1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng - Hội ngộ Honda 67 toàn quốc tại TP Nha Trang 30/4 - 1/5/2008

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 23/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn sau khi xem ảnh và bình luận thoải mái rồi.
    Xin thay mặt anh em gửi tới bác Xuân Anh, Tuấn QN đã tiếp đón rất chu đáo. Có lẽ khi ở HN bọn em cũng chưa nghĩ được sẽ đáp lễ lại những tình cảm của bác dành cho anh em 67.
    Thay mặt Club cảm ơn sự đóng góp tài trợ của bác Xuân Anh, bác B_e đã dành cho anh em.
    Cảm ơn đồng chí Quân, Hoàng arc đã dũng cảm kéo Pháo về Từ Sơn (mỏi hết các chân)
    Cảm ơn mấy đồng chí chụp ảnh đã đẻ ra những bức ảnh tuyệt vời
    Cảm ơn các chị em đã dũng cảm theo đoàn và chịu đựng nỗi khổ khi đi 67.
    Cảm ơn mấy chiếc xe không bị hỏng, nếu không cả đoàn sẽ dắt bộ về nhà

    Anh em chú ý:
    ACE xem tiền Quĩ và thu chi của chuyến đi nhé. AE nào có ý kiến thì alo hoặc nt cho PlayOne nha:
    http://honda67vn.com/forum/viewtopic.php?p=6470#6470
    Sau chuyến đi, bác Xuân Anh, B_e đã nêu gương đóng hẳn 1 năm quỹ Club- xin vỗ tay chúc mừng
    [/sign]
    [/quote]
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đôi bạn này rất nhiệt tình đóng góp cho anh em những bức ảnh đẹp . Cảm ơn hai em
    [​IMG]
    Hai bác trưởng lão đang ngắm biển,bồi hồi nhớ lại kỷ niệm đêm qua :
    [​IMG]
    Ngược lại,"đôi trẻ "này lại đậm chất Teen Pop . Đi tới đâu là nhạc " Mài à hú,mài à hi" um củ tỏi tới đấy,vãi linh hồn
    [​IMG]
    Vì hai vị này mà Gahanhkhat và mình bỏ lỡ cơ hội tán em bán dừa
    [​IMG]
    Nhưng chưa ai sướng bằng lão này .Thật là hạnh phúc !
    [​IMG]
    Chốt lại,Show hàng phát cho gái nó tiếc
    [​IMG]
  3. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Thông báo thông báo!!!!
    Hiện tại tôi nhận được thông tin về vé máy bay giá rẻ dành cho chuyến đi Đà Lạt ngày 30.4. Vé khứ hồi là 850K. Nếu đi ô tô thì giá thành chắc cũng vậy. Nếu anh em nào đi máy bay thì đăng ký luôn trong ngày hôm nay nhé (đã đăng ký là đi vì còn đặt tiền mà).
    [/sign]
    Được PlayOne sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 11/03/2008
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bóc tem !
    Đăng ký một vé . Nhưng còn xe ? Có cách nào gửi xe vào đấy không nhỉ ? Nếu không sẽ phải đi ô tô tới Nha Trang thôi,còn mang xe lên nữa chứ ?
  5. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Chim sẻ ơi, của Hãng nào thế ạ? bắt đầu từ sân bay nào xuống sân bay nào ạ? và CS hỏi luôn hộ Đại bàng thuế dịch vụ của nó nhé, thường là 14 $ hay sao ý!
    3 đứa bạn gái của ĐB đang định đi ĐL dịp 30/4 này!

