1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng - Biệt thự mới (Phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Mình có ý kiến thế này:
    Trong cái rủi lại có cái may. Nói chung chuyến đi như vậy là thực sự tuyệt vời. Có lẽ đó là một chuyến đi nhiều kỷ niệm. Mỗi chuyến đi offline như vậy sẽ làm AE mình gắn bó hơn, nhiều kỷ niệm hơn và cũng học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn.
    Có đi trong thời tiết khắc nghiệt như vâỵ mới thấy 67 đúng là: Nhỏ bé mà không hề Nhỏ bé- vẫn hiên ngang đi với hết tốc lực và lòng dũng cảm của mình. AE 67 chúng mình đã làm nên một chuyện mà có lẽ thế hệ trước mong chờ!
    AE post ảnh lên để mọi người được chiêm ngưỡng Vẻ Đẹp đó nhé!
    Mong rằng 67 Club của chúng ta sẽ luôn gắn bó và nhiều chuyến offline kỷ niệm.
  2. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Quân béo lại léo nhéo j đấy hả? Rủ thằng ko được uống rượu uống với mình mà ko biết nhục ah? Nhục! Rủ cái j ngang phân thì mới đáng mặt chứ. Giỏi thi ăn đi, anh chấp chú ăn trước 3 bát.
    Uống rượu chi tổ khổ gan, sướng cái j mà tinh tướng. Dek thèm!
  3. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã quan tâm
    Rất vui vì bạn tham gia cùng gia đình 67 Club
    Về cái xe 2 triệu như bạn nói thì giúp bạn rất đơn giản. Tôi có thể giúp cũng như bất kể anh em nào trong Club đều có thể giúp được.
    Nhưng theo tôi thi với giá tiền đó mà mua xe về rồi đắp lại thì tốn lắm với 1 sinh viên nghèo như bạn nói.
    Tôi đã mông xe nhiều lần và thấy không nên như thế.
    Như tôi thì tôi mua 1 cái khung, 1 cái bình xăng, 1 cái càng sau xe đều là đồ xịn, rồi về làm dần cũng được.
    Nhưng nói đi nói lại thì cũng khó viết hết lên đây được, để vài hôm nữa anh em 67 Club Off buổi Cafe Hale rồi bạn qua nhé. Gặp cụ thể sẽ giải quyết được nhiều khúc mắc hơn bạn ạ
    À mà bạn sống ở Hà Nội, hay gần Hà Nội chứ
    Thân
    [/quote]
    em cảm ơn bác đã đọc và cảm ơn bác cũng như những anh em khác.nhà em ở Bạch Mai em cũng ngồi chỗ ông Tuấn tóc dài nhiều rồi ạ và cũng ngồi gần chỗ các bác box xe nhiều rồi đã biết mặt bác foxy và bác kool rồi nhưng em chưa dám ngồi cùng các bác vì ngại ko có xe mà thôi hôm nào các bác off thì cho em bám càng với nhé.chúc anh em 67 càng ngày càng đoàn kết và lớn mạnh
  4. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo là mua hộ thằng bạn rồi mà lại
    Nhưng trưa nay em đi Xông hơi bóc ra dùng thử trước Con hàng phê quá 3 tiếng sau 2 chân vẫn cứ chổng ngược lên trời
    Vui vãi
    [/quote] chú không phải ngại đâu toàn anh em màchú có lấy tuýp thuốc bôi ko anh đưa cho mà dùng
  5. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Nhục nó quen rồi
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chẳng dám anh ơi
    Anh dùng rồi chắc chẳng có tác dụng gì nên mới cho em chứ gì
    Hàng họ đang ngon, búng tay cái no lên vù vù, tự nhiên mang thuốc của anh về mà bôi vào nó có vấn đề thì có mà toi em luôn
    Mà em nghĩ hàng lởm đấy thì mua làm gì hả anh 5.000 VND mà bôi vào có tác dụng thì Việt Nam đấu có những kẻ Vô Sinh
  7. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    quân có người đòi thi ăn với chú kìa..............nếu cá độ thì cho anh đặt cửa chú nhé
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Anh nói nho nhỏ thôi
    Dạo này em đang ăn kiêng Đã bỏ hút thuốc rồi ăn thấy ngon miệng quá lại phải hút thuốc lại đấy chứ ạ
    Nói về ăn thì cái thằng Kool que củi sao nó lại với em được.
    Ngày em còn đi làm Nhà Nước á, khủng luôn.
    Buổi sáng 7 h dậy ăn sáng ở nhà.
    Đến cơ quan là 8 h có 1 bọn đón đi ăn sáng, xong uống cafe.
    9 h 30 phút lại có bọn khác lôi đi ăn sáng.
    Về đến cơ quan thì bắt dầu bữa cơm trưa, cơm trưa xong đi ngủ.
    Ngủ dậy 1h 30 phút bắt đầu làm việc đả 1 gói mỳ tôm 2 trứng.
    đến khoảng 3 rưỡi 4 giờ chiều trước khi về thì xuống bếp làm xuất cơm rang nạp sưởng, xá xíu, trứng ốp la.
    Về đến nhà thì 6 h ăn cơm tối.
    9 h 30 phút ăn Đêm.
    12 h đêm thì ăn khuya.
    2 h sáng ăn lót dạ
    4 h sáng đi ngủ cũng lót dạ cho êm
    Ở cơ quan thì khi bắt đầu vào bàn ăn cùng 4 người nữa, đễn khi vừa ăn xong bát thứ 5 thì mọi người đã ăn xong, ngại quá phải đứng dậy mặc dù nhìn cơm mà thèm không chịu được, lại chui vào trong bếp ăn vụng (em chơi thân với thằng bếp trưởng).
    Đấy là ngày đi làm Nhà Nước, về sau cũng vậy.
    Trung bình 1 đêm em ăn khoảng 9 bữa, có những khi vừa ăn xong bát mỳ tôm được nửa tiếng thì lại phải rang cơm
    Béo khổ lắm anh ạ. Cứ bảo phải nhịn ăn, nhưng đói quá thì làm sao chịu được Hiện tại em đang viết những dòng này 1 cách rất khó khăn, vì vừa ăn cơm tối xong, no quá không thở được, lại còn phải chuẩn bị ăn Đêm nữa chứ
    Em hy vọng nói đến đây anh đã hiểu thêm phần nào về cuộc sống ẩm thực của em
    Còn đối với chú Kool thì anh xin thua chú
    (chuyện trên là có thực 90% không hề trào phúng)
  9. quay812003

    quay812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    ko bít hôm nọ đi LS có bác nào phải cần đến dây thừng ko nhỉ,.....em tò mò quá
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với Tùng Quẩy là không bao giờ có chuyện đó
    He he he .... !
    Đi chơi vui vãi, mà không chịu đi
    Lạng Sơn đẹp vãi, mà không chịu đi
    Người Lạng Sơn vui vãi, mà không chịu đi
    Các Bác Lạng Sơn tiếp đãi nồng hậu vãi, mà không chịu đi
    Đoàn xe đi trong mưa gió, lạnh giá vãi, mà không chịu đi
    Mẫu Sơn sương mù nhiều vãi, mà không chịu đi
    Cửa khẩu Tân Thanh hàng họ nhiều vãi, mà không chịu đi
    Tại sao chụp nhiều ảnh vãi, mà không ai chịu Post lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này