1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng - Hội ngộ Honda 67 toàn quốc tại TP Nha Trang 30/4 - 1/5/2008

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 23/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Chú Fibi có Shop không đấy,nhìn chân bác B_e kỳ ghê
    [/quote]
    Dạ phóng to nó thế này, em đâu có shop shọp gì. Chẳng qua mọi người nhìn nhầm thôi.
    [​IMG]
    [/quote]
    Phóng to lên mới thấy tay bác B_e làm sao ý?
  2. redsaigon

    redsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuyến hành trình ra đất Bắc của mình thật vội vả, quỹ thời gian quá eo hẹp nên không báo trước cho các anh em Hà Nội, nhỡ báo trước mà không thu xếp gặp nhau được thì ...
    Thời gian chỉ có 2 ngày, ngày đầu tiên (thứ 7) là về quê, hơn 30 năm mới biết đến miền quê ngoại, cảm xúc thật dâng trào
    [​IMG]
    ... các cụ, các ông và các bác đón tiếp nồng hậu, tớ được sắp xếp "ngồi chiếu trên" đấy nhá
    [​IMG]
    Ngày thứ 2 (Chủ nhật): thật bất ngờ với sự đón tiếp nhiệt tình của các chiến hữu HN67.
    Địa điểm hẹn hò là cafe hồ HALE, sau đấy là Nhật Tân, lại cầy tơ! =D> =D> =D>
    [​IMG]
    Từ phải qua: Thắng (haio), Quân (Chu_Quan_Vuong), Tiến (gahanhkhat), Hoàng (nguyenquoc hoang_arc) và tớ (redsaigon)
    [​IMG]
    ... thật là thịnh soạn...
    [​IMG]
    cái này mới là "vũ khí giết người" đây, "Nếp cái hoa vàng" chính hiệu nhé các bác =P~ =P~
    . . . sau khi các ae làm hết 4 chai, nhờ nó mà mình quên bén luôn cái lạnh thấu xương của đât Hà thành hix hix hix ...
    [​IMG]
    người đến trễ nhất, Lâm cún xíu, có lẽ chú Lâm thích "đá gà chết" đây mà... :-# :-#
    [​IMG]
    cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn và CQV là người đại diện phải giải quyết hậu quả ... một hành động dũng cảm =D> =D>
    [​IMG]
    ... này ... này... nhớ giả lại tiền thừa cho anh mày đấy nhá....
    [​IMG]
    Phút chia thay với CQV và Lâm
    [​IMG]
    Còn lại 4 anh em lại tiếp tục lên đường làm tăng 2...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại bia bọt, quả thật bia hơi Hà Nội khá là ngon khi uống với lạc rang
    [​IMG]
    Kết thúc buổi gặp mặt, lên máy bay về đến SG rồi mà vẫn thấy lưu luyến Hà Nội quá.
    Thật xúc động khi lần đầu tiên người con đất Bắc (dù chỉ là mang trong người 50% dòng máu) được đặt chân về nơi chôn nhau cắt rốn của ông bà, được gặp gỡ các chiến hữu 67 Hà Nội.
    Xin cảm ơn tất cả những anh em HN67 đã dành thời gian đón tiếp redsaigon, cảm ơn những tình cảm của các bạn đã dành cho tôi cho dù thời thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi và thêm vào đó là sự tiếc nuối vì không thể gặp mặt được nhiều hơn nữa những người có cùng đam mê dòng xe 67.
    Được redsaigon sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 08/01/2008
  3. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    bác RED ra tăm đất bắc hà
    chúc mừng bác nhé, ra làm tý rét cho biết, cho em gửi lời hỏi thăm tới anh em 67 xìgòn nhé
    nếu như cuối năm nay có xiên vịt thì nhớ qua em nhé
    thân chào nhà 67,
    @all: vụ 67 xiên vịt các bác nhà ta chuẩn bị tới đâu rùi, có gì bàn luận thêm đi, nếu ko đi được thì gác lại năm sau nhé, năm sau thì em máu lun nhé
  4. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá không gặp được bác Nam, Tết mà ra ae gặp nhau nhé
  5. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tiếc quá bác Nam à, đáng nhẽ anh em mình phải cùng cạch ly và thịt chó mắm tôm mới phải Đầu năm tới chắc chắn gặp bác rồi, xuyên Việt mà
    Trung: cậu cứ chuẩn bị tinh thần đầu năm mới đê - một phát là lên đường thôi, không cần hẹn hò gì nữa đâu
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    @ RedSaiGon : Em vẫn cứ tiếc vụ mời anh qua Bắc Ninh xài chân cò dài 1,6m trở lên Anh ạ
    Lúc chia tay, rượu tưng tưng, em quên luôn chuyện hứa với anh trong bữa rượu là mua quà tặng anh chị em trong đó
    Em thật là có lỗi, mong được tạ lỗi sau vậy ạ
    @ Anh Du : Anh ơi cái này có thế gọi là tình ngay lý gian mà anh
    Công việc có mang chút hơi hướng riêng tư đối với HonDa 67 Việt Nam anh ạ
    Anh hiểu em nhất mà Rượu ngon mà không có ............. thì còn nói làm xxx gì
    Phải không anh ?
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Chú Fibi có Shop không đấy,nhìn chân bác B_e kỳ ghê
    [/quote]
    Dạ phóng to nó thế này, em đâu có shop shọp gì. Chẳng qua mọi người nhìn nhầm thôi.
    [​IMG]
    [/quote]
    Ha ha ha ...
    Em chẳng thể hiểu nổi là do lỗi của Anh Hưng và em Xíu đứng thế nào nữa
    Hay tại anh Fibi muốn có quả hình : "Râu Ông Nọ Cắm Cằm Bà Kia" .......
    He he he ......
    *********a Lâm đọc cái này mà giận Cụ tiu chít
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Dạ phóng to nó thế này, em đâu có shop shọp gì. Chẳng qua mọi người nhìn nhầm thôi.
    [​IMG]
    [/quote]
    Phóng to lên mới thấy tay bác B_e làm sao ý?
    [/sign]
    [/quote]
    Anh Phờ Lây Oân linh tinh nào
    Ý anh nói là cái tay chọc vào túi kia chứ gì
    Ha ha ha ...
    Làm gì có ai có hai tay phải chứ
    He he he ...
    Nghệ thuật, đúng là Nghệ Thật
    Có điều : "Chân Ải Chân Ai" ?
    He he he ...
    Từ giờ đến tết, Ai tham gia vụ Trâu Giựt, nhất là ............. cho em xin ý kiến
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo Anh Hoàng, Chú Tiến, nhất là Bác haio
    Đi tăng 2 mà chẳng thèm nói em, lại còn lừa em là đi uống Trà Đá
    Anh Nam ơi, tuy chỉ còn có một vài thành viên ở lại đón anh, nhưng thấy anh vui là tụi em cũng vui lắm rồi anh ạ
    Mong một ngày gần đây nhất được đón anh tại đất Kinh Bắc, xài Cày tơ 9 món tại phố Thịt Chó, lắng tai nghe Quan Họ vào ngày 13 Tháng Riêng âm lịch - Hội Lim, quan trọng hơn cả là món Cày Tơ chân dài 1 mét
    Kỷ niệm nào rồi cũng trôi qua năm tháng, rảnh Anh qua 449 Trần Hưng Đạo nói chuyện nghen Anh
    Nói với người rằng, tình cảm Phương Bắc vẫn luôn Nồng Nàng với Phương Nam nghen Anh
  10. gahanhkhat

    gahanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này