1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng - Biệt thự mới (Phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    chú cunxíu ỏ cùng phòng anh ,cùng đi ăn vụng với anh. thế mà anh lại bỏ chú y để về bằng oto ,chú bị như vậy bọn anh có lỗi rất nhiều .anh thay mặt anh em sorry em gái nhé.............
    Được longlexus sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 19/03/2007
  2. Lovely_Ghost_

    Lovely_Ghost_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cho em mạn phép xin 1 ý kiến đóng góp nho nhỏ với 67 Club ạ.
    Các cuộc vui của anh em 67 thì lúc nào cũng vui rồi vì ngoài sở thích chung, niềm say mê với xe 67, mọi người còn có tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau nữa. Bởi vậy lúc nào em cũng ủng hộ anh Cunxiu nhà em đi cùng mọi người, tìm được 1 hội những người chung sở thích để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và chia sẻ niềm vui không fải là dễ.
    Nhưng cái vụ hôm qua của anh Cún làm em hơi hơi sợ (chẳng nhẽ lại nói là rất sợ). Giữa lúc trời mưa như tát nước vào mặt , đâm fải cái xe chở củi, đường thì tối om, chẳng may ngoảnh lại có 1 quả ô tô dù là xe lam thôi chưa nói đến ô tô tải cũng vì trời tối và mưa to mà đi thẳng không tránh được như thế thì ... thôi rồi. Cũng nhờ trời phật phù hộ là lúc đó anh Cún gặp may, người biết cách ngã nên không nghiêm trọng dù xe bị hỏng tương đối nặng, còn chị chở củi thì do sợ mà ngất chứ cũng không bị vấn đề gì, hic hic. Em cứ thầm cảm ởn Trời Phật mãi chứ không em lại fải hối hận cả đời vì không năng cản anh Cún đi vụ Lạng Sơn đó. À cho em cảm ơn anh Quân vương nữa đã giúp đỡ anh Cún lúc đó, k có bác quân vưong thì cũng chẳng biết thế nào
    Em nói thế thôi, cũng biết đó là 1 tai nạn nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng phải chi anh em bàn bạc với nhau về thời điểm xuất fát "tỉnh táo" hơn 1 tí thì cũng ... đỡ hơn rất nhiều, đỡ vất vả cho cả những người không bị làm sao. Có khi chỉ đi chậm 30 phút, đợi cơn mưa ngớt thì cũng bớt nguy hiểm. Trời tối, mưa to đi thì có nhìn thấy đường được đâu (lúc đấy chắc ai cũng ước xe 67 biến thành xe 4 bánh dù Lada thôi cũng quí hoá lắm rồi). Mà chậm có 30 phút thôi, kể cả chậm 2 tiếng thì chị em em ở nhà cũng có trách móc gì đâu cơ chứ
    Em nghe anh Cún kể trong đội xa toàn người nhiều tinh hoa, tinh tú, hì hì (thật lòng). Nên việc cùng nhau bàn bạc, góp ý để đưa ra bất cứ quyết định gì thật sáng suốt chắc cũng không phải khó. Đã gọi là quyết định thì dù nhỏ, dù lớn cũng đều quan trọng đúng k ạ?
    Hihi thôi dài dòng quá, em về vườn nhà đây. Hy vọng góp ý nho nhỏ hơi thẳng của em không làm bác nào cảm thấy k vừa lòng, vì nó cũng mang tính chất xây dựng thôi mà. Hoặc ai không vừa lòng lắm thì PM cho em, em mời đi 1 chầu cafe xí xoá nhé!
    Chúc Box 67 luôn vui vẻ và thành công trong mọi quyết định và luôn gặp may mắn!
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hi em, cảm ơn rất nhiều về lời góp ý thẳng thắn như vậy, tụi anh rất đồng tình.
    Tuy sự việc hôm qua may mắn là chưa đến nỗi nghiêm trọng, nhưng tụi anh đã rút kinh nghiệm rồi và sẽ tránh trong lần tới.
    Lúc đi thì anh và Cún thay nhau đoạn hậu, lúc về do sáng nay đi sớm nên khi thấy Tùng Madman đứng lại đoạn hậu cùng bác Haio thì anh yên tâm quất thẳng luôn từ Kép.
