1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn thế nào mới là hôn ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kalicyanua, 04/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitaihn

    traitaihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Các chú các cô à
    Nghe các cô chú miêu tả cảm giác hôn mà anh thấy tê hết cả người. Anh nhớ lại cảm giác khi còn đang yêu,sướng thật đó.
    Nhưng anh cũng có lời khuyên thế này nhé, hãy hôn nhiều khi còn đang yêu đi, rồi đến lúc cưới vợ như anh là tần suất hôn giảm hẳn đi đấy, mất hết cảm giác.
    Chúc các cô chú vui vẻ
  2. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hêh, nghe mọi người nói thú vị quá à, nhất là các cô gái xinh đẹp, thế có cô gái nào đủ tự tin để dạy Hoangtudatinh không nhỉ. Hoangtudatinh sẽ làm giám khảo xem cô gái nào hôn nghệ thuật nhất. mọi ngươi đồng ý đi à
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ba hôm nữa miệng lại chẳng sưng vù lên đấy ah. Tưởng hay ho lắm đấy
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  4. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    lạ thật, không hay thì gạ gẫm làm gì hả
    tien tai che mat gai suong gio phu doi trai
  5. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Heheh, hôm trước em được một chị dạy hôn nhưng chả đâu vào đâu, thế mới thấy thiệt thòi, mà chị ấy lại là người đầu tiên em hôn. Chị ấy bảo là nhiều kinh nghiệm lắm và đòi dạy em.
    Híc, biết thế em ko học, đau quá các bác ạ, có bác nào có kinh nghiệm thực sự ko, giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hôn huh..Mắt nhắm lim dim....đầu hơi nghiêng, thỉnh thoảng nghẹo wa nghẹo lại..lưỡi đá, thò ra thụt vào...
    Trước khi hôn mình hay nhai kẹo cao su cho nồng nàn thi vị, rồi cuối cùng đá kẹo cao su, mớm cho người ấy
    Anh nghe chang mua thu
    La thu roi xao xac
    Em nai vang ngo ngac
    Qua^`n chet bac' tho san
  7. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    sau đang nhai cơm lại nổi hứng hôn nhau nhỉ, hay ghê...
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.
  8. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    "Trời người ta thường nói:Tinh yêu bắt dầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn,và kết thúc bằng nước mắt."
    Thế mà bạn không biết nụ hôn thì làm sao nuôi lớn tình yêu dươc chớ. Mà bạn chỉ biết cười khi bắt dầu một tinh yêu . Mà khóc khi kết thúc =>nguyên nhân thất bại không biết hôn. Minh vẫn chưa hôn lân nào nhưng nếu có thì mình sẻ làm đại( coi trÊn phim ảnh người ta làm sao minh làm vậy...) Nham mắt làm lụi thì sẻ có kinh nghiêm lần sau....
    À mà có câu ''YÊU MÀ KHÔNG HÔN THÌ YÊU LÀM MẸ GÌ... "
  9. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ nhất là trong tình cảm.. để tự nhiên nó đến.. cũng có những nha chuyên gia nói rằng cần phải biết hôn... nhưng.. có lẽ... khoảnh khắc cảm giác đến gần sát bên người yêu của mình rồi... mọi thứ bay đi đâu.. có đôi khi còn chẳng thể điều khiển được hành động của chính mình... Nên đừng gượng ép... cứ để nó tự nhiên .....

    Black-rose in the dark
  10. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai tôi trước đây không hút thuốc, môi lúc nào cũng mềm và ngọt. Bây giờ cứ nhìn thấy tôi là anh ấy hút thuốc. Thế có khổ tôi không, toàn mùi thuốc. Các bác có ai có kế gì hiến cho tôi với để anh ấy .." Như xưa" . Thanks nhiều.

Chia sẻ trang này