1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn toàn bị né, tức quá, nhờ mọi người hiến kế để hôn bằng được mới thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fek, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôn toàn bị né, tức quá, nhờ mọi người hiến kế để hôn bằng được mới thôi

    Tức chết đi mất các bác ạ, mấy lần kéo được cáo ra chỗ kín đáo, cơ hội ngon ăn mà chưa lần nào hôn được các bác ạ.

    Kể lại vụ việc tối qua là điển hình, em kéo cáo ra ghế đá ở hồ ngồi, nói chuyện, vuốt tóc, sờ tay sờ chân một lúc, nhưng mấy lần cứ hơi áp sát em í là em ấy lại quay mặt đi, em kệ, lấy tay xoay mặt cáo về phía mình, vừa với giở chiêu nhìn vào mắt, đang từ từ áp mặt lại thì em í lại gạt tay mình ra, quay mặt đi. Lúc đây đã hơi bục mình rùi, lại ngồi nói chuyện một lúc, lại nắn chân tay, rồi em quyết định dùng vũ lực, quyết không cho em nó thoát ( ở nhà đã đặt quyết tâm rùi), một tay em vòng sau lưng, một tay em vòng trước ngực, kẹp chựt cáo (động tác này tập trước ở nhà với cái gối rồi đấy), cứ tưởng thế là cáo hết vùng vẫy, nhưng mà cũng vừa áp sát mặt được vào, vừa mới hơi chạm môi một tẹo, thì cáo lại chơi bài lắc cổ liên hồi, quyết không cho mình đạt được mục đích ( chỉ lắc được cổ thôi chứ người bị mình khóa chặt rồi), thấy cáo phản ứng dữ quá, thế nào trong một phút yếu lòng lại buông ra, sau quả đấy cáo đứng dậy đòi về, mình lại kéo xuông ngồi nói chuyện tiếp, nhưng mà từ lúc đó cáo ngồi xa xa, giữ khoảng cách.

    Đến lúc đi về, ra lấy xe, vì tiếc cơ hội ngon mà cũng vì đặt quyết tâm ở nhà rùi, nên lại cố vớt vát lần chót, lần này em thực hiện như sách của bác quác, đang nắm tay đi thì em đi chậm lại, kéo tay để xoay người cáo lại, một tay đỡ hông, mà lần này cáo còn phản ứng nhanh hơn cả mấy lần trước, gục luôn đầu vào ngực mình, có xoay thế nào cũng không ngẩng lên, em nản quá rồi, lại buông ra. Lúc đấy tức quá mình đi nhanh lên trước, kệ cho cáo đi sau thì thế nào lại lon ton chạy lên khoác tay mình, hix.

    Đấy, sự việc nó như thế, mấy lần trước cũng rứa rứa thế, chưa lần nào hôn thành công cả.
    Về nhà vừa tức vừa thấy hụt hẫng, cảm thấy mình bất lực và kém cỏi quá.

    nhờ các cao thủ và bà con vào tư vấn hộ cách làm sao để em hôn bằng được thì thôi, cố gắng đắm đuối một lần rồi các lần sau chắc đễ dàng hơn.

    Mà mình nghĩ cáo chịu ra ngồi ghế đá với mình là cũng có ý muốn gì rồi, vì lần nào ra ngồi ghế đá mình cũng đều tìm cách hôn cho bằng được, thế mà đều không thành mới đau. Chắc tại mình gà quá.
  2. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    hay tại mồm bác có vấn đề hay mồm em ấy có vấn đề
  3. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
  4. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    bác này có cái thắc mắc vô vùng thực tế...
    nhưng sao cái trường hợp của bác kì lạ thế...né 1 lần, lại còn né đến lần thứ 2...mà đến lần thứ 2 bác vẫn cố tình sau khi người ta đã né lần 1 như thế , bác ko ăn 1 số thứ là may đấy.
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hừm, cái gì cũng fải từ từ, bạo lực nó cũng vừa vừa thôi chứ. Bác quyết tâm cái gì? Hôn à? Nụ hôn xảy ra khi tình cảm giữa hai người đủ nồng cháy, bác muốn còn cô ấy ko muốn vì thấy chưa đủ tình cảm thì sao? Tốt hơn bác nên từ từ, ép quá coi chừng bị ăn tát đấy. Cái kiểu bác làm thiếu tôn trọng cô ấy thật, người ta đã ko muốn mà cứ cố để thoả mãn bản thân.
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Hì hì sang bên Tư Vân Tình Yêu này chị trẻ lại mấy tuổi ..khà khà mình qua cái thời kỳ ngây thơ trong sáng này mất rồi.
    Đáng yêu ghê cơ cái tình yêu mới nở này
    Chị bảo khó quá rồi chú bế em nó lên , làm được không và ...kkkkkkkiiiiissss
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chết cười!
  8. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Âý tán lâu chưa?
    Tỏ tình chưa?
    Nếu chưa tỏ tình mà đòi hôn á?
    Cứ từ từ đi, cáo nó kết bác thì nói thật hôn là đơn giản
  9. chandai8x

    chandai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bác nào nói bác hoặc em ý có vấn đề về răng miệng cũng đúng đấy.nên xem xét khả năng này.mà yêu nhau bao lâu rồi mà chưa được hôn hả bác?hay em ý đang giả nai?
  10. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đề nghi các bác vào tư vấn nghiêm túc không spam nhá
    @manhtuan8660,chandai8x : em trước khi đi chơi bao h cũng đánh răng, súc miệng, nhai kẹo cao su rất cẩn thận, không bao giờ có vấn đề về răng miệng đâu ah.

Chia sẻ trang này