1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng - Hội ngộ Honda 67 toàn quốc tại TP Nha Trang 30/4 - 1/5/2008

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 23/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Để xốc lại tinh thần đồng đội trong niềm đam mê HonDa 67 của HonDa 67 Hà Nội và các Tỉnh lân cận.
    Cá nhân em xin khởi xướng chuyến đi Hạ Long - Quảng Ninh về nhà Bác Xuân Anh.
    Một phần cũng là lời hứa của toàn thể Anh chị Em trong Club đối với Bác Xuân Anh từ rất lâu rồi.
    Một phần cũng là để xốc lại phong cách của chúng ta, mục đích chính chuẩn bị tốt cho Chương trình Đà Lạt sắp tới.
    Vậy kính mong toàn thể Anh chị Em trong HonDa 67 Club Hà Nội và các Tỉnh lân cận, xem xét và sắp xếp xem chúng ta đi vào lúc nào là hợp lý nhất.
    Cá nhân em xin đưa ra quan điểm là vào 2 ngày cuối tháng (có thể là âm lịch), khi mà thời tiết đã ấm dần, hoặc chúng ta có thể đi luôn vào thứ 7 và Chủ nhật cuối tuần này.
    @ Anh Hiếu & Bác Hoàng ARC : Vì Anh Hưng b_e đang trong quá trình thực hiện chuyến đi Xuyên Việt, vậy kính mong 2 Anh xem xét và nên đưa ra kế hoạch cụ thể trong thời gian sớm nhất, và dùng số điện thoại của Club để thông báo đến các Thành viên.
    Chương trình này mục đích chính là xốc lại tinh thần, nhằm tiêu bớt lượng mỡ dư thừa của Bánh Chưng và Dưa Hành những ngày Tết vừa qua
    Đối với chuyến Hạ Long - Quảng Ninh này, chỉ cần có thêm 1 thành viên OK là em sẵn sàng ngay, 2 người cũng chiến, phải có người máu thì Anh em mới máu được, tránh tình trạng 1 con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
    Xin hết ạ !
  2. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này hay quá!! GO thôi
  3. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    nếu sau 5h chiều có lẽ em cũng xin 2 bánh ... nếu ko các bác nhớ mang quà cho em
  4. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tour này hâm nóng lại những chuyến đi xa vốn đã nguội lạnh từ lâu cũng có ích lắm đấy các a àh!
    Chiều T6 tụi e sẽ tổ chức đón pác B_e cuối đường Hồ Chí Minh, a e HN yên tâm, 67 SG sẽ chăm sóc các pác ấy chu đáo!hihihihi
    Tình hình là a e 67 HN vì cách trở điạ lý xa xôi, nên a e 67 Nam Bắc chúng ta ko gần nhau được, chứ nếu ở gần nhau, những con người cùng máu lửa sẽ kết hợp nhau thực hiện nhiều chuyến đi hoành tráng lắm đấy!
    Em chào các a e nhà 67 chúng ta!
  5. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Cung đường cả đi lẫn về khoảng 320 km, là cơ hội để ae test xe nhá.
    Đường đẹp thôi rồi, vấn đề hơn cả là có bạn hiền, thiên nhiên trù phú
    khí hậu tuyệt, "đồ ăn"... rẻ... là thấy khoẻ cả người roài
    Làm vài cái hình Hạ Long cái nhỉ
    [​IMG]
    Hang động
    [​IMG]
    Cửa lên trời đây rùi
    [​IMG]
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu ý của Chú Phú lắm
    @ All : Nếu được chúng ta sẽ sắp xếp chạy từ sáng Thứ 7 vì như thế chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cho lúc ở Hạ Long, vì chúng ta đi thành đoàn nên việc giảm tốc độ và kéo dài thời gian là không tránh khỏi.
