1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng - Biệt thự mới (Phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tặng Foxy với màn: không ga xe vẫn chạy bon bon
    [​IMG]
  2. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chúng ta nên xem lại để rút kinh nghiêm,kể cả cunxíu không bị làm sao ,thì anh thấy mọi người đều có lỗi trong việc bỏ đội hình phóng một mình trong trời mưa như vậy,bất cứ ai cũng có thể gặp tai nạn trong thời tiết hôm qua,nếu đi cùng nhau theo đoàn trong bán kính nhất định ,thì mọi rủi ro cho các thành viên trong đoàn sẽ giảm tối thiểu,nếu có ai bị làm sao mọi người còn hỗ trợ cho nhau được. cunxiu và quân cũng sai vì bị như vậy mà không gọi cho anh em ngay .may là bị nhẹ nếu năng thì mọi người ân hận cả đời với chú
    ttất cả các lời biện hộ cho việc hôm qua đều không được toà chấp nhận.không có giá trị trước toà
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    anh cũng chưa lấy được ảnh .
    Fô xy cũng chưa lấy được ảnh ra à
  4. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ c.việc lu bu giờ mới nói đc với a e mấy lời
    Một chuyến đi nhiều vất vả các a e nhỉ, nhưng thế mới thấy đc cái tinh thần thép, cái đam mê của a e như thế nào, đó chỉ là một trong nhiều thử thách.
    Chiều qua đưa mấy a e cruise vòng lại chợ ĐK rồi quay sang điện cho cunxiu thì bảo các a e chạy ra QL rồi, ko kịp ra bắt tay tạm biệt các a e thấy áy náy quá, a e vui vẻ nhé
    Qủa tình là hai ngày qua rất vui đối với mình và 1 số a e LS, đc gặp gỡ các a e cùng niềm đam mê tại LS quả là HP đối với bọn mình. có nói vui với Kool thế này : Chúng ta có niềm đam mê chung là xe máy, người thì 67, người thì cruise...hàng ngày đc cưỡi lên nó, chăm sóc nó, thế là sướng nhỉ, nhưng đó là tự sướng , gặp gỡ đc đông đủ a e như thế, nhiều niềm vui như thế mới là cực khoái a e nhỉ
    Sáng nay điện cho cunxiu khi biết sảy ra sự cố, chúc em mau bình phục nhé, chúc cả em 67i cũng mau đẹp lại để a e đc chiêm ngưỡng (a là a cũng khoái em 67i này lắm, nhưng bác Cường còn khoái hơn, thấy bác í cứ loanh quanh e nó suốt, sờ sờ mó mó ko biết có sứt mẻ tí nào ko )
    Với tư cách chủ nhà đợt nầy, mình thay mặt a e LS cảm ơn các a e đã ghé thăm LS và cho các a e trên này biết thêm nhiều điều mới lạ , cũng mong việc tiếp đón hay cái j đó sơ suất thì a e bỏ quá cho nhé.
    a e LS rất mong còn nhiều dịp đc hội ngộ với các a e, hẹn gặp lại các a e 1 lần gần nhất nhé!
    Chúc a e sức khoẻ, hẹn tái ngộ!
  5. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Foxy viết lúc 16:49, 19/03/07:
    Hôm qua, lúc gió tạt ngang mạnh nhất ở Bắc Giang, dek nhớ đoạn nào nữa, hàng đoàn xe tải loại dài nó phóng như điên vượt ngang mình, đầu tiên là cảm giác xe mình bị hút vào gần xe nó ra giữa đường, lại cố giữ tay lái cho cân lại thì lúc nó vượt xa rồi mới thấy xe mình lại lạng vào lề đường.
    [/quote]
    Về đoạn này thì mình hơi trách chú kiên vì kinh nghiệm đi xe như thế là KÉM
    Kinh nghiệm đi xe đêm trên đường cao tốc, xe mất đèn hay trong thời tiết khắc nghiệt .v.v... như chuyến vừa rồi thì như kiên kể mình thấy hơi buồn.
    Phải học cách lợi dụng ánh đèn của xe đằng sau, cái này áp dụng trong đua xe trái phép hiệu quả 93% nếu cần tăng tốc, và hiệu quả gần như 100% trong việc tránh bị cuốn theo sức hút của gió đồi với những xe tải chạy hàng lậu tốc độ cao trên đường cao tốc.
