1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng (phần 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi alex_pagulayan, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaiyeu67

    emgaiyeu67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em xin có đôi lời với hai anh:
    - Bigsprite
    - vanhoivanbinh
    Cho em xin gửi lời chào thân mật đến hai anh.
    Chúc hai anh thành đạt trong cuộc sống, và niềm đam mê HonDa 67 của hai anh.
    Xin hai anh đừng nghĩ về 67 Club như vậy. Vì quả thực với hai anh là trong Câu lạc bộ thì có người này người kia, em nghĩ đã là một tập thể thì có nghĩa là nó rất đoàn kết, gắn bó. Theo như những lời em được nghe kể lại thì anh em trong Câu lạc bộ các anh rất thân nhau, gần gũi và yêu quí nhau, chứ không như hai anh suy nghĩ đâu. Mọi vấn đề liên quan đến việc mời người tham gia Câu lạc bộ, những buổi họp mặt uống cafe, những buổi đi chơi xa, em mong hai anh hãy liên lạc thông tin với anh b_e, vì anh b_e gần như chịu trách nhiệm chính trong Câu lạc bộ HonDa 67, qua các bài em đọc bên Cruise cũng thấy nói như vậy. Anh em khác cũng đề cử anh b_e làm chủ nhiệm Câu lạc bộ đấy.
    Hai anh cũng không nên buồn quá về những lời nói của anh CunXiu8182 nhé hai anh nhé. Em là con gái mới xin tham gia Câu lạc bộ cũng như hai anh thôi, em chưa có điều kiện gặp mặt ai cả, vì em ở rất xa Hà Nội.
    Ngày đầu tiên em mới vào Câu lạc bộ em cũng ngỡ ngàng như bao người, em cũng nghĩ anh CunXiu8182 là chủ nhiệm câu lạc bộ, vì những lời nói của anh mang tính chỉ thị, nhắc nhở, sai bảo người khác, nên êm đã tin vào hoàn toàn những lời nói của anh CunXiu8182. Nhưng sau này em mới biết, anh CunXiu8182 cũng chỉ là thành viên như chúng ta mà thôi. Như vậy lần sau anh CunXiu8182 không nên dùng lời lẽ chỉ thị, nhắc nhở quá thô lỗ làm cho người khác hiểu nhầm, người khác nghĩ anh là lãnh đạo trong Câu lạc bộ, lỡ may có thành viên mới người ta thấy thế người ta lại sợ anh nhé. Anh CunXiu8182 anh không nên áp đặt người khác vào một việc gì quá. Mỗi người ai cũng có công việc riêng của mình, không phải ai cũng hoàn hảo cả, không phải ai cũng có điều kiện như anh cả, họ còn phải kiếm sống từng ngày, từng giờ, đôi khi họ còn phải gạt bỏ niềm đam mê sang một bên để lo toan gáng nặng miếng cơm, manh áo, chứ họ không sung sướng như anh và suy nghĩ của anh đâu anh ạ. Họ không có điều kiên kinh tế như gia đình anh, nhà họ nghèo lắm, họ phải kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân mình chứ không như anh, thích gì là có, đòi gì là có, vì gia đình anh giàu mà. Như em đây tuy vẫn đang còn trên ghế giảng đường Đại học, nhưng em cũng không hề sống phụ thuộc vào gia đình một chút nào cả, em vừa học vừa làm để tự khẳng định bản thân mình, chứ em không hề ngửa tay xin bố mẹ từng đồng một, hay ngửa tay ăn bám ai cả.
    Em rất hay vào diễn đàn của Câu lạc bộ 67 mình. Đôi khi em đọc bài trong nhiều tâm trạng khác nhau, có lúc vui, có lúc buồn, cho nên bài viết của em mỗi lúc một khác nhau, có những bài viết mà em nghĩ mình phải trả lời, nhưng cũng có những bài viết sau khi em đọc sẽ không bao giờ trả lời cả.
    Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, em bớt chút thời gian vào Câu lạc bộ 67 để được tham gia cùng mọi người bằng một chút tinh thần thôi, mặc dù biết mọi người đang đón các thành viên khác từ tỉnh Lạng Sơn xuống Hà Nội chơi, thế nhưng em thấy buồn quá, khi các anh lại có thể coi thường người trong Câu lạc bộ như thế. Vậy thử hỏi các anh ? Nếu là người mới xin tham gia Câu lạc bộ như em và người khác thì họ sẽ nghĩ gì về Câu lạc bộ của các anh ? Họ sẽ nghĩ các anh coi họ như thế nào ? Họ tự đưa ra nhận xét, liệu mình có nên tham gia hay không một Câu lạc bộ thật ô hợp, mỗi người một ý kiến, mỗi người một cách coi thường người khác, khác nhau.
