1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng - Biệt thự mới (Phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể anh chị em đam mê HonDa 67 !
    Có nhiều khi em tự hỏi không biết mình là ai ?
    Có ai trả lời hộ em được không ạ.
    Có nhiều khi em tự hỏi không biết tại sao mình đam mê 67 ?
    Có ai trả lời hộ em được không ạ.
    Có nhiều khi em tự hỏi không biết mình tham gia 67 Club để làm gì ?
    Có ai trả lời hộ em được không ạ.
    Có nhiều khi em tự hỏi không biết tại sao mình lại có thể bỏ công việc của gia đình để làm việc khác làm gì ?
    Có ai trả lời hộ em được không ạ.
    Chiều nay theo thông báo của CunXiu8182. Em bỏ cả công việc Lễ Mừng Thượng Thượng Thọ Bà Ngoại tròn 90 tuổi, để phi xe sang Hà Nội với hết tốc độ, và sang tới điểm hẹn đúng 20 phút sau cuộc điện thoại cho CunXiu8182.
    Người ta thường nói: " Bạn không nên hy vọng vào cái gì quá, vì khi bạn hy vọng quá thì nó chỉ làm cho bạn thất vọng nhiều hơn mà thôi "
    Có ai có chung suy nghĩ đó với em không ?
    Còn riêng em, sao em cảm thấy nó đúng thế không biết.
    Sau 1 tiếng ngồi cafe cùng CunXiu8182, tontrang, ha-noi, 4 người đành lững thững dắt xe ra về với ánh mắt khinh khi của bọn Mobilet.
    Cái đau về thể xác không bao giờ đau bằng cái đau về tinh thần, điều đó chắc hoàn toàn đúng, khi chiều nay sang họp thống nhất với anh chị em trong Club về Logo, áo, mũ, ... cuộc họp bàn không thành cũng không sao, chỉ tội cho anh em ở xa quá, Bác tontrang thì bỏ cả việc làm để ra được ngồi với anh em, nhưng chẳng có ai, em thì khi về nhà bị cả họ nội lẫn họ ngoại quây lại vặt lông cho một trận bằng những câu nói như: " Thằng khốn nạn" - " Thằng không biết suy nghĩ " - " Không hoàn thành nhiệm vụ " - Đồ vô trách nhiệm " (em có trọng trách lo phần âm thanh, quản lý đội ngũ bưng bê cỗ, kiểm tra cỗ thiếu đủ ra sao). Với bao lời nhiếc móc như thế cũng không sao, mình làm mình chịu mà.
    Đôi khi trong mỗi cá nhân con người ta ai cũng đều có những bức xúc, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, Và cái đáng ghét nhất trong ngày hôm nay, là ngay buổi tối khi xong mọi việc, mở cái vô tuyến lên, không bao giờ xem kênh VTV2 thế mà thế nào lại ngồi nghiên cứu nó, xuất hiện ngay chương trình XE & ĐỜI SỐNG
    Các bác biết nó quay cái gì không ?
    Nó quay một con bé đeo kính cận dẫn chương trình, nhìn đã thấy phát ngán rồi, xong nó quay: " Những người chơi xe Mobilet, rồi sẽ có một lúc nào đó bạn cũng sẽ tìm cho mình một chiếc như vậy " mà lại đúng là bọn Mobilet buổi chiều chúng nó nhìn mình bằng những ánh mắt khinh khi, khi mang tiếng là 67 Club mà lại chỉ có đúng 2 xe 67 của C_Q_V và ha-noi.
    Ôi tại sao không biết buổi tối nay chúng nó được lên truyền hình nhỉ, để ngay lúc đó mình đứng dậy phi thẳng cái xe 67 vào cho nó tan tành mấy con 1/2 xe đạp 1/2 xe máy kia
    Mà tại sao lại có những ông Bố bà Mẹ sinh ra những cái thằng 1/2 con trai 1/2 con gái nhỉ ? Sao chúng nó là đàn ông to cao đẹp trai mà lại đi cái xe như Mobilet nhỉ ? Cái xe chỉ dành cho chị em phụ nữ đi vào những ngày cuối tháng (ngày của sự bẩn thỉu).
