi, đỡ phí bộ quần áo mới.
    Biết đóng góp gì hơn với một bức ảnh đưa ra hả bác. Ví dụ bác đưa ra 5 cái bác chụp đóng tàu rồi bác bảo chọn cho bác 1 cái để bác dự thi, còn dễ. Đây đưa một cái, khen cũng bị mắng, chê cũng bị mắng, thế định làm gì???
    Đã gọi là diễn đàn thì thật sự mà nói, ai cũng chụp đều tay như bác, nói chuyện nó cũng dễ hơn. Trong này có mấy ai lặn lội chụp kiểu phong cảnh được như bác, đếm được chắc 10 người chứ mấy.
    Khi người ta có chê này kia thì người ta cũng đã ghi nhận cái lao động đi chụp rồi, nhưng mà nhiều thứ suy nghĩ để chụp em không thích thì em nói là không thích, không thích thì em chê. Ai dìm các bác xuống để em giỏi hơn làm gì, có những ý nghĩ tự ti rất là buồn cười nhé.
    Bác V đi như vậy là sáng tác rồi, là ảnh đẹp rồi, có phải như 90% các ông vào cái diễn đàn này toàn TIỆN thì CHỤP, xong lúc chê thì lại bảo em amateur (dùng từ amateur sai trầm trọng), chỉ nên nói là cái ảnh này mình tiện thì chụp thôi. Xong rồi lại rất sợ cãi nhau to, xính đồ ngoại, em thấy vào forum ảnh nước ngoài, lộn xộn đầy. Bình loạn thì toàn thấy ông 1 "đẹp quá" hết, ông 2 "quá đẹp" hết, ông 3 "tao rất thích ảnh này" hết, ông 4 lại " đẹp quá", hay là chúng mình cũng bình luận kiểu thế nhỉ??? Nhưng nói gì thì nói, ví dụ bọn photo.net mới đúng tầm dùng chữ amateur, các bác nhỉ.
    Tiện nói nốt, em có góp ý với các bác tự đặt mình ở vùng amateur li khai, các bác nên hỏi bác Ducnc xem có phải tại bác ý mua hẳn D1X mà ảnh bác ý càng ngày càng đẹp, hay tại lý do khác.
    Chúc các bạn vui vẻ, mình không có ác ý với các bạn, thật sự là mình đã thay đổi cách viết ở đây, nhưng thấy các bạn kêu ca nhiều quá.
  9. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  10. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đàn trâu ấy đâu có thuê được đâu, tấm hình đấy chụp từ trên cao xuống . Khoảng cách rất xa chùng độ 500 m. Mùa này nếu bạn lên hà Giang sẽ chụp đưọc tầm hình như vậy thôi.

Chia sẻ trang này