    Vì thời tiết mưa rào như ném đá vào mặt thì chỉ cần có ánh đèn xe đằng sau là mình nên giảm tốc một chút, chỉ cần bóp côn, ém nhẹ phanh tạt gọn một chút vào ven đường là đủ, vì đa phần xe chạy tuyến Lạng Sơn là xe trở hàng và xe du lịch, mà 2 cái loại bọn này nó chạy kinh lắm. Phải phân biệt được ánh đèn xe máy và ánh đèn xe ô tô, cái này thử 1 vài lần sẽ có kinh nghiệm, rồi tự nhiên nó thành thói quen, như tôi ngày xưa 1 tháng đâm xe khoảng 40 lần tự nhiên nhiều kinh nghiệm ánh đèn xe ô tô bao giờ cũng chiếu rộng khắp 2 bên đường và chiếu rất xa, thường thì nó sáng hơn đèn xe máy nhiều, xe của ông có gương thì lợi quá còn gì.
    Ông ơi tự nhiên thèm Phở cuộn của Lạng Sơn và Vịt quay
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em đã bảo là mua hộ thằng bạn rồi mà lại
    Nhưng trưa nay em đi Xông hơi bóc ra dùng thử trước Con hàng phê quá 3 tiếng sau 2 chân vẫn cứ chổng ngược lên trời
    Vui vãi
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Sao không ở lại Lạng Sơn luôn đi
    Chuyến đi vui thế còn gì
    Sao không nói chuyện vui mà cứ than vãn thế
    2 ngày ông có Vợ đi cùng Nhìn thấy 3 đôi sánh vai đi vào phòng riêng thèm không biết kể với ai, chỉ biết nhắn tin cho Vợ Buổi đêm sau khi KARAOKE điện cho con bé người iu mới biết Vợ mình mới téng cho nó 1 trận, no chấp nhận bỏ mình Đã đau lại càng đau
    Mặc dù đi mưa lạnh như thế, tôi cứ nghĩ về đến nhà ôm Vợ cái, rồi chíp chíp chíp mấy cái là người nó cứ nóng rực hết lên He he he .v.v..... Quả thật về đến nhà còn nộp thuế cho Vợ được cơ mà Mà những 2 cái à nghen
    Ai bảo Ông là Bắc Ninh mưa Anh em về đên Bắc Ninh còn đứng lại tiễn anh em Sóc Sơn về, uống thêm rượu cho ấm, hút thêm thuốc cho đỡ lạnh, đường thì bắt đầu khô, còn gặp Bác Fibi chạy ù ù qua cơ mà, không tin điện thoại cho Bác Fibi hỏi mà xem
    Cuối tuần Cafe cùng anh em nhé à mà có đứa em gái nào giới thiệu cho tôi không để mỗi lần Off tôi đỡ cô đơn
    Anh em chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi Biển vào hè này nhé Vợ em nó cũng đi
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em nghe nó chửi em mà em còn bò ra cười chảy cả nước mắt đây anh này
  9. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Cười gì mà cười!
    Ông chỉ được cái Spam bài là giỏi!
    phải để cho những thằng như tôi đây Spam tí với chứ!
    chưa gì đã là thành viên tích cực rồi! Khiếp!
    Dạ em xin lỗi nhà 67!
    e...m Spam tí ạ! He he!
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Sao ông cận mà dốt thế
    Tôi tưởng những đứa cận thì thông minh lắm
    Thời tiết như thế thì chẳng nói Miền Xuôi kho ráo lắm, không nói thế thì nhụt trí anh em, lấy đâu tinh thần để về trong khi thời tiết như nào thi chắc ông nắm rõ rồi đấy, vả lại chắc chỉ có ông bị mưa ở Bắc Ninh hỏi mọi người xem về đến Bắc Ninh có mưa không
    Thằng Lâm kể cả nó không bị làm sao, tôi phải nói thế cho anh em ở nhà quan tâm đến nó một chút, hỏi han nó một chút cho nó đỡ tủi thân, với cả ................ híc ... hí...c..c.c.c.... có như thế thì 67 CLub & Cruise mới sang nhà mới được chứ. Chủ đề hay thế còn gì
    Còn về chuyện Loa Đài thì hôm nào tôi với ông tổ chức mời hai họ 67 Club & Cruise 1 trận rượu bét nhè nhé. 1 trong 2 thằng, thằng nào say trước phải trả tiền rượu OK MAN
    Thôi kể chuyện ăn chơi cho mọi người biết đi thèm Vịt quay Lạng Sơn quá
    Ước gì được ở Lạng Sơn cả tháng, chỉ có ngủ, đi chơi, mua sắm, uống rượu để được nói phét nhỉ
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 19/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này