1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng - Biệt thự mới (Phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Honda 67 một thời vang bóng - Biệt thự mới (Phần 2)


    Chào mừng các bác đến với Biệt Thự mới của nhóm Honda 67!!!​

    Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67 Honda 67

    Link phần 1: http://www8.ttvnol.com/forum/garage/719190.ttvn

    u?c CrazyMaster s?a vo 10:17 ngy 30/01/2007
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cảm ơn các Mode đã chiếu cố xây hẳn cái biệt thự mới cho những chiến binh cưỡi 67.
    Nhân dịp này xin cảm ơn tất cả các bác đã vào đóng góp và spam để 67fc có dịp giao lưu gặp gỡ và kết bạn với nhau.
    Từ giờ tới trước Tết sẽ có thêm một trang web về 67 do anh em trong này gây dựng, mong các bác vào góp bài cho thêm phần long trọng.
  3. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đi
    Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên. Vùng người dậy, mặc ngay quần áo, đeo hết tất cả những thứ mình đã chuẩn bị kỹ càng từ tối hôm trước. Phóng xe ra khỏi nhà được 100m mới nhớ ra mình chưa... đánh răng rửa mặt. Quay vào nhà uỳnh uỵch. Sáng thức dậy, bao nhiêu bực mình đến mức quên cả oánh răng !
    Hưng ỉn và mình hẹn gặp nhau tại một quán ăn Huế tại ngã tư Láng Hạ. Hai thằng ăn sáng, rồi lúc túc đi.
    Trời mưa lất phất ...
    Qua cầu Hà Đông, anh Tùng đã ngồi ăn sáng ngon lành. Nhìn anh ăn mà lại thấy đói( Grừ .... ) . Lần lượt từng người đến....
    Chuyến đi bắt đầu.
    Đoàn xe đi trong mưa rét. Có lẽ chỉ có một chiếc xe không thấy phiền hà vì thời tiết, đó là chiếc Jolie do anh Long...lexus cầm lái. Nhìn sang Kiên, gương mặt thật thà của Kiên đầy bùn đất. Tại Kiên thôi, ai bảo đi đằng sau xe 67i !
    Đoạn đường ngày càng trở nên hấp dẫn, không gian mở ra, thoáng đãng. Đây là chuyến đi xa bằng xe máy trong 2 ngày đầu tiên của tôi. Vậy mà .. mưa mới ác !
    Đoàn xe đi chậm lại, rẽ vào một con đường đất nhỏ. Con đường quanh co nhỏ tí. Hoá ra trong này có một nhà thờ. Đẹp, yên tĩnh, sự thanh bình luôn có ở nhà thờ. Mọi người dựng xe tạo dáng chụp ảnh lưu niệm.

