1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng - Biệt thự mới (Phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cực tiếc là e ko thể có mặt ở BN cùng các bác được,hix
  2. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chú cám ơn nhiều thế, mai mời anh cà fê Hale đi
  3. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0

    Bravo Bác cả phát biểu luôn luôn anh em lắng nghe và thấu hiểu
    [/quote]
  4. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Còn mình góp ý nhỏ thêm với bạn một chút xíu nghen
    Về 2 chiếc 67 nát bạn mang về thì theo mình lên gom lại thành 1 con thôi bạn ạ. Như thế 1 con sẽ là hoàn thiện nhất.
    Về chế thì bạn dùng chế CD của Trung Quốc sản xuất khá ổn định, và nó giống chế xe 67 gần như 100% đấy bạn ạ.
    Nhưng còn chiếc càng sau mình khuyên bạn nên cố gắng tìm được chiếc càng 67 zin, tuy cũ một chút nhưng độ bền và kết cấu rất chắc chắn. Không nên chơi càng nội hay càng Trung Quốc, vì nó chịu lực rất kém, lại dễ gẫy bàn để chân đằng sau, kết cấu không vững vì nó khá mỏng, đi một thời gian hay chở nặng một chút sẽ gây lắc đuôi đằng sau, làm cho xe không được chắc và không yên tâm về độ an toàn.
    Nếu thực sự cần đúng càng sau xe 67, mình có thể giúp cho bạn đấy
    Nói về chiếc xe của mình một chút, để bạn tham khảo nghen
    Chiếc xe của mình sau khi mua về đã mang đi tân trang lại và cũng mất khoảng hơn 3 triệu, nhưng nói thật là chỉ đi được một thời gian quá ngắn và bị hỏng, mình chỉ giữ lại mỗi chiếc khung, bình xăng, ghi đông, 2 may ơ trước và sau + 1 số chi tiết rất nhỏ. Còn đâu mình thay mới 100 % kể cả máy của xe bạn ạ, cũng chỉ mất có gần 4 triệu thôi.
    Như vậy hình dung ra, mình nói về chiếc xe của mình ra đây để có thể cho bạn thấy rằng là, đồ xe 67 quả thật không khó tìm một chút nào, chỉ cần bạn kiên trì một chút mà thôi bạn nhé. Nếu vẫn không tìm được những thứ bạn muốn bạn có thể liên hệ với CunXiu8182, bạn đó có thể tư vấn và giúp bạn tìm được đấy bạn ạ, mình rất muốn giúp bạn nhưng mình lại không ở Hà Nội lên sẽ rất khó khăn
    Chúc bạn sớm thành công trong việc làm lại chiếc xe 67 của mình, và mong một ngày sớm nhất bạn sẽ cùng chiếc xe của mình vi vu cùng AE trong Clup
    Thân ái !
  6. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai,28-2,từ 15h00 đến 18h00, bạn Alex kính mời anh em 67 ai rảnh ghé qua Hale cà fê, chúng ta bóng bàn thêm 1 lần nữa về chuyến đi Bắc Ninh, lần này chúng ta sẽ phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, xem lại logo lần cuối.
    Mr Hoàng chiều mai lên thẳng Hale nhé anh, rồi anh em đi lấy xe. Anh nhớ mang logo mới sửa đi nhé !
    Kiên cũng mang logo Kiên sửa lại đi luôn nhé ! [r2]
    Được CunXiu8182 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 28/02/2007
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Xin báo cáo với anh em như thế này ạ
    Về vấn đề tiền thì nó rất tế nhị. Em biết là các bác chỉ nói vui thôi, nhưng theo em thì chúng ta không nên nhắc đến tiền quá nhiều ở trong Clup có được không ạ.
    Em thiết nghĩ Người làm ra của chứ của có đâu làm ra người ạ
    Em biết là trong Clup mình có những người đang còn đi học, có người đi làm, và có cả người thất nghiệp như em nữa Mỗi người một hoàn cảnh các bác ạ, và em ngại nhất là TIỀN nó dính vào mồm mình dễ mất đoàn kết lắm ạ. Em sợ nhất là bị đồng tiến nó chi phối mình
    Như em đây, một ngày em đi làm 1 triệu/1ngày/5 tiếng, vậy thử hỏi 1 tháng em cũng được kha khá đấy chứ ạ, nhưng em cũng chẳng để ra được đồng nào Đến bây giờ sau tết công việc chưa trở lại bình thường, trước tết 2 vợ chồng vặt mấy cái răng ra bán ăn tết rồi vì không có tiền tiêu (làm ăn lạc hướng) vậy mà cả 2 vợ chồng em vẫn Hạnh Phúc, vẫn tham gia cùng anh chị em trong Clup tình cảm thật tràn trề, vui thật là vui, sướng thật là sướng cho dù trận đi họp đầu năm về 2 vợ chồng suýt cảm nặng
    Đây chỉ là câu chuyện vui do em góp thôi ạ, kính mong anh chị thông cảm và hoàn thiện tính đoàn kết tập thể để Clup mình lớn mạnh hơn nữa nghen
    Thân ái !
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    CunXiu8182 <======= Con ma Cafe
    13 này về Bắc Ninh cho uống Cafe hàng chất lượng cao ngất trên cành quất luôn.
    He he he ... !
  9. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ không cần phải quan trọng quá thế đâu bác Quân, tiền nong anh em chẳng ai nghĩ gì đâu mà ! Nó cũng chỉ là một trong những ván đề nhắc đến cho có chuyện thôi.
    Tiền không thành vấn đề, vấn đề là bao nhiêu tiền ??
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Sắp hàng lại còn thích sắp hàng
    Không chịu đi họp lại còn thích sắp hàng, trốn họp lại còn đi sắp hàng
    (nghe quen quen như bài RAP Hải Phòng Sao ý nhỉ )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này