1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng (phần 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi alex_pagulayan, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì bây giờ bạn cũng như mình ngày mới lớn thôi, thích xe gì là muốn mua ngay cho bằng được, đê mê khi nhìn thấy xe mình thích, và cứ bám theo nó mỗi khi nhìn thấy nó trên đường, nhưng trong lòng thì mông lung, luôn tưởng tượng về cái xe trong tương lai gần của mình thích nó ra làm sao, nó như thế nào và lúc có nó rồi thì mình sẽ ra sao ?
    Mình nghĩ bạn cũng không phải bận tâm quá đâu, và cũng đừng lo lắng gì nhiều
    " Hãy tin vào chính mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn - Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực "
    Chủ yếu là ở chỗ bạn chỉ có niềm đam mê HonDa 67, chứ bạn chưa có kinh nghiệm nhiều về dòng xe này, cho nên Anh em trong 67 Club muốn gặp trực tiếp để cố vấn cho bạn thôi mà, lúc đó ngồi với nhau thì những câu hỏi hay thắc mắc của bạn sẽ được trả lời dễ dàng hơn, vì quả thực với bạn là nói chuyện với nhau ở đây rất khó nói hết lên để giải thích cho bạn rằng bạn cần thắc mắc cái gì
    Đành lòng với bạn rằng bạn thích xe bốc, khoẻ, nhưng cái gì cũng có căn nguyên của nó cả bạn à. Theo nghiên cứu và sản xuất của Cha Đẻ ra HonDa SS50 (hay còn gọi là xe 67 vì SX năm 1967) thì chỉ mang động cơ 50 cm3, với điều kiện hoạt động như vậy mà bạn táng cho nó cái máy xe Win 100 cm3 vào thì bạn thử nói xem, có cần chế cháo lại khung sườn không ? có cần thay đổi một số thứ, một số kết cấu của xe không để nó tương thích với xe hay không ?
    Chắc chắn giá thành sau khi bạn mua xe cũ về và làm lại như thế là khá đắt rồi. Đấy là mình còn chưa nói đến chuyện, liệu bạn có gặp được một ông thợ cũng đam mê xe 67 hay không ? Có giỏi về dòng xe 67 hay không ? Nhưng thay máy xe Win thì khó khăn cũng không đáng kể cho lắm (vấn đề máy xe Win xịn hay Trung Quốc, hay liên doanh, còn mới hay đã cũ mèm).
    Về chiếc xe của Alex thì anh em trong 67 Club gần như không ai là không biết. Bạn có thể liên lạc với Alex qua số điện thoại sau:
    094 5 091 596 ====> Hỏi gặp Chương Thị Lê (ngày xưa nhà không có con gái, và con trai nuôi khó lớn quá nên đặt tên lạ một chút cho dễ nuôi )
    Đã bảo là hôm nào đi Off cùng Anh em trong 67 Club đi mà
    Chúc bạn có một chiếc xe như bạn muốn có nó
    [​IMG]
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 03/04/2007
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Dẫu không phải Box giải trí nhưng cũng Post cho anh em 67 Club thư giãn chút. Đừng Bác Mốt nào xoá nhá. Em cảm ơn
    Thần đồng

    Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.
    Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
    - Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
    - Bé Tý: Dạ là 625.
    - Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
    - Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi.
    - Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
    - Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C.
    ....
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn, nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
    - Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
    - Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé Tý: Dạ ở Phi châu.
    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé Tý: Dạ là cái đầu gối.
    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Tý: Dạ là cái lưỡi.
    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
    - Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Tý: Dạ là cây kem ạ.
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!

  3. 0983559987

    0983559987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    E cám ơn bác CQV nhiều nha, khi nào có dịp chắc chắn e sẽ đi off cùng để hỏi thêm kinh nghiệm,đúng thật là e chỉ mới đam mê thôi, chứ chưa có hiểu biết gì về xe này. Nếu thay máy Win thì e fải cố kiếm máy zin và còn khá mới chứ ko thì để nguyên hoặc tìm máy cd vậy.Chắc chắn là fải làm lại máy rồi, xe do ng khác làm cũng thích, nhưng chủ yếu là e thích có cái gì đó của riêng mình tý.hiihihi...
    Hôm nào e sẽ liên lạc với bác alex, tên bác buồn cười wá, sorry bác alex nha....
  4. smile119

    smile119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vãi đái, biết bác Alex tên là Lê lâu mà bây giờ mới nghe cái họ đằng sau, tí thì ngã vật ra đất.
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hoang nghênh đồngchí Tùng quậy , hôm 30-4 tới thamgia chuyến Sơn Tây cùng anh em nhé ! Sẽ có lời mời chính thức gửi tới các anh em Cruiser,Moto Đông Bắc ... sau khi lên chương trình .
  6. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều anh em mới vào quá nhỉ. Cung kính hoan nghênh các bác sắp bước vào cơn nghiện 67.
    Riêng em bớt vật rồi nên có 2 chiếc 67 xin cho ra đi 1 chiếc màu đen. Mô tả thoáng qua như sau:
    -Khung SS
    -Máy 110 wavve Thái
    -Sơn đen
    -Có đăng ký
    Chẳng biết bán giá bao nhiêu, nếu bác nào chưa có xe mà muốn gia nhập CLB67 thì đây là chiếc xe phù hợp nhất cho dân mới nghiện Các bác cứ trả giá thoải mái hoặc xem xe trước khi trả giá. Đang để ở Trung hoà.
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bác B_e cho đi cả hai em ,thế không còn em 67 nào nữa à ? Phải để lại em đỏ nguyên bản chứ ? Mỗi lần đi Off bác chạy GL400 làm bà con 67 mất tinh thần đấy !
    À,con xe 888 của em lại nổ máy bình thường rồi à ? Có khả năng bình xăng bị gỉ nên thỉnh thoảng tắc xăng . Hôm nào rảnh qua nhà bác xách về vậy,mấy hôm bận quá !
  8. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi đến anh em 67 01 kiểu xe rất 67 mà không phải là 67, cùng dung tích nhưng sức mạnh có thể khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. binhpt_2006

    binhpt_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình biết có con xe chưa làm gì cả, trừ đã thay hơi 90 rồi, giá phải chăng, nếu bạn thích thì LH: 0912766646
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Con này là xe chế phải không nhỉ ? Trông máu ra trò !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này