    Các anh thật hạnh phúc, vì các anh được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội - Thủ đô - Trái tim của cả nước, vậy thì các anh phải sống sao cho đúng với ý nghĩa của nó chứ, sống sao cho đúng tiếng gọi là người Hà Thành chứ, sao lại trách người ta vài lần không đi họp là sẽ không gửi thông báo cho người ta ? Nếu họ không có điện thoại đi động thì có nghĩa là người ta cũng không được tham gia Câu lạc bộ nữa hay sao ? Câu lạc bộ xe máy sao lại liên quan đến cái điện thoại di động ? Một câu hỏi thật kỳ quặc phải không các anh ?
    Các anh cứ thử nghĩ xem, nếu như các anh cũng ở trong hoàn cảnh điều kiện như em, như người khác ở xa thì liệu, hay chắc gì các anh đã cố gắng để dành một chút thời gian nhỏ nhoi của mình trong cuộc sống hàng ngày, để tham gia cùng các hoạt động của Câu lạc bộ ?
    Đây là đôi chút suy nghĩ của em. Nếu em nói không phải, không đúng cũng mong các anh bỏ qua, thông cảm cho em và mong các anh thay đổi cách nghĩ, cách sống các anh nhé.
    Em xin lỗi vì trước đây đã có những lời hơi quá với các anh LongLexus, Chu_Quan_Vuong. Nhưng thà rằng cứ vô tư như hai anh thành ra lại hay hay. Chẳng lo nghĩ, chẳng bon chen, tranh dành với ai, được đến với nhau là vui, đến với nhau là thích, đến với nhau vì đam mê thực thụ. Sống sao nói vậy, thẳng thắn và không quanh co, vui là cười, buồn là khóc, chứ không có cái kiểu luôn miệng muốn thể hiện mình một cách cực kỳ ngu ngốc như người khác.
    Em mong một ngày gần nhất được diện kiến các anh các chị trong Câu lạc bộ HonDa 67. Em chào các anh các chị.
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Mấy bài viết gần đây của Cunxiu có hơi bức xúc, chắc một số bác có thể tự ái và nghĩ sai về Cunxiu và CLB67. Em xin nói rõ để mọi người hiểu vấn đề hơn. Chắc cũng có thể một số người cũng sẽ tiếp tục tự ái , nhưng không sao - mất lòng trước được lòng sau.
    CLB67 lần đầu tiên gặp nhau và đi off Sơn Tây chỉ gồm 8 người, mặc dù lịch trình đã post trên này là rất hợp lý, nhiều bác hưởng ứng và đăng ký nhưng cuối cùng thì không nhiều người đến, đó cũng là một nỗi buồn cho những ai tham gia hôm đó.
    Sau đó một vài lần nữa, vẫn có những bác đăng ký mà không đi. Rất biết là các bác bận, những người đi được cũng bận chứ có phải là rỗi hơi cả đâu, phải không? Trên tinh thần vui là chính, mỗi người đóng góp một chút để cuộc sống bớt nhàm chán hơn thôi. Bản thân cái xe 67 không phải là cái gì quá quan trọng mà kết nối lại được với nhau trong những buổi off hay on này mới là điều hay.
    Cunxiu rất có tâm với CLB, điều này mọi người đều biết và đánh giá cao. Chỉ có những bác không đi bao giờ, không gặp bao giờ mới không biết và trách móc Cunxiu mà thôi. Để CLB gắn kết đựơc những người yêu 67 với nhau và có thể tồn tại lâu dài, có đóng góp được cho xã hội, không thể bới lông tìm vết và gây mâu thuẫn với nhau được. Nếu bác nào không đi được vì không có điều kiện thì thôi, có thể xem ảnh để hiểu được phần nào sự gắn kết giữa các thành viên hiện tại, đừng trách móc lẫn nhau như thế.
    Ở đây không phân biệt giàu nghèo gì nhé, ai cũng đi 67 cả. Có thể lúc khác, các bác đi ô tô, hay đi xe đạp... nhưng vì tinh thần 67, mong mọi người đoàn kết hơn và nghĩ lớn hơn. Trong CLB67, không ai là hội trưởng, mỗi thành viên đều là hội trưởng và phải có đóng góp một phần trách nhiệm thì mới tồn tại lâu dài được, nói thì dễ, làm mới khó các bác ạ.
  3. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    ok, mình đang ỏ Huế nhưng là dân Bắc Kỳ, mong bạn đóng góp nhiều để HONDA 67 ngày 1 hay hơn nữa
    ngo tran trung
  4. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    lâu rôi` BOX 67 của mình mới có những bài viết hay, tuy chưa chắc đã là đúng hoàn cảnh
    nhưng cá nhân tôi luôn hoan nghênh diều này
    chúc cho 67 trường tồn cùng thời gian
    ngo tran trung
  5. smile119