    Nếu chúng ta đi vào buổi chiều cho nó mát mẻ, thì xác định phải đi từ chiều sớm, nếu không sợ 12 h đêm cũng chưa đến được nơi đâu
    Anh chị Em nào có tinh thần máu lửa trong chuyến này, mong mọi người xem xét lại xe của mình kỹ lưỡng một chút, và với quãng đường như Anh Tôm Goắp đã nói thì chúng ta nên duy trì đều đều tốc độ 50km/h các Anh chị Em nhá
    Tinh thần và muôn năm
    Riêng vụ này kể cả mình em và Bác Tôm Goắp em cũng chạy Ở nhà suốt ngày nằm với ăn chơi bấy người lắm rồi Anh chị Em ơi
    Hùng Tôm Goắp nhớ em vụ Hải Phòng nhá Vui vãi chấy mà không đi Cu, ghẹ thời tiết này chọn mệt nghỉ, cứ con nào béo, con nào ngọt thì mình ăn Hôm đó đến sáng hôm sau em ăn được 5 con ghẹ non ngọt lắm
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 26/02/2008
  7. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku em lại chơi bửn nhá.... ăn xong lại kể nhá. Ko có hình ... ứ tin đâu
    Được tomgroup sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 26/02/2008
  8. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Hạ Long đã bị chậm so với kế hoạch trước Tết. Hiện tại bác b_e đang rong ruổi chuyến XV, ACE chúc bác sớm hoàn thành chuyến đi tề tụ cùng ACE.
    Nếu chần chừ thì không biết bao giờ mới đi được, thực sự là em cũng ngứa chân quá rồi, do vậy ae cho ý kiến công tác chuẩn bị cho chuyến đi nha:
    Chuyến đi Hà Nội - Hạ Long 1,5 ngày (trưaT7 & CN)
    1. Chốt ngày giờ đi ,theo em T7, 12h30 - lăn bánh (không dùng "giờ có mặt" nữa vì cao su khủng khiếp..a/h đến lịch trình chuyến đi)....OK?
    2. Chăm sóc chiến mã (săm lốp, dầu, phanh, đèn,...)...OK?
    3. Lên đường thôi các bác nhể
    Khoảng cách từ HN- Hạ Long khoảng 160km, nói chung là đường đẹp:
    Cung đường theo em : HN-Hải Dương- Quán Toan(Hải Phòng) rẽ đường 10 đi -Uông Bí- theo đường 18 tới cầu Bãi Cháy
    - Đoạn HN- HP (Quán Toan) 90 km đi QL5
    - Quán Toan - TX. Uông Bí (30 km) đi QL10 qua cầu Kiền
    - TX Uông Bí - cầu Bãi Cháy (Hạ Long) 40km đi QL18
    Như vậy nếu xe cộ ngon lành thì sau 2 chặng nghỉ (tại HD và Uông Bí) là ta đến nơi. Đường xá ngon lành, cứ TB 50km/h là khoảng 3,5 tiếng cả nghỉ giữa đường là OK.
    Các bác cho ý kiến nhé!!
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Từ sau chuyến đi Sơn Tây sinh nhật Câu lạc bộ tới nay,tinh thần anh em coi bộ xuống quá.Các cuộc họp mặt quanh đi quẩn lại chỉ có mấy gương mặt cũ . Điển hình là hôm sang Bắc Ninh du xuân đầu năm cùng anh em Sơn Tây,và nhất là hôm đón anh em 67 An Giang,thực sự rất vắng vẻ . Có lẽ các bác 67 An Giang đã có một cái nhìn khác về 67 Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chúng ta.
    Chuyến đi lần này rất mong anh em xốc lại tinh thần,khởi đầu một năm mới với những chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa như ngày nào.
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ tham khảo lại cung đường xem thế nào
    Vì Đường 5 - Đường 1 B - Đường 18 chạy thẳng luôn cũng hay
    Vẫn đề là xem cung nào gần hơn là ta chiến thôi
    Bắt đầu từ mai em xốc lại đồ nghề của Club, xem thiếu gì bổ xung luôn, đặng chúng ta có một chuyến đi An toàn và bổ ích
    Chuyến đi này sẽ được thông báo cho Bác Xuân Anh trước đó một ngày, không thông báo trước vì sợ Bác Xuân Anh lại chuẩn bị chu đáo quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này