    o(^_^)o ..... Life is a mystery, everyone must stand alone ..... o(^_^)o
    ~ ~ ~* * *~ ~ ~
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay mới xuất hiện được . Chuyến đi Hạ Long với anh em 67 thật vui và ý nghĩa .Khá lâu rồi mới đông đủ anh em 67 như vậy ,một chặng đường dài rong ruổi ...
    Cám ơn đ/c Xuân Anh về tình cảm đón tiếp dành cho đoàn !
    Những bức ảnh của anh em đã nói nói lên tất cả .
    Một chuyến đi vui vẻ ,suôn sẻ và thành công với 67 !
  7. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Bác liên hệ với thằng Chu Quân Vương nhá
    Số điện thoại của nó là 098 3 528 768
    Cái hình trên là hình chụp bánh trước xe của nó đấy. Thằng này xấu tính lắm. Nếu Bác muốn nó giúp đỡ thì Bác phải nói là khi làm xong bộ nan hoa như hình trên, em muốn dùng Dream chiến của em so tài với HonDa 67 của Bác phát thì nó mới giúp, mà Dream chiến ăn được xe 67 của nó, lơ mơ nó lại biếu không bộ nan hoa với tiền công làm đấy chứ
    Ấy chết,em ko chạy Dream chiến bác ạ.DreamII của em chính chuyên vô cùng,rất "gái quê" chứ ko bóng bảy như những em bây giờ mọi người làm.Mà bác Chu Quân Vương em kêu bằng tên hay cứ gọi luôn nick thế ạ,em call bác giúp em nhá
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cái này ,hihi,theo em phải đổi thành "đậm đà bản sắc 67" mới đúng . Để em tường thuật lại đoạn cuối hầu bác chơi .
    ... Đang bon bon rất hào hứng,ChuQuanVuong đang chạy khoá đuôi oai vệ bao quát thần dân toàn đoàn với cái nhìn độ lượng của một Đấng quân vương thì đột nhiên xe chú Chip ị,ị,ị rồi đek thèm chạy nữa. Ý chừng chú này định tách lẻ ở lại Quảng Ninh cùng cô bạn gái
    Kiếm được cái dây buộc vào,chú Quân trổ tài thần mã kéo băng băng,có dễ phải tới 90km/h,anh em nhìn vãi cả đái . Nhưng cứ được chừng 1-2km dây lại đứt,mà lại trên cao tốc mới ác .Lại nối,lại buộc,lại kéo.
    Chưa hết .Tới cầu Cẩm Phả,xe chú Tiến lại ị,ị,ị . Rồi đek thèm chạy nữa. Tưởng hết xăng,dừng lại mắm môi mắm lợi móc lòi cả đít ra được hai chục đổ vào . Đạp không có tín hiệu,té ra chết điện . Chú Tiến lại mắm môi mắm lợi móc lòi cả đít ra được chục bạc nữa mua dây ( chơi cả cuộn luôn,mùa hè thả diều sáo đỡ phí) ,rồi chọn giải pháp an toàn là để bạn gái lại cho Tuấn 67 Hải Dương trông coi ( Chẳng biết có an toàn thật không ? ),buộc vào xe em kéo đi .
    Qua cầu gặp bác Play One quay lại giải cứu .
    Một giải pháp nữa đưa ra : Chú Tuấn ôm chiếc yên xe (của Hùng Tôm) lên xe đò phới về Hà Nội để giảm tải,Play One chở bạn gái ( của Tiến) áp tải em kéo xe về Bắc Ninh.
    Chưa hết đen đủi,chạy tới gần cầu vượt Bắc Ninh thì mưa.Đang bon bon thì thấy mấy chú bồ câu đứng lề đường bắt xe. Em yếu bóng vía nên phanh ặc phát,chú Tiến lại đang tranh thủ ngắm gái nên không phanh kịp,dây cuộn vào bánh,xe lăn đùng ra đường ( Ấy là lúc sau mới biết,chứ lúc đầu em chỉ nghe cái rầm một phát sau lưng,sợ tí đái ra quần ).
    May mà đội mũ bảo hiểm nên không có thêm sẹo . Công nhận năm nay chú tiến có duyên với xe cộ .
    Hai chú Bồ câu lượn CB lại,nhưng ý chừng thấy hai thằng thảm thương,hai con xe cũng thảm thương quá,dek xơ múi gì nên té .
    Lại buộc dây kéo tiếp.Trời vẫn mưa .
    Qua cầu vượt,thấy đường có vẻ đông,em tháo dây ra bắt chước bác Du đẩy bằng chân. Của đáng tội,lần đầu tiên đẩy nhưng được cái xe gầy,người cũng gầy nên không khó khăn lắm .
    Bác PlayOne dẫn đường rất đĩnh đạc,hai anh em an tâm dong nhau theo. Thế quái nào một lúc lại chui vào ngõ cụt . Hoá ra bác Play One cũng đi bừa,không biết đường
    Lọc cọc quay lại hỏi đường đi tiếp . Đột nhiên Play One dừng lại :
    " Chết mẹ ! Xe mình thủng xăm rồi "
    Hãi hùng quá,nơi đây đồng không mông quạnh,mưa lắc rắc,bói cũng không ra thằng rải đinh chứ chưa nói thằng vá.
    Nắn nắn bóp bóp một hồi,thì may sao không phải,xe chỉ non thôi.
    Lên xe đẩy tiếp . Còn cách Từ Sơn chục cây nữa,mà háng thằng em thì tấy mẹ nó lên rồi,đành dừng lại thở,rồi chập đôi dây lại cho ngắn bớt,dong về nhà Quân. Đoạn này an toàn.
    Em và bác Play One phi về Hà Nội gấp .
    Dọc đê,tới chỗ rẽ,bác Play One từ biệt về . Một mình em dọc bờ đê phi về Long Biên.Tới một đoạn có điếm canh đê cực mát mẻ,gió sông ***g lộng,sướng quá dừng lại xả xui.Đang thong thả thưởng thức thì ...Cha mẹ ôi ! Lù lù hiện lên một đống bầy nhầy giẻ rách ,tay cầm khăn múa loạn lên sát bên cạnh . Tắc vòi,tí nữa thì rú lên. Hoá ra là một con mẹ ngộ nằm trong điếm lọ mọ chui ra . Khiếp quá,lên xe vọt mất,quên cả khoá quần
    Lên cầu Long Biên làm phát ảnh ,gọi điện cho bác Xuân Anh báo cáo rồi thận trọng đi về . Mịa,lúc đấy mà không sợ chụp con mẹ ngộ đấy cạnh xe mình Post lên thì xứng danh hotgirl 67
    Được NguyenQuocHoang_arc sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 11/03/2008
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Làm tí ảnh nữa :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được NguyenQuocHoang_arc sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 11/03/2008
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ... Đầu Anh Hiếu kìa
    Đầu Anh đâu có thế
    May quá lúc chú chụp tấm đó Anh đang đứng ngoài mạn tàu nhìn lên
    Mà kể ra mà nói thì công nhận là Chú cũng khốn nạn thật. Ý của chú là đầu người khác chỉ bằng cái đít ngọn hoắt của chú chứ gì ?
    @ Bác Đức Da Đỏ : OK Bác
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 11/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này