    Bác Hưng có vẻ bất an, và đúng, vợ mới của bác bị ốm. Xịt lốp mới đau ! Ừ, xịt thì vá ! Nhưng vá rồi lại không bơm được ! Nhà thờ đào đâu ra bơm máy ! Thế mới éo le ! Thôi thì đành gỡ bánh xe em này ra rồi đi bơm cũng được. Một tiếng ở nhà thờ trôi qua với máy ảnh, xe cộ, giải quyết nỗi buồn, bơm,vá .... vui phết ! Đoàn xe lại đi... mặt bác hưng b_e vẫn buồn ... Trời vẫn mưa ....
    Chuyến đi lại tiếp tục, vừa đi vừa ngắm đường, tốc độ cả đoàn cao dần, con đường cũng dốc dần lên....
    Rồi mưa tạnh dần lúc nào không biết, không khí dễ chịu, khô ráo hơn. Cả đoàn xe lấm lem bùn đất. Tốc độ cao dần, đột nhiên cả đoàn dừng lại. Chuyện gì thế nhỉ, tôi chậm lại
    - Chụp ảnh thôiiiii
    Mọi người tán thưởng. Tôi thở phào, vậy là con xe còm của mình được nghỉ một tý. Tắt máy, xuống xe, nhìn xung quanh, anh em lấm lem hết cả. Hưng, Kiên, anh Fibi, anh b_e,Vinh và mình đều rút máy ảnh ra chụp túi bụi. Họ chụp xe của nhau, chụp nhau, chụp cả đoàn xe... tiếng cười nói rôm rả. Đến đây, không khí như tươi hơn....
    Kiên thì bị ám ảnh với những chú trâu, thoáng thấy trâu, chú lọ mọ dắt ngay con 67 sừng trâu của mình ra đạt cạnh em trâu và ... chụp.
    Em trâu như biết đang được làm người mẫu ảnh, đến cả mắt cũng không chớp, đứng yên như tượng. Cạnh đó, anh Hưng b_e và anh Hoàng 67 lôi... bản đồ ra chỉ trỏ. Chẳng lẽ thổ dân b_e không biết đường ? Hic, toi mình rồi ...
    Hoà Bình trước mặt sừng sững. Con đường uốn lượn quanh co lên xuống như dải lụa vắt nhẹ lên sườn núi. Đoàn xe chầm chậm bò, không khí trong lành khiến người sảng khoái, cảm giác tầm mắt mở rộng ra mênh mông núi đồi.
    Chốn nghỉ trưa của chúng tôi là trên con đập thủy điện. Mọi thứ đồ ăn thức uống đã được anh Hưng b_e và anh Fibi chuẩn bị kỹ càng. Hai cô vợ của anh Tùng và Vinh nhanh nhẹn thu dọn đò ăn trong khi các chàng trai đang tập trung lia ống kính đi khắp nơi lưu giữ hình ảnh.
    Xa xa, vang trong không gian yên tĩnh đó, tiếng nổ lành phành vọng đến. Một chấm sáng chầm chậm chạy phía dưới con đập. Tiếng nổ to dần, mọi người hò hét, vẫy tay, điện thoại ầm ĩ. Vâng, bác Long tô ma hốc ! Tiếng Harley Davidson chắc nịch đầy uy lực to dần. Bác đi sau anh em, xe và người sạch bong, không một vết bùn. Bác lên muộn vì nhớ nhầm ngày đi, ngay sau khi phát hiện ra điều đó, bác phi thẳng một mạch lên đây tề tựu cùng anh em. Biết thế mọi người đi chậm như bác Long nhỉ, không bị ướt như chuột.
    Hành trình tiếp tục, con đường lên thành phố Hoà Bình tương đối đẹp, một vài đoạn đường hẹp mênh mông đồng lúa hai bên, trời rét đậm mà người dân vẫn ra đồng. Thành phố Hoà Bình - cái tên đã rất... hoà bình, nay náo nhiệt hẳn lên, tiếng người chỉ trỏ, xe cộ đi chậm lại khi đoàn xe qua, một vài người giật bắn mình khi chiếc Harley cất tiếng gáy.
    Đoàn xe dừng chân tại một quán cà fê ( hình như là duy nhất ). Đừng nghĩ vì nó là duy nhất nên vớ vỉn nhá ! Quán rộng, đủ để tất cả xe của anh em, cả em Jolie tại lối ra vào. Vào đến trong quán còn sướng hơn: Có bàn bi-lắc, bi-a, cà fê Trung Nguyên hoành tráng. Các chàng thì thoả thích bi-lắc, 2 nàng thì ngồi ... ngắm ảnh trên máy ảnh. Anh nào không mang sạc pin máy ảnh đi thì có mà xót ruột !
    Trong khi mọi người vui vẻ, mình làm được một giấc ngon lành...
    14h30, đoàn xe tiếp tục hành trình. Bắt đầu từ đây, chuyến đi lên vùng cao thực sự bắt đầu ....
    Những con đường dốc dần, hai bên đường, nhà cửa đã thưa thớt hẳn. Trời lạnh, sương mù dày đặc.
    - Dừng lại chút anh em ơi !!!
    - Chụp ảnh hả ?
    - Không, xe bác Hưng sao ý ...
    Vâng, đúng là sao thật. Hoá ra mấy con giời vá xe cho bác Hưng trình còi, đi 1 đoạn vết vá tuột béng mất. May quá, gần đấy có một ngôi nhà, cả đoàn tạt vào, đấy là nhà sửa xe mới ác ! Xuân tóc đỏ đến thế là cùng !
    À, không đỏ lắm. Nhà quê người ta không vá được lốp không săm. Lại tháo bộ bánh sau - tập hai. Nhưng lần này, quả GL-400 ở lại. Bác Hưng ngậm ngùi nhìn em, rồi vác lốp lên Jolie tiếp tục hành trình trên ... ô tô .
    Đen thật, nhưng chưa chắc thế đã là đen. Bác Hưng đi ô tô, vá lốp rồi quay lại lấy xe, rồi tiếp tục phi thẳng một mạch lên bản Lác. Chưa một ai đến.
    Bác Long TMH, anh dẫn đầu đoàn xe hùng dũng. Cả đoàn chầm chậm bò lên núi trong sương giá. Đi xuyên lên mây nên ngày càng rét, quần áo ướt đi ướt lại mấy lần. Người trước và người sau cách quá 10m không nhìn thấy gì. Thỉnh thoảng, vài chiếc ô tô đi ngược chiều như những bóng ma, thoắt một cái hiện ra to lù lù.
    - Dừng lại chút anh ơi! - Tiếng Hưng ỉn.
    - Chụp ảnh à ? Sương mù thế này chụp gì ?
    - Lạnh quá... sao đi mãi không đến nhỉ ?
    - Hay nhầm đường rồi ?
    Mr Long quay lại hồ hởi
    - Sao sao ? Nhầm là nhầm thế nào !
    Nhầm thật !
    Mà nhầm có 20km bọ, lại trèo lên cao hơn mới ác !
    Hưng ỉn :
    - Oh yeahhhh ... ( đúng là ỉn )
    Đổ đèo. Rét, ướt, tối bao quanh đoàn người... Cứ thế, chầm chậm ...

