1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔN TRỘM -NỤ HÔN NGỌT NGÀO NHẤT PHẢI KHÔNG????

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi luumaitrung, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hâhhhahhâhhha chụt chụt
    ngot ngao lám
    maitrung
  2. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu ta ghé môi hôn
    Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
    Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
    Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông
    Trên môi ta, vạn đóa hồng
    Hôn em trời đất một lòng chứa chan
    Tiếng cười đâu đó ròn tan
    Nụ hôn ngày đó miên man một đời
    Hôm nay chợt nhớ thương người
    Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
    Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh,
    Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xư
    maitrung
  3. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    à à à. dung rui. trang noi dung lam do. ủng hộ trang nha. ủng hộ luon B9 ngo quyen. hihihidua nao dam thử thì cho no an tát ngay. ko thi guốc. con gai thi co lắm vũ khí lắm nhỉ? hihihihiih cu thử rui bạn sẽ biết ngay thui mờ
  4. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cứ thử đi rùi bạn thấy thích ngay mà hehhêhhhe
    maitrung
  5. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hà hà. cứ thử đi rùi bạn sẽ biết cảm giác ngọt ngào và đau đớn của nó ra sao ngay thui mừ. nhưng fải thật cảnh giác nha bạn. nguy hiểm chít người đấy. he he. níu là tui thì chả bao giờ tui dám thử những cảm giác hồi hộp đứng tim ấy cả. vì tui đâu có dại dôt như các bác. hehhe
    tình bạn nhân đôi niềm vui, chia nửa sự đau khổ
  6. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    vậy hả trung dao có lẽ vậy nhưng không sao rùi u cung dính thôi
    maitrung
  7. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    he he. cái đấy ko dám chắc đâu bác luumaitrung ạ. nhưng tui nghĩ la sẽ ko bao vờ tui dính vào những trò mạo hiểm dzậy đâu. cám ơn sự wan tâm của bác
    tình bạn nhân đôi niềm vui, chia nửa sự đau khổ
  8. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    vậy hả đừng nói như vậy không được rùi hehhehe
    maitrung
  9. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hà. hà. vi sao lại ko được hở bác luumaitrung. dược wá đi chứ lị.
    tình bạn nhân đôi niềm vui, chia nửa sự đau khổ
  10. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ngọt ngào mà bị đau thì cũng chả thèm. ha ha
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim

Chia sẻ trang này