    smile119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
  6. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, để lên tiếng nói, người ta phải dám đưa bản thân con người mình ra để abỏ hộ cho lời nói của mình. emgaiyeu67 tôi dám chắc chắn 100% không phải là con gái. Người mạo danh thì không có tư cách gì để lên tiếng cả.

    Chuyện thứ 2 : emgaiyeu67 là cái gì mà thích chỉ trích người khác ? Chẳng là ai cả.
    Chuyện thứ 3 : Anh Hưng do công việc quá bận rộn, trong thời gian đó tôi đứng ra tổ chức hoạt động của 67 Club, anh Hưng có nói là :" Hay từ bây giờ em làm trưởng nhóm 67 đi" Tôi không đồng ý. Lý do như thế nào thì không cần nói ra.
    Chuyện thứ 4 : Lý do tôi nhắn tin cho Quang Anh và 1 thành viên nữa cùng một nội dung, chiều hôm nay họp mặt anh em, tôi đã nói rồi, với một người "không là ai cả" tôi không cần nói lại.
    Cái gì cũng phải có quy tắc, cho dù thoải mái nhất đi chăng nữa. Điều đó chúng ta đã rút ra trong chuyến đi Lạng Sơn vừa rồi. Tôi luôn thông báo tình hình cho mọi người một cách đầy đủ, các bạn đi được hay không cũng báo 1 câu. Không trả lời lại, không đi. Thế có phải là sự thiếu tôn trọng không ?
    Giàu nghèo, nói đến cái chuyện giàu nghèo thì emgaiyeu67 không có tư cách để nói chuyện.Tôi khệnh khạng vung tiền ? Tôi yêu cầu anh em làm những việc quá sức ?
    Thú thật, mấy cái bài dài dài đọc ngại lắm, lướt qua thấy mấy ý chính, tôi trả lời thế.
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Úp : hôm nay off cuối cùng hoá ra lại đông. Cũng có tới 07 cái 67 dựng doc đường Ha - Le trông cũng được
    Tin mới: hôm nay đã có 03 đội viên mới gia nhập, lần sau để các bác đó tự giới thiệu. Đặc biệt có một bác U80, có tới 09 con 67 .

    Thông báo : Sau đây một vài giờ sẽ có tin giờ chót khá giật gân và có tính hài hước một cách tự nhiên liên quan tới đội 67 và cuộc off ngày hôm nay. Kính mời các bạn thính giả quan tâm bớt chút thời gian theo dõi thông tin giờ chót rất giật gân vào ngày hôm nay.
    Được haio sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 24/03/2007
  8. quay812003

    quay812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em ko đi được rồi, 2 ngày hôm nay vật lộn với Cafe @ của VTC5 quay chương trình chó mèo của em mà ko xong, hôm nay em đã làm việc đến 6g tối mà ko quay hết được, mai mới quay tiếp chắc chiều mới xong, Xin lỗi toan thể anh em trong đội em rất khó nghĩ, mong mọi người thông cảm cho em, sáng mai 8 giờ em sẽ lên nhà hát lớn tiễn anh em...Mong mọi người thông cảm
  9. binhpt_2006

    binhpt_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác, hôm nay online vào thấy cũng có nhiều ý kiến đóng góp quá. nhân đây em cũng mạo muội xin đóng góp thêm một ý kiến có gì không phải mong các Bác bỏ qua cho.
    - thứ nhất: về tình yêu 67 thì em nghĩ những người trong CLB có lẽ đều là những người nhiệt huyết cả.
    - thứ hai: về công việc thì ai cũng có việc riêng của mình cả, nó liên quan đến miếng cơm manh áo của chính bản thân.
    - Thứ ba: Em nghĩ là CLB của chúng ta nên off 1 tháng 1 lần vào những ngày cuối tháng ( cuối tuần cuối cùng), vì khi đó sẽ có nhiều chuyện để nói và bàn luận hơn và cũng rơi vào đợt lĩnh lương và hơn nữa là nó có ý nghĩa hơn, sẽ đông đủ hơn chứ nếu off liên tục thì sẽ gây nhàm chán và mọi người cũng phải ngoài công việc còn gia đình nũa. như em đây đã định đi off mấy lần nhưng cuối cùng cũng đều bận cả vì công việc bọn em là đi trực ca, có khi ngày thường lại rỗi hơn những ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ.
    - thứ tư: khi đã nhắn tin cho nhau rồi thì mọi người khi nhận được tin nhắn thì nên cố gắng nhắn hoặc liên lạc lại cho nhau (chắc chắn hoặc chưa chắc chắn thì cũng nên nhắn lại một câu, không mất đáng bao nhiêu).
    Tất cả chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa để hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
    còn về phần Lâm cunxiu thì tôi đánh giá bạn là người cũng rất nhiệt tình đấy chứ không phải là không, nhưng bạn cũng cố gắng bình tĩnh hơn một chút, tôi nghĩ all mại người đều hiểu bạn.
    @Bác b_e: Hôm nào đi off được mong Bác chỉ giáo giúp tôi về cách gắn thuyền cho 67 nhé.
    Thân chào tất cả các Bạn trong CLB.
  10. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ôi,mệt với mấy bác này quá ^^
    E thì nghĩ đơn giản thế này : nếu e đảm nhận vai trò lính thông tin liên lạc hơi tốn kém và mất công, e sẽ rất buồn khi 1 người nhận được nhiều sự quan tâm mà chuyển
    lại 1 ít sự quan tâm. Có thể e hiểu ko đúng,ko rõ nhưng chắc chắn e biết cunxiu ko những nhiệt tình mà còn rất tâm huyết và chân thành.Đấy là những điều ko fải ai cg có
    Còn emgaiyeu67 ko nên có những qui kết vội vàng rất chủ quan như thế.Đáng tiếc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này