    Với sự thèm muốn cộng thêm một chút nghen tị, đã bắt đầu em tự hỏi rằng:
    - Liệu bao giờ 67 Club sẽ lớn mạnh lên đây ? Khi không có sự giúp sức mãnh liệt của các thành viên nhiệt tình ?
    - Liệu bao giờ 67 Club sẽ có chương trình riêng trên truyền hình đây ?
    - Liệu bao giờ 67 Club sẽ không bị những ánh mắt khinh khi của những đám xe khác nhìn vào khi 67 chỉ có 1 vài xe ?
    Em đã đồng ý nhận lời bán xe cho đứa em cùng phố, để nó mang về thồ hàng, chắc sẽ khó khăn lắm đây khi mỗi lần nhìn thấy chiếc xe mình từng yêu quý, từng đam mê được mang ra làm xe thồ hàng mỗi lần đi qua cửa nhà, lúc đó chắc mình sẽ ngồi gặm nhấm một chút về một cái gì đó mà người ta sẽ gọi là kỷ niệm.
    Tất cả rồi cũng qua, vết thương rồi cũng lành, mọi rạn vỡ có thể thay bằng những cái mới, cũng như khi một chén nước đầy rồi thì cách tốt nhất là bạn hãy đổ nó đi để có thể rót thêm vào được nữa ...
    Em rất buồn ! Thật tình đấy
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hiểu được sự bực mình của Quân khi "đơn đao phó hội" mong găp anh em để cùng vui và đóng gop cho club mà lại chẳng có mấy người đến. Phải mình vào trường hợp đó cũng vậy.
    Tuy nhiên cũng còn nhiều nguyên do của mỗi người nên buổi họp không thành công, bạn đừng lấy thế làm buồn mà trút giận lên chiếc xe 67 của mình. Đâu cần phải có câu lạc bộ, những buổi offline thì bạn mới yêu thích xe 67, phải không? Và bạn đã làm bạn với nó rất lâu trước khi có những anh em trên ttvnol này yêu thích nó cơ mà?
    Thú chơi còn dài, còn nhiều thời gian để chiêm nghiệm tình yêu chiếc 67 bạn ạ. Cụ thể hoá là thứ 7-CN tới nếu những logo, cờ, mũ, áo... mà chưa xong thì anh em ta vẫn lên đường trên những chiếc 67, có sao đâu? Mong rằng ko vì bực mình mà bạn bỏ chuyến đi này và bỏ cả những anh em mới quen nhưng rất thân này nhé.
  3. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh Quân ơi,đừng bán xe
  4. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Những điều anh nói đều đúng, e cũng vừa xem VTV2 .

    ĐỘI NHÀ MÌNH CÒN NGUYÊN 2 NGÀY LẠNG SƠN NỮA CƠ MÀ!
  5. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua thì cho nó trôi qua.....
    Cái gì ở lại thì làm cho nó tốt hơn
    Những cái gì không thể làm cho nó tốt hơn được nữa thì phải chấp nhận.... nếu đó là sự thật
    Có những cái chúng ta phải làm từng bước một, mà có khi để tiến được một bước thì phải mất vài năm đến...vài chục năm cơ .... Đây là sự thật
    Chúng ta phải cố gắng vì một 67 Club ngày một tốt đẹp và không ngừng phát triển.
    Khi mình ở Hà Nội nghe Lâm cún xíu nói mình thấy có vẻ có tiền đồ để hiện thực rùi. Nhưng không ngờ là nhanh vậy.!!!
    Anh em gặp nhau và phát triển trong vòng có mấy tháng ...đây là
    một điều đáng mừng
  6. smile119

    smile119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bác chu_quan_vuong ơi, Chắc chắn clb của anh em mình sẽ phát triển rất mạnh, xong cái vụ làm cạc giới thiệu thì clb của anh em mình sẽ đông vui vô cùng.
  7. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua, rút kinh nghiệm chủ nhật tuần trước mình đã đến muộn 10 phút, mình đến từ 3h30. Ngồi cà fê nhấp nhổm, mua tờ báo không dám đọc, sợ anh em không nhìn thấy xe mình thì lại té mất (xe đang sửa mà). Lôi ĐT ra định hỏi Mr Hoàng xem anh ý đã in logo ra chưa, gọi cả 2 số tắt máy. ĐT cho Kiên khoảng 5 lần đều không thưa máy.
