1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn toàn bị né, tức quá, nhờ mọi người hiến kế để hôn bằng được mới thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fek, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là cố đấm ăn hôn
    Bác thử tạo một cú sock mạnh xem sao ? Con gái hay yếu lòng, sau khi bị sock thì khả năng phòng thủ giảm xuống, dễ ăn hơn .
  2. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    theo E bác dại ở cái lần thứ 2 đối tượng úp mặt vào ngực bác ko hôn đc thì ta dùng miệng thổi vào tai, các bài kích thích đối phương vứt đâu hết rồi, phải làm đối phương tê liệt cảm giác kháng cự lại, chạy lên lon ton nắm tay là phải chiến tiếp, các cụ bảo rồi, quá tam 3 bận . Lần sau có chạy lên lon ton khoác tay như lần hôn hụt thứ 2 thì nhìn đắm đuối vào mắt, tràn đầy tình cảm vào, hic E ko biết tả thế nào nhưng E mà là bác thì E sẽ hôn đựoc vào thời điểm lần thứ 3 đấy, chú ý kết hợp đôi mắt biết nói lên lời
    Còn cáo có vấn đề về răng miệng thì bác cứ xác định đợi đi nhé

    Được trai_hn8x sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 23/07/2008
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Mịa! Sái hết cả hàm rồi.
    Đã cầm tay cầm chân, nắm bóp như thế rồi mà không cho hôn chứng tỏ có vấn đề về răng miệng rồi chứ còn éo j nữa. Hai bác dẫn nhau tới phòng khám răng đi.
  4. vantt533

    vantt533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi việc này mà cứ bán tới bàn lui! nếu ko cho hôn thì thôi, đi chơi vài bữa ko có hành động, đảm bảo đối phương tự chủ động cho mà xem! nhưng bác đừng để đến nỗi phải ... "sờ em xem"
  5. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ là 1 trong 2 người có vấn đề về răng miệng, nếu bạn gái bác chủ bị thì nên khéo léo tế nhị đưa em í đi khám xem sao
  6. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Gà này chắc chưa hôn được cáo lần nào ? Đang muốn lần đầu đây ? Khó đấy, ko dễ đâu. Lần đầu rất khó, còn lần 2, lần 3, lần ..n thì dễ
    Trước tiên phải hôn má, vài lần đã. Khi nào gặp điều kiện chín muồi, phong cảnh hữu tình, cảm xúc dâng ngào ngạt, nhìn cáo thấy mắt lờ đờ, tay chân như sắp bắt ruồi, ... thì hôn.
    Đảm bảo là chít..
    Nhớ xong việc thì phải cảm ơn, hậu tạ đó nghe !
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    trước lúc đi chơi bác có hút thuốc lào không vậy?
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác này bức xúc nên vào tư vấn tí
    Con bạn tớ cũng kiên quyết giữ nụ hôn đầu tiên của nó. Sau bao nhiêu lần quay đầu và lắc cổ tương tự em của bác thì nó bị lừa như sau:
    Khung cảnh: nàng ngồi trên yên xe, chàng đứng dưới vỉa hè bờ hồ.
    Ôm đối diện, trò chuyện thì thầm
    Thì thầm nhỏ dần, ghé sát, chàng gối cằm lên vai nàng và nói rất dịu dàng.
    Thở vào tai, chạm môi vào tai, rùi hôn tai.
    Nàng cảm thấy nhột nhạt khắp người, muốn đẩy ra nhưng thấy chàng dịu dàng quá ko nỡ, với lại cũng thích vì hơi bị ngọt ngào.
    Sau vụ hôn tai thì tay chàng luồn vào áo dưới eo lưng, cũng ko hề có âm mưu tiến cao lên, chỉ mơn man ở đấy thôi.
    Đặt môi qua thái dương, chạm nhẹ vào mi mắt, thế là nàng buộc phải nhắm mắt lại.
    Chuyển xuống gò má, một tay đưa lên áp má bên kia (thế là hết chiều để quay rồi nhá, 1 bên là môi, 1 bên giữ tay roài mà)
    Rồi chàng nghiêng đầu, thở lên môi nàng (tớ đoán là nóng hổi lắm đấy)
    Di chuyển nhẹ nhàng xuống áp môi lên môi nàng. Không vội vàng, không ép buộc. Chỉ áp thôi mà chưa hôn.
    Êm êm, mềm mềm, ấm ấm...
    Áp môi như thế một vài giây (căn bản là nàng ko nhớ nổi vì lúc đó là "thời gian ngừng chảy" roài)
    Chàng từ từ hé môi ra, thế là tèn tén ten
    Chúc bác thành công
  9. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Một tay em vòng sau lưng, một tay em vòng trước ngực, kẹp chựt cáo (động tác này tập trước ở nhà với cái gối rồi đấy)
    Hì hì đọc topic này chị thích nhất khoản chú tả chú tập với cái gối làm chị tưởng tượng ra cảnh đó .. Chú sao mà đáng yêu thế
    Hic lần sau lấy thử con gấu bông , hoặc con búp bê ra mà tập ôm hôn hít nhé ..
    Mà chú viết cũng hấp dẫn thật
    Chúc may mắn lần tới nhé ..bất đắc dĩ quá bế em ý lên như chị bảo ý đảm bảo lần này không cho thoát
  10. Cái thằng này , ích kỉ thế, nhai keo mà nhai một mình, gái nó không cho kiss là phải rồi. :
    Cái lần gái gục đầu vào ngực thì đáng lẽ ra phải ôm nó một lát chứ, chú bỏ đi ngay là thế nào. Gái nó cần sự che chở của chú, cần người để mà nó đặt niềm tin vào. Đằng này, chỉ vì chưa kiss được mà chú.......
    Hehe, cái cô trifo gì đấy góp ý cũng hay lắm, chú về tập luyện rồi thực hành đi! Nhưng mà phải thật tự nhiên vào, chứ thấy chú nặng tư tưởng sách vở lắm. Nụ hôn đầu thì với gái thì cần phải bất ngờ, tự nhiên và lãng mạn. Đừng có đặt nặng vấn đề nụ hôn đầu thế, nó chỉ là một dấu mốc, là giấy phép thông hành cho những lần hôn tuyệt vời sau này thôi !
    Gái đã vào chố tối tâm sự với chú, đã cầm tay chú rồi. Có nghĩa là đã có tình càm, đã phần nào tin tưởng chú rồi. Cứ cầm tay, ôm nhiều vào đi! Rồi sẽ có cơ hội kiss lân đầu thôi!

Chia sẻ trang này