    Thôi, mọi việc đã qua, em yên tâm lần tới đi anh sẽ take care Cún nhà em, nhưng những khoản breakaway của cậu chàng thì anh không dám đảm bảo gì đâu nhé
  4. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Nhớ lại cái cảnh đội mưa phóng đuổi theo đoàn, mồm vừa lẩm bẩm: Bắc Ninh khô ráo lắm, tay vừa vặn ga. Càng đi thì thiên đường mong manh đấy càng oà vỡ, càng thấy chả có chỗ miẹ nào khô ráo, mưa quất rát hết cả mặt mũi.
    Ngẫm giận thằng nào phao tin bố láo lắm thay.
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thư cảm ơn!
    Thân gửi anh-em xe máy Lạng Sơn nói chung và bác Thanhfnguyen nói riêng:
    2 ngày mưa gió giá rét ở Lạng Sơn đối với anh-em Hà Nội, Bắc Ninh, Sóc Sơn lại là 2 ngày ấm áp vô cùng.
    Được anh-em xe máy Lạng Sơn nhất là bác Đ (thanhfnguyen) tật tình giúp đỡ tình chốn ngả lưng, chốn ấm bụng, chốn ăn chơi... cho đến nơi khắc phục sự cố (xxe cộ)... chỉ những khi thực sự mệt mỏi sau chuyến đi dài mưa gió mới thấy nơi nghỉ ngơi và các món ăn ngon hấp dẫn như thế nào?
    Thay mặt anh-em Cruiser Hà Nội xin cảm ơn thịnh tình đón tiếp của anh-em xe máy Lạng Sơn... rất mong có dịp gặp các bác tại Hà Nội!
    [​IMG]
    ********************************************************************
    @Cunxiu &loveghost:
    Rất xin lỗi cô chú vì tối qua anh lạnh quá (sau 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật ngấm lạnh) phải phi về trước cùng Ducwuhan, mà Ducwuhan cũng đã kiên cường chạy 90km không đèn pha, chỉ với xi nhan với tốc độ 60-90km/h...
    Nhiệm vụ của trưởng đoàn là phải quán xuyến đoàn, lo anh-em về nhà đầy đủ và an toàn... (đã phải hạn chế uống rượu bia ở Lạng Sơn để tỉnhh táo hơn). Qua chuyến đi Lạng Sơn sẽ có thêm nhiềm kinh nghiệm đi đường trường trong thời tiết xấu cho anh-em và có nhiều kinh nghiệm khắc phục điểm yếu trong khâu tổ chức đoàn đi của trưởng đoàn...

    [​IMG]
  6. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
  7. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    thằng xỏ lá...đáng nhẽ ra phải có 1 bác mua cái rọ thật to rồi cho thằng béo lắm mồm này vào buộc chặt....chở sau 1 con 67 đại nát vào...thỉnh thoảng trên đường bác cứ lấy cái que chọc chọc vào rọ cho nó kêu kêu nghe vui tai cho đường bớt dài. hix.... đồ xỏ lá... đợi đấy rồi tôi mua thuốc giảm béo kiêm luôn cả giảm nói nhiều, cho ông nhá.( đã mắc bệnh nói nhiều rồi lại còn di căn sang não trái.thế là sinh thêm tật nói xỏ nói xiên)
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này chết cười mất thôi, tự nhiên cười khị khị rất MAD ở cơ quan... công nhận nhà 67 nhiều HOT MAN thật
  9. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Đúng là phải cho tên Quân béo vào rọ, bịt mồm vào mới được. Người béo nói the thé mà to kinh, toàn nói sai lệch vấn đề.
    - Bắc Ninh mưa to vãi đ... --> Trời khô ráo lắm
    - Thằng Lâm bị xước xát nhẹ --> Gẫy 1 chân 1 tay.
    Ko thể để tên béo này mở loa tiếp đc.
  10. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để hôm nào anh em kiểm điểm lại bằng 1 chầu cafe hoặc thấy chưa đủ thì bằng 1 chầu gì mằn mặn nhỉ .
    @Kool: Hôm qua về đến nhà mới thấy Misscall của Kool, gọi lại mấy lần chẳng thấy trả lời.
    @Tùng_mad_man: Bác nhớ giữ đống ảnh của em đấy nhá. Cop lại để còn tường thuật cho anh em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này