1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng (phần 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi alex_pagulayan, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Theo anh chú nên điện thoại cho anh Hưng b_e nhờ anh Hưng mua cho chú đôi thụt trong Đà Nẵng, khi nào anh ý ra rồi trả tiền.
    Nếu không muốn phức tạp thì mua đôi thụt Win tàu mà lắp vào
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hì , xe bác PlayOne giống hệt xe mình . Ngày trước mới làm,chẳng dám chạy đâu xa,loanh quanh độ chục cây số đã sợ nóng máy (mà đúng là nóng và khét thật ) . Thế mà đùng đùng chở vợ đằng sau phi lên Sơn Tây , lên Đồi Cò,Suối Hai,chẳng việc gì . Sau lần leo Dốc Cun và Thung Khe ,Thung Nhuối cùng đội Cruiser mình hoàn toàn tin vào sức xe trong bán kính 200km . Đúng là lửa thử vàng,có đi mới biết 67 dù già nhưng vẫn còn gân lắm !
  3. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Uhm,vác đôi thụt từ trong ĐN ra, công an lại tưởng a Hưng đi buôn thuốc lắc thì...
  4. smile119

    smile119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác Quân này nói chuyện khách sáo vật, bạn với tôi cái gì? Anh em gặp nhau mấy lần rồi còn gì nữa, gặp bác em chắc còn nhiều cái để hỏi nữa đấy, em muốn hỏi trên này cho anh em ai có thắc mắc giống em thì xem luôn cho tiện ấy mà.
  5. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Là lá la... Sáng mai, đúng 10h nhé Xêkô !
    Cái vụ này thành hay bại là chuyện của em đấy nhé ! Tất nhiên anh rất hi vọng mọi thứ ổn thoả thuận buồm xuôi gió. Biết đâu 67 Club lại có thêm 1 thành viên nhờ....
  6. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Iem 67 của mình kỳ lạ lắm nhé! Trước khi đi LS bị mọi thứ bệnh linh tinh như chảy dầu máy, đạp khó nổ, đèn lúc sáng lúc không... ấy vậy mà sau chuyến "bão táp" đó lại chẳng thấy chảy dầu nữa, đạp cái nổ ngay và đèn thì lại bình thường như xưa. Kể cũng lạ nhi?
    Chuyến đi vừa rồi là chuyến đi đầu tiên mình phóng 67 hết ga hết số trong điều kiện mưa to như vậy đấy (mặc dù toàn đi sau cùng)-đúng là xe 67-68-72-Dream-Wave của mình xịn thật! về nhà chẳng bị sao lại còn khỏi bệnh...vui quá đi...
    Cảm ơn Quân và anh em cho lời khuyên bổ ích. Mình vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi cái khung nên chưa dám quyết định được gì.Phải tha được nó về HN và để anh em nhòm ngó xem như nào đã.
    Còn về máy thì thấy phức tạp thế mà mình thì ít hiểu biết nên chắc đành đợi khi nào Cunxiu đổi máy con 67i thì mình chộp vậy, hihi - to Cunxiu, anh xếp gạch rồi đấy nhé!
    Mình còn một ý kiến muốn hỏi anh em là cái bộ chế của mình. Alex chê quá, ngay từ hôm gặp lần đầu. Chế của Wave mà. Mình chưa quyết định thay vì thực tế nó đang hoạt động rất tốt. Xăng đi cực ít luôn. mua 80k xăng từ HN-LS-HN và đến tận hôm nay vẫn thấy còn nhiều. Đang phân vân không biết nếu thay chế khác liệu có hơn không nữa? anh em giúp cho ý kiến về vấn đề chế nhé. Thanks
    [/quote]
    Anh ạ, trước tiên, anh nên kiểm tra xem còn dầu trong máy không, hay là nó chảy hết rồi ý chứ. Alex chê bộ chế của anh cũng có cái lý của nó. Em đi cạnh anh thấy chế làm việc hơi kém anh ạ, nó làm cho xe của anh đuối đi nhiều.
    Cái quan trọng nhất của xe máy (theo em nhận định ) là máy, khung, giảm xóc. Anh nên tập trung vào 3 cái đấy giải quyết đến khi nào thấy chấp nhận được là okie rồi. Nhưng công nhận em 67 nhà anh tuyệt thật, anh em kỹ công lắm, hiểu xe lắm mới dám đi một chuyên 180km, riêng anh thì .... Hì lúc anh nói với em đây là chuyến đi xa bằng 67 đầu tiên của anh, em giật cả mình
    À Quân ơi, chờ bạn mấy hôm nữa bạn sẽ làm cho Quân cái logo nhé ! Mấy hôm nay đang tập trung làm lại xe, và đang học hành túi bụi . Nhá
    Được CunXiu8182 sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 21/03/2007
  7. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Chết mất.Ko biết khi nào mới có 1 em 67 đây.
    Ngày ngày chỉ biết chui vào đây nhai đi nhai lại các bài viết của mọi người
  8. vunguyent

