1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sanghangthit, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanghangthit

    sanghangthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt

    Xin cho phép em quảng cáo tí:
    Hồn Trương Ba, da hàng thịt" sẵn sàng để chiếu Tết

    TTO - Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Dũng - vừa đóng máy ngày 11-11-1005 sau 46 ngày quay với tiến độ dựng phim rút ngắn để kịp hoàn tất và ra mắt trong dịp Tết 2006.

    Phim dựa theo điển tích về chuyện chàng Trương Ba nho nhã trong xác anh Hàng Thịt. Trong Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt "phiên bản 2006", Trương Ba (Johnny Trí Nguyễn) lịch lãm, phong lưu, nổi tiếng trong các vũ trường, được quý cô, quý bà và cả giới đồng tính mê mệt; còn Sang Hàng Thịt (Phước Sang) là người chí thú làm ăn với lò mổ gia truyền.

    Sau một tai nạn thảm khốc do Đế Thích (ca sĩ Minh Thuận) - một gã bán thuốc lá dạo quái đản mê đánh cờ XO, gây ra, Trương Ba và Sang Hàng Thịt bỗng bị đổi hồn cho nhau. Không chỉ họ gặp bao phiền toái mà cả những người xung quanh cũng vướng vào biết bao chuyện tréo ngoe nực cười. Trương Ba và Sang Hàng Thịt bị đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Nhưng liệu họ có tìm lại thân xác của mình, hay họ muốn giữ lại thân xác được hoán đổi?

    Không chỉ gây chú ý từ những thành công cũ của Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt trên sân khấu, phim còn được chờ đợi vì sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng văn nghệ như hoạ sĩ Trịnh Cung, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà thơ Đỗ Trung Quân, Bùi Chí Vinh, nhạc sĩ Dương Thụ, Bảo Phúc, đạo diễn Mỹ Hà, Nguyễn Vinh Sơn, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Quang Dũng, Đoàn Minh Tuấn, quay phim Trinh Hoan, Nguyễn Tranh, nhà báo Nguyễn Chương?(trong vai các...bệnh nhân tâm thần) và Phương Thanh (bác sĩ bệnh viện tâm thần), Vũ Ngọc Đãng (trong vai giang hồ).

    Phim do HKFilm phối hợp với Hãng phim Việt và Phước Sang Entertainment sản xuất, được thu tiếng trực tiếp với bối cảnh tại TP.HCM và Đà Lạt.

    Dự kiến phim sẽ được trình chiếu trong dịp Tết âm lịch 2006
    [​IMG]
  2. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ ngộ ha. Tớ cũng ủng hộ dòng phim giải trí kiểu này, nhưng phải ngộ nghĩnh và tinh tế chút, đừng thô thiển như kiểu chân dài. Mà phim này tập hợp nhiều "sao" vậy liệu có bị lổn nhổn như Khi đàn ông có bầu không ? Phim Khi đàn ông có bầu tớ cảm giác cố tập trung nhiều sao quá, nhiều nhân vật quá nên cốt truyện bị xé lẻ, người xem khó theo dõi mà cũng không làm nổi bật được ý nghĩa của phim.
    Ý kiến về cái poster phát: xấu quá hà Nội dung phim có vẻ hay như vậy tớ nghĩ là có đầy ý tưởng ngộ hơn cho cái poster
  3. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em chỉ sợ quảng cáo nhiều rồi lại chết như 1735km vì quá tự tin thôi-cái chết khá là lạ,hehe,các phim nước ngoài thường chết vì thiếu cái này cái nọ,phim nhà mình thì lại chết vì quá tự tin...Nghĩ đi nghĩ lại chả biết nên vui hay buồn....
  4. sanghangthit

    sanghangthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phim này hình như mấy "ngôi sao" đóng vai quần chúng, còn lại là chuyện của Trương Ba (Trí Nguyễn), Hàng Thịt (Phước Sang), Thị vợ Hàng Thịt (Anh Thư), Ngọc Hoàng (Phương Thanh) và Đế Thích (Minh Thuận), còn lại pà con làm râu ria xẹt qua 5s (kiểu cameo). Bác đạo diễn cũng đóng. bác đạo diễn vũ Ngọc Đãng cũng đóng.
    Hình của Trí Nguyễn, diễn viên cascadeur từ Ho li út trở về[​IMG]
    Một màn hành động đúng sở trường
    [​IMG]
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    phim này nghe quảng cáo có vẻ hấp dẫn lắm,chẳng bít như thế nào,nghe nói bả anh thư đóng phim nì ác chiến lắm,nói câu nào câu đấy thét ra lửa cả,bả nhập vai wá đến nỗi mí người trong phim sợ bả 1 phép
  6. sanghangthit

    sanghangthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    http://www.hkfilm.com.vn/web/upload/movie1134994773__.wmv?PHPSESSID=7f58025b013e5edd9c81c42cbbe9e1f7
    Xem cái trailer này nhé, không biết sao lại ngắn quá, mỗi 18 giây.
  7. sanghangthit

    sanghangthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phim bằng hình (tự chế)
    Ngày nảy ngày nay, có hai vợ chồng Sang Hàng thịt và vợ iu nhau say đắm
    [​IMG]
    Thị vốn xuất thân là một sát thủ của phái Nga My
    [​IMG]
    Nhưng từ giã giang hồ kể từ khi gặp Sang hàng thịt
    [​IMG]
    Trong khi đó, Trương Ba là tay ăn chơi lẫy lừng trong các vũ trường
    [​IMG]
    Là một tay sát gái lừng danh
    [​IMG]
    Một hôm, cả Trương Ba lẫn Sang hàng thịt bị hoán đổi hồn xác, khiến cả hai bị đẩy vô nhà thương điên. Nhờ bác sỹ tận tình chữa trị và điều tra, cả hai bắt đầu lờ mờ hiểu ra số phận của họ đã vĩnh viễn thay đổi
    [​IMG]
    Hai người bèn bàn mưu tính kế để trở về cuộc sống bình thường.
    [​IMG]
    Nhưng Trương Ba lừa Hàng thịt, đẩy Hàng thịt xuống vực thẳm. hàng thịt may mắn thoát chết và thấy mình ở dưới cống
    [​IMG]
    May nhờ bà bác sỹ cứu nên Hàng thịt thoát nạn. Vì Xác Trương Ba đẹp trai nên bà bác sỹ đem Trương Ba về nuôi từ đó.
    [​IMG]
    Còn Trương Ba trong thân xác hàng thịt về lấy cô vợ đẹp của Sang Hàng thịt, hạnh phúc bên nhau
    [​IMG]
    Phim siêu nhảm!!!!
    * Cái này tự chế, không phải thiệt, hahaha
  8. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Kể ra kết này ... nhảm thật Thôi cứ cố đi ngắm anh Johnny Trí Nguyễn một tẹo
  9. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chán không chịu nổi,dù có tính chất là phim hài nhưnng em cố phải chọc vào nách để cười.Tình tiết phim vừa chậm mà nhân vật nói đến lắm nhất là nhân vật do Anh Thư đóng,cái giọng nói thì thôi roài...Em tưởng thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng vào vai gì chứ vào vai bệnh nhân trong bệnh viện Tâm thần thì ai mà chả mời được...Hố hố,đã thế cái đồng chí đóng vai người tình của Trương Ba thì đến là kinhtởm,đã thế nhân vật Đế Thích của M.Thuận chính ra mới xứng đáng vào nhà thương điên....
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.259
    Hì. Cho quả chốt hạ luôn.
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/2006/02/540574/

Chia sẻ trang này