1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng (phần 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi alex_pagulayan, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tontrang

    tontrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cả nhà mình ơi.5 năm gần đây em dành gần hết tình yêu cho honda 67.thế mà cho đến triều hôm qua lần đầu tiên em thấy tình yêu đó có chút ít suy giảm.làm sao mà không buồn đuợc khi mà có tận 2 xe mà đến núc có việc cần đi thì cả 2 xe đều hỏng[r39)
    em thành thật xin nỗi cả nhà.hôm nay club 67 nhà mình có môt ngày vui vậy mà em cứ nói chuyen buồn
  2. murcielago

    murcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Smile 119, anh thật là bác học, cao nhưng không que củi và xấu trai như cunxiu, vĩ đại, vĩ đại quá. Ê hê hê hê.
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Viết riêng cho Chú Tôn ( tontrang ) !!!
    Ôi roài, não ruột !
    Chú Tôn ngây thơ