    vunguyent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    anh Quân cho tui hỏi :có thể nào mình thây nguyên cả cái đầu bò và xi lanh và nguyên ruột máy cho máy êm được không ? nhưng tui vẫn muốn để nguyên 2 lóc mấy rin của 67. anh Quân cho chút ý kiên nghe .cám ơn anh nhiều.
  9. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0

    Quân bây giờ là chuyên gia 67-anh em cứ tới tấp hỏi. hehê, Q đừng kiêu đấy nhé! có gì offline mời Q cốc cafe nhi?
    to MrPhulinh: ko có 67 là sao? chưa mua hay đang sửa?? nếu chưa mua mà muốn mua thì bạn tham khảo phần II của Box 67 là có nhiều loại xe và giá anh em post lên đó. Nếu không thì PM cho anh Quân, Haio, Alex, cunxiu, các anh ý biết nhiều lắm!
    Sao Cunxiu lại giật mình khi anh bảo lần đầu đi 67 xa như vậy? mà sao lại là đi 180km? tính sơ sơ cũng là khoảng 400km đó (cả đi cả về và thăm LS). Mà cũng lạ, gió to như thế mà 67 chẳng có xe nào bị thổi bay cả. Thấy trời mưa ướt như vậy mà 67 nào cũng hết tốc lực nhiều lúc thấy ghê ghê-những chiến binh 67 máu thật!
    kể cho anh em câu chuyện:
    ...Vèo! Vèo! thấy chiếc 019-A trở 2 người beo béo, kính đen vọt lên, hắn liếc nhìn mình rồi nhêch mép cười!...Vèo vèo, lại thấy chiếc đo đỏ của Haio và đen đen của Foxy vượt lên-xe gì mà toàn túi da? chắc là xe đưa thư?.... Vèo, vèo, ngẩng lên lại thấy chiếc của Mr Tôn vọt qua...bùn bắn tung tóe vào mặt...ức quá!-xe gì mà bắn thế không biết! ... Véo véo...trời! chiếc xe của Luân Ninh Bình lại vượt mình rồi!-động cơ đấy khỏe thế!...và rồi nghe thấy u` u`,réo réo, quay lại thì thấy con Landcruiser của Alex đang đuổi theo anh em 67 mà chẳng đuổi được? và và và rồi...bỗng bất ngờ một chiếc cao lênh khênh vọt qua không một tiếng động-hóa ra là xe Cunxiu, với chiếc ông bô nghe êm như xe ga...chẳng nhẽ xe mình chạy kém thế nhi? hết ga rồi! làm sao đây? ...vèo véo...một bà già đi xe đạp dạt vào lề được vì giật mình và ngước lên nhìn thấy chiếc 126-HD vượt qua!...... ha ha mình đã vượt qua được một xe rồi.... đó là một ngày trời mưa tầm tã tháng 3-2007 trên QL 1B tới LS.
  10. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỏ nhọn xeko anh thề trước lá cờ của hội 67 không bao giờ theo em gái địch đâu.........em ý xấu lắm........xinh thì cho anh suy nghĩ 1 giây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này