    Đến
    Bản Lác nhỏ nhắn, yên tĩnh. Anh Hưng đứng chờ ở cổng bản, chiếc GL 400 dựng bên cạnh ( đầy đủ cả lốp sau nhé ! ). Cả nhóm phi thẳng vào bản. Cơm lam muối vừng cùng lavie quá tuyệt ! Mình làm liền 3 ống cơm cho tỉnh táo, rửa mặt mũi chân tay trong khi mọi người đã đi quanh bản. Ấn tượng nhất là vài nhành phong lan sừng hươu- một loại phong lan hiếm mà 5 năm trước mình gạ mua mà họ không bán. Giờ trong bản có đến 3 giò lan sừng hươu, chắc bây giờ họ cũng chẳng bán.... hiz
    Khoảng 19h, cả nhóm tụ tập trên nhà sàn ăn tối. Thịt lợn Mường nướng, rượu cần, tiết canh ( con gì mình quên mất ) nhưng ngon lắm, vị mát, sắc tươi, lại beo béo. Có lẽ đấy là bát tiết canh ngon nhất mà mình đã từng ăn ! ( chỉ tiếc là hơi ít chanh, có bao nhiêu chanh bạn ỉn chiến hết của tớ )
    No nê bò càng, 21h cả hội lục tục lên xe cà fê, lòng vòng thế nào, cả hội lại vào.....hội chợ vùng cao. Kết quả là :
    - Bác Hưng b_e : 3 bộ ấm trà.... Bát Tràng, vài con lợn đất, vài cái lọ sứ nhỏ trưng bày .... đều Bát Tràng cả
    - Bác Fibi : shot khoảng 20 kiểu một em ca sĩ 1m55 55kg, chân vòng kiềng.
    - Hưng ỉn : tương tự bác Fibi, chỉ tội ...
    Chuông ĐT bác Hưng b_e reo lên cáu kỉnh
    - Ờ, ra ngay đây !
    Lại chuông ...
    - Chờ tí sắp xong rồi !
    Chuông nữa :
    - Gì ? Sao? Như nào ??? Ừ, anh ra ngay !
    Đám đông nhốn nháo bên bãi gữi xe. Mình và bác Hưng chạy sang. Ỉn đứng giữa đám đông căng thẳng. Vài người trong nhóm nói liên hồi. Chẳng hiều gì ! Tóm lại là sao ?
    Vâng ! Một anh chàng rân tộc quá tò mò con xe Intruder hơn 1 tỉ ???( trích lời một chị trong đoàn ta, khi bị hỏi giá chiếc xe quá nhiều lần ) À, nói tiếp, anh ta tò mò, ngồi lên xe anh Hưng ỉn, lạnh lùng gạt chân chống và .... kềnh ! Kết quả : gãy tay phanh, xước chút bình xăng, em 67i bên cạnh giật mình.
    Công an :
    - Xe này của ai ?
    Hưng ỉn:
    - Xe này của em...
    Công an :
    - Bây giờ anh và thằng kia... Mà chuyện của mày à mà tự dưng ngồi lên xe người ta ?
    Anh đập đá :
    - Dạ ....
    Công an :
    - Thế bảo vệ gửi xe sao lại để người ta trèo lên xe thế (Hự !! )
    Bảo vệ :
    - Sao tao bảo mày chú ý mấy chiếc xe này, mày chạy đi đâu?
    Bảo vệ 2 :
    - Lúc đấy em đang nhận xe của khách .... ( hết cưỡng... )
    Và chuyện cứ thế, chiếc tay phanh của anh Hưng ỉn giờ đã lên cái giá 500$, dân tình cứ gọi là nháo nhác. Rồi dân tình.. nháo nhác hơn khi biết con xe Harley của bác Long còn đắt gấp đôi của Ỉn.
    Tiếng người lao xao :
    - Đừng có động vào chiếc kia, có bán nhà cũng đ''... đền được đâu !
    Chưa bao giờ thấy oai như lúc này .
    Sau một hồi lâu, Hưng ỉn và bác Long, cùng anh chàng đập đá quay lại. Kết quả:
    - Anh ta làm nghề đập đá, cũng định bán nhà lấy 500$ đền quả tay phanh nhưng... chưa làm sổ đỏ.
    -Hưng nhà mình rất cao thượng : Lần sau rút kinh nghiệm nhé ! ( Ặc, chăng hiểu rút cái gì... )
    Cho em buôn tí : nghe thiên hạ đồn đại, bạn ỉn còn định làm giá thằng đập đá mấy xe ô tô đá lên công trình gọi là... đền cái tay phanh , nhưng chắc em ý rắn quá nên xuôi... )
    22h, ầm ầm, lành phành, đèn đóm sánh choang, cả đoàn dừng trước một hàng cà fê ven đường.
    Trước ánh nến mờ ảo, lấp lánh đèn trên cây thông... noel, cả đoàn tâm sự và bàn bạc về chuyến đi. Tất nhiên, người buồn nhất vẫn là bạn Hưng.
    Bản Lác chìm dần vào giấc ngủ, vài nhà sàn le lói ánh đèn.
    Lành phành... lành phành...Đoàng !!!!
    Chiếc xe bác Long dẫn đầu, tiếp theo sau là tiếng cười nói rôm rả. Bản Lác đau tim !
    Trước khi đi ngủ, màn kể chuyện vui và rượu cần đến 2h sáng với sự góp mặt đầy đủ các chàng trai mô tô. Tất nhiên, càng muộn càng ít chàng.
    Về.
    Em đi ngủ, mai viết tiếp, và kèm ảnh theo nhé ! Tình hình thế nào các bác nhận xét, góp ý, bổ sung cho em... Nhỡ không hay thì ... đỡ phải viết tiếp
    Được CunXiu8182 sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 30/01/2007
  4. zZRuoiVanGZz

    zZRuoiVanGZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội 67 nhé...1 thời để nhớ...
  5. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! cái nhà mới này có vẻ khang trang hơn đấy nhỉ!
    Chúc mừng 67 Clắp nèo!

  6. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là nguyên văn lời hiệu triệu của Hội trưởng Cruiser "Mèn mét Tung", anh em 67 nhà ta ủng hộ đê.
    -B_e và vợ
    -hoang_arc và bạn?
    -Cunxiu và vợ
    -Foxy và trâu?
    -MrBigDaddy?
    -chú em vãi hàng
    -duy mì tôm
    -vanhoivanbinh ?
    -haio?
    ...
    các bác vào confirm để em ứng tiền nộp cho Fibi đây
    Khí thế Tết Nguyên Đán đã dần đến rát cả mặt.. Tất niên! Tất niên
    Kế hoạch là vào ngày 11 tháng 2 năm 2007, Chủ Nhật, 24-12 Âm lịch.... nhà Cruiser ta sẽ tổ chức buổi Tất niên đáng nhớ cho anh-em, bắt đầu từ 13h00, tập trung trước Nhà hát lớn Hà Nội, để xúc tiến tới địa điểm tổ chức....
    Bài hô hào được viết tại Cà phê Đào Tấn...
    Danh sách đã được mở màn:
    1. Tung_mad_man + 1 cô bạn (đã nộp 2 xuất 100k)
    2. Fibibaby và 1 bà xã (đã ok)
    3. Long lexus (đã nộp 50k)
    4. Long tomahawk (đã nộp 50k)
    5. Vinh_8283 và bà xã
    6. Intrđer - nhớ mang vợ đi cùng nhé
    7.... anh - em khẩn trương đăng ký nghe...
    @B_e: bác hô hào anh-em nhà 67.
    P/S: Anh-em nộp trước tiền 50k/1 suất cho FIBIBABY
    I''''m a Deejay
  7. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại ngu truyền kỳ ...
    Được CunXiu8182 sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 30/01/2007
  8. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Kìa, sai hết cả chính tả rồi bạn Ruồi .
  9. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    OH YEAH..H.H.....H.H..H.H............!

    CHÚC ANH EM NHÀ 67 NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH.

  10. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Bạn cún viết hay phết đấy .
    Trong 1 phóng sự về chuyến đi, bao giờ cũng phải có 1 bài viết, nói như kiểu của cô Blue senerade là phóng sự chiến trường, tường thuật lại chi tiết và kèm thêm ảnh minh họa thì mới có thể miểu tả đc.
    Chứ nếu chỉ có ảnh kg thì kg đủ, vỗ tay hoan hô bạn cún, tiếp đi nhá, hay phết đấy.
    congaratulaion six-seven clắp.
    Quác quác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này