    Xeko báo bận, Thiêm báo bận, mr Haio bận, mr Hưng b_e công tác chưa về, mr Hoàng tắt máy, Kiên Foxy không nhấc máy ....
    Đáng ra chiều hôm nay mình phải đi cùng vợ ăn cưới bạn vợ. Chót lên lịch rồi nên đành để vợ đi một mình Quân thì chịu ăn chửi đủ kiểu.. Trước khi Quân đi, mình ĐT cho vợ Quân và biết hôm nay là lễ mừng thọ bà Quân. Mình hỏi là thế Quân có đi không, vợ Quân bảo anh ý đang chuẩn bị đi rồi... Tontrang vẫn mặc quần áo sơmi, đi xe ôm đến. Hỏi mới biết là có việc vừa phải đi từ Thái Bình về Hà Nội, họp xong rồi đi ngay. Anh Ha-noi phóng vội vàng đến sau khi ĐT hỏi mình là mọi người đã đến đông chưa, anh xin lỗi vì đã đến muộn... Anh ngồi 5'' rồi bảo anh phải đi đón bạn anh, 10'' sau anh quay lại dẫn theo bạn anh. Có vẻ anh bận nên ngồi một lúc, cả nhóm quyết định về.
    Nhìn mặt mọi người mà thương thế, có vẻ họ tiếc cái giá họ đánh đổi lấy 1 buổi hẹn với anh em.
    Cứ cái kiểu này em chẳng dám tin vào cái gì cả. Mọi người cũng toàn người lớn, không phải trẻ con tuổi teen. Ai cũng có công có việc. Ngày nào cũng online lên lịch các thứ cho các bác, logo em hô hào, in áo em lo, mũ em tìm.... Trước khi đi họp hoặc làm một việc tập thể nào đấy em đều nhắn tin rất cẩn thận cho các bác....
    Các bác không đến được thì cũng báo em một câu. Từ hôm có lịch trên forum, sao em chẳng thấy ai nói là bận, tự dưng hôm đấy lại mất hút thế ?
    Chuyến Lạng Sơn các bác cho em cáo lỗi với các bác. Chúc các bác đi vui vẻ.
  8. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Bác CQV và Cún Xíu ơi!
    Nên chăng ta chỉ dừng lại ở khái niệm 1 cuộc chơi và đừng kỳ vọng quá nhiều vào nó? Em nói thế này ko biết các bác 67 có tự ái ko nhưng đối với mọi việc, để tạo cảm giác thoải mái em đều nghĩ rằng ko nên kỳ vọng nhiều vào ng khác.
    Em nghĩ việc bác CQV bỏ việc lo mừng thượng thọ cụ để sang bàn chuyện nhóm là 1 việc cực kỳ sai lầm. Mối quan hệ của những niềm vui nó vừa dễ gần mà nó lại vừa dễ dãi, thực sự là như thế. Mong mọi ng sớm lấy lại đc sự vui vẻ mà quay lại nhé!
    Xe Mobilet tự thân nó ko mang lỗi. Lỗi là có những thằng ngu chơi xe mà phân biệt đẳng cấp. Em nghĩ nếu chơi xe có hơn nhau thì chỉ hơn nhau ở niềm đam mê còn bản thân cái xe chả hơn dek j nhau. Nếu 1 ông đi 67 mà chau chuốt thì còn hơn gấp vạn lần thằng lắm tiền đi xe to mà cứ thik là lại đổi. Ng chơi mobilet cũng có ng này ng kia, có thằng ngu và có ng đáng trọng. Đừng giận lẫy họ mà làm j. Em thấy trong hội chơi xe nhiều thằng cũng phân biệt đẳng cấp ngu bỏ miẹ, ở đời hơn nhau cái tư cách sống mà thôi. Thư giãn đi nào! Kệ miẹ đời, ta cứ là ta.
  9. duccop

    duccop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    1
    hình như trong hội 67 nhà ta có 1 bác có chiếc Stinger 120cc, nếu bác bán lại thì gọi cho iem nhé!
  10. ha-noi

    ha-noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Alex có đối thủ rồi! Hôm qua đi trên Hàng Bông, mình nhìn thấy một con xe giống y hệt xe của Alex, chỉ khác nhau là nó màu trắng thôi. Kiểu này Alex không đi đăng ký bản quyền mẫu mã trước rồi nên có đứa nó bắt chước.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này