1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng - Biệt thự mới (Phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    dc thôi.tôi đang ở nha trang. mai bay về hn chuyến 10h10 đến hn là khoảng 12h....tôi có lời mời riêng bạn QUÂN chờ tôi ở bưu điện bờ hồ.tôi đưa bạn đi ăn phở 24 và MAN,cà chua...vv và vv. bạn mà không có mặt là không dc.thế thôi... ( xong) lại có thằng phải bỏ vc để đi ăn bát phở 24(chạy 30 quãng đồng) với mình..
    to B_E hẹn bác hôm khác ăn phở mai anh nhé...để em tiếp thằng hĩm này trước đã
    C_Q_V. đúng giờ đấy nhé.
    Được alex_pagulayan sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 07/03/2007
    [/quote]
    Thôi tưởng Alex mời anh em đi ăn thì đi cùng thôi.
    Chứ tôi có thèm lắm đâu
    Không lại bị Alex kể lể cho mang tiếng là từ Bắc Ninh sang tận Hà Nội ăn chực bát phở
    Vừa đi công tác về kiếm được mấy lít, sang ăn hết thì bạn nuôi con cái bạn như thế nào
    Mình đâu có lỡ lòng nào như thế đâu
  3. scar5125

    scar5125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây rao bán xe thật ngại quá nhưng quả thực em không thể nuôi thêm mấy em 67 nữa nên muốn để lại cho các bác yêu 67 nuôi giúp. Các bác thông cảm cho em nhá. Thanks.
    http://muare.vn/forum/oto-xemay/1026463.ttvn
  4. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    Thôi tưởng Alex mời anh em đi ăn thì đi cùng thôi.
    Chứ tôi có thèm lắm đâu
    Không lại bị Alex kể lể cho mang tiếng là từ Bắc Ninh sang tận Hà Nội ăn chực bát phở
    Vừa đi công tác về kiếm được mấy lít, sang ăn hết thì bạn nuôi con cái bạn như thế nào
    Mình đâu có lỡ lòng nào như thế đâu
    [/quote] không nói nhiều...túm lại là ngày mai đúng hẹn.thế thôi.mà bật máy lên cái đê..gọi thấy tắt suốt.
  5. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
  6. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    bình xăng chô đó có cái cọc ý mà
  7. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
  8. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
  9. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi
    Tôi và bạn, mỗi người một kiểu. Bạn thấp lè tè, ít nói nhưng sâu sắc. Còn tôi, cao lênh khênh, nói nhiều, nói nhiều, và nói nhiều.
    Tôi và bạn lần đầu tiên gặp nhau tại sân bay Nội Bài, tôi đã thấy quý bạn rồi. Sau đó, bạn và tôi trở nên rất thân thiết, không một chuyến đi xa nào của tôi thiếu vắng bạn cả.
    Mấy hôm nay không thấy bạn đâu, tôi cũng nghĩ đơn giản chắc bạn đang ở một nơi nào đó, thể nào mà chẳng gặp nhau. Rồi hôm nay, tôi giật mình khi nhận ra cũng đã lâu mình không gặp nhau. Bạn biến mất lặng lẽ....
    Huhu... có ai thấy cái mũ lưỡi trai OAKLEY màu đen em hay đội không ạ ? Em không biết để quên đâu rồi... bác nào thấy thì gọi em 1 câu nhé.. khổ thân em không cơ chứ ..
  10. Lovely_Ghost_

    Lovely_Ghost_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chính hắn!
    1phút thương nhớ
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được Lovely_Ghost_ sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 08/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này