1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng - Biệt thự mới (Phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đường lên núi
    [​IMG]
  2. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ chinh phục
    [​IMG]
  3. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Sáng, 6h45'', tiếng chuông điện thoại reo lên khúc nhạc 67 Club. Mắt nhắm mắt mở, mình lôi ĐT ra nhòm xem thằng cha thần kinh nào gọi vào giờ này. Hoá ra là ku Tôn, thằng này ở Sóc Sơn, thành viên cộm cán, phải nghe.
    - Tôi đâyyyy
    - Ông ơi thế tình hình anh em thế nào, trời mưa quá. Lịch đi vẫn tiến hành chứ ?
    - Ô, bão còn đi được, mưa này thấm tháp gì !
    - Được rồi, thằng bạn Ninh Bình đi cùng tôi nó có mặt ở đây rồi, đi nhé !
    Cúp máy, mình mới thộn ra. Chết cha, chị Xíu dặn hôm nay có gió mùa đông bắc, mưa lạnh thì sao nhỉ, mà chẳng biết anh em thế nào. Thôi cứ dậy cái đã.
    Lồm cồm bò ra ngoài cửa, thò cánh tay ra ngoài trời ngoắng ngoáng vài cái xem nóng lạnh ra sao, ô, trời ấm mà, có mưa tí nào đâu ? Thế thì được rồi ! Lòng phấn khởi, mình oánh răng thật nhanh rồi mặc quần áo tút thẳng lên... cà fê Lương Văn Can, thằng em Lâm con đang ngồi đó chờ mình qua đón.
    Từ khi ra đường đến khi đến Lương Văn Can, 10 tin nhắn và hơn chục cuộc gọi của mọi người dồn dập, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
    Trời bắt đầu mưa...
    Khi mình và Lâm đến Nhà Hát Lớn-điểm hẹn của 67 và Crui, đã có Mr Tùng, Đức, Mr Hưng, Mr Hoàng và một thành viên mới của 67, ông ẻm đi quả Honda82 của má mì đi... tiễn anh em. Tình cảm thế không biết !
    Kiên Foxy luôn là người gương mẫu về thời gian. Nó đến muộn 1 tiếng. Anh em vàng mắt, Tôn và Quân thì gọi rát tai, được 1 lúc thì mr Hoàng bị xếp quát về. Thiếu mất một ông anh già....
    Lạch đạch 1 em 67 đến, bác Haio cưỡi em đỏ choét lượn lại. Mặt cười rất tươi, mặc một chiếc áo phông cộc tay (?!), quần vải. Hồn nhiên đến dã man !
    - Chú có mang áo len cho anh hông ?
    - Em biết để vào đâu hử ?
    Mr Haio nhìn 1 đống mũ bảo hiểm, 1 ba lô đầy chặt áo phông của anh em và gật gù thông cảm. Nhưng cũng may, hôm đó mình mang theo 1 chiếc áo gió. Còn hơn 1 chiếc áo phông, nhỉ.
    Cuối cùng, đoàn khời hành. Bác Hoàng tiễn anh em đến đường 5 thì lượn về....
    Trời rét dần, rồi bắt đầu mưa. Đến Bắc Ninh, gặp được bác Quân thì mình không chịu được, mặc thêm 1 cái áo nỉ vào. "Thế là ấm rồi, khỏi lo !"
    Đi tiếp, nhiệt độ khoảng 16 độ, mưa dày hơn. Lác đác anh em mặc áo mưa. Đến gần Bắc Giang, gặp Tôn đang co ro dưới chân cầu. Tay bắt mặt mừng, cả đoàn gặp một ông em tên Luân, sinh năm 86, nhưng có một chiếc 67 khoẻ nhất đội (tất nhiên, sau này mới biết qua vài lần test xe)
    Còn khoảng 100km trước mặt, cả đoàn đi nhanh dần.
    Đến 1h thì đến Mẹt, mọi người dừng lại ăn trưa. Mr Đức ở điểm cuối Lạng Sơn điện thoại hỏi thăm kiên tục.
    Bữa ăn trưa diễn ra nhanh chóng và không có màn nước nôi chè thuốc.
    Trời mỗi lúc một lạnh, đường ướt khiến anh em không thể bám sát nhau. Cả đoàn tách dần. Mình chốt hạ ở cuối, vị trí áp chót thường là anh Hiếu Play One. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của anh với đội, và cũng có thể đây là chuyến đi xa đầu tiên của chiếc 67, mình cảm thấy anh chưa dám chắc vào chiếc xe của anh ý cho nên hơi rón rén..
    Loằng ngoằng mãi cuối cùng cũng đến được Chi Lăng. Nhắng nhít chụp ảnh loạn lên, vui tỉnh người.
    Mà kể ra cũng buồn cười, đếch hiểu nhìn mình ngồi lên con 67i thế nào, lướt qua các nhi đồng ven đường thấy các ông em vẫy tay ầm ĩ, gào "Hê lô " mới nhắng chứ ! ( Thanh hello hắt xì 1 cái nè )
    Còn vài chục cây là đến đích, tinh thần ai cũng phấn chấn hẳn lên. Đột nhiên, không khí lạnh và ẩm nhanh chóng. Rồi sương mù dày đặc, sau đó là mưa phùn, lạnh buốt vào da thịt.
    Xa xa, vài người bên đường chăm chú nhìn, mình đi chậm lại. Lớp sương mù loãng dần ra, anh em Crui đứng bên đường, bắt tay bắt chân ầm ĩ.
    Anh Đức thanhfnguyen là người bắt tay mình đầu tiên. Nhìn anh mà giật cả mình ! Trên mạng thấy bác nói chiện trẻ thế, không ngờ khi gặp ở ngoài lại thấy bác chững chạc như vậy.
    Cả đoàn theo bác vào thành phố. Lần thứ 2 quay lại mà mình không nhận ra Lạng Sơn. Hôm nay là thứ 7 mà vắng vẻ quá, có lẽ cái rét của đợt gió mùa làm ngôi nhà trở nên ấm hơn, giữ chân mọi người ở trong nhà của mình sau một tuần làm việc.
    Điểm chốt là Nhà khách Điện Lực do anh Đức đứng ra đặt phòng cho anh em.
    .....................
    Anh em mình mỗi ngưòi viết 1 chút về chuyến đi này. Chúng ta tổng hợp lại và để vào trang đẩu của ngôi nhà mới nhé !
    Còn 3 trang nữa thôi, các bác đừng spam để hoàn thành nốt bài viết này bằng những đoạn viết nhỏ của anh em. Em rất hi vọng chúng ra sẽ có một bài viết hòan chỉnh về chuyến đi offline Lạng Sơn vùa rồi ở trang 1 nhà mới !
  4. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Sao ông chụp nhiều ảnh của các Bác Sờ Cui Rơ thế
    Chẳng thấy con 67 quèn nào
    Chẳng nhẽ lại bẻ gãy sừng trâu của ông để mang đi đổi lấy máy ảnh bây giờ
    [​IMG]
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 20/03/2007
  5. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    tên này bây giờ mới xuất hiện làm một bài dài quá đi mất.kể luôn vụ đâm nhau đi ,có đau không...tình hình thế nào rồi
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé ... !
    Sau những loạt vẫy tay, "Hello" rồi nhặng xị cả lên lũ "nhi đồng" mới nói với nhau rằng:
    " Ơ, chúng máy ơi, *** phải Tây, *** phải Tâ.y ..y........ chúng máy ơi "
    (máy là tiếng địa phương, nói không được chuẩn)
    Chỉ có thế thôi mà chúng nó cứ bò lăn ra đất giãy đành đạch lên, cười một cách khoái trí
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 20/03/2007
  7. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    may may..
    tiếc chưa...đi với thằng béo vãi mà ko chịu đi.
    đi với thằng nói phét vãi mà ko chịu đi.
    đi với thằng xỏ lá nhất 67FC mà ko chịu đi.
    lần sau mà đi nhớ mang theo cái rọ nhá.
  8. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đ... chỉ được cái trêu trọc linh tinh, ông viết tiếp đi, viết thật không được à? Bốc fét nhắng nhít là giỏi.
  9. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    ơ...thế không có đoạn tao đuổi theo chia tay chia chân anh em à.? thằng này cắt xén kịch bản nhá.
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn và hậu tạ, hai họ, bà con gần xa, hội phụ nữ, hội phụ lão, các cháu thiếu niên nhi đồng .v.v.... đã tổ chức được một buổi VẢ DÉP VÀO MÕM của anh Alex nhà chúng tôi can tội: ĂN NÓI BẨN và HAY CHỌC ĐỂU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này