1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn thế nào mới là hôn ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kalicyanua, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    " Stolen kiss is alway sweet" ( Thành ngữ ANH) ... Tớ yêu cái câu này nhất trong các câu thành ngữ trên cái cõi đời này đấy ..
  2. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôn á! ah kinh nghiệm của mình thế này nhé. Mình rất thích nghịch cho nên hôn cũng nghịch lắm. Trong túi mình bao giờ cũng thủ đủ thứ: ô mai, kẹo cao su, kẹo dẻo, bánh... Mình ăn ô mai xong cứ giữ hạt trong mồm khi anh ấy bắt đầu hôn mình, mình cũng ngọt ngào đáp lại vùi vị ô mai quyện môi hai đứa khi mình bắt đầu đưa lưỡi sang mồm anh ấy mình mớm luôn cả hột ô mai sang để cho anh ấy kêu lên chưa kịp nhả hạt ra mình đã ngậm chặt môi anh ấy ko cho há ra, he he he. Đáng đời! khi an kẹo ngọt thì làm theo kiểu dành lấy kẹo từ trong mồm người kia đến khi nào nó tan hết thì thôi. Còn khi ăn bánh thì ngậm ở môi rồi hai bên cùng cắn bánh cho đến khi hết thì môi chạm vào nhau nhưng có lúc tham ăn quá lại cắn cả vào môi nhau... Đau!.Có lần mình nghiền thuốc đắng ra rồi trộn với son bóng đánh lên môi và dụ anh ấy hôn, he he he bạn biết thế nào ko anh ấy đang nhắm mắt đưa môi chạm môi mình rồi liếm môi mình thì eo ôi đáng quá, em vừa ăn gì vậy, mình quyết ko tha giữ chặt ko cho anh nhả ra bắt anh hôn đến khi môi mình hết đáng thì thôi, sau đó đưa cho anh cái kẹo gọi là đền bù...hi hi hi
    Nói chung la bạn có thể tự nghĩ ra vô vàn kiểu hôn nhưng quan trong là luôn tạo cảm giác bất ngờ thú vị cho người yêu của mình để khi o bên mình người đó chi muốn hôn mình thôi....
  3. ngoaiquoc

    ngoaiquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Các bạn miêu tả nụ hôn mới tuyệt vời làm sao! Mình vẫn chưa hiểu là khi hôn nhau các bạn mới chỉ nói đến môi và lưỡi. thế còn các "chi" của các bạn làm gì? Mình khoái nhất cái khoản chi của mình ấy. Điều này có thể giải thích tại sao hôn nhăm mắt vì nếu mà mở mắt thì các bạn ngượng vì cái chi hoạt động lung tung cả. Thế còn các bạn. Chi của các bạn làm gì?
    Mình hôn từ năm lênlớp 8, hồi đó mình còn xíu. Bị chi bên hàng xóm học lớp 12 dụ dỗ mình. Thế mới đau khổ, chả là chị ấy hay sang nhà mình xem phim sáng chủ nhật, mình nhớ hồi đó TV chiếu hề sác lơ,cú có phim là y như rằng bà chị lại sang chơi với thằng em. Hồi đó ngu thế. nên tôi không còn cam giác khi hôn nữa. Và khi gia dình chuyển chỗ ở mình mới xa cô chị hàng xóm. bây giờ tiết thật. Giá như giờ có chị hàng xóm như thế thì hay thật. Mỗi tội. Có lẽ đời có quy luật khắc nghiệt. Mình yêu và hôn không còn gì là cảm giác nữa.Cũng môi kề môi, lưới nún lưỡi, và tay nún tay, chân nún chân,,hahhahhahhavậy mà. ... Giờ chưa có người yêu. thế đấy. Ôi cuộc sông muôn màu đa dạng như TTVNOL đa forum. hihihihih. Mình giờ nghĩ lại hồi lớp 8 sao mà siêu thế. bé tí mà hôn ra trò, đủ kiểu bà chằng bà chịt, Đúng là..
    Kính

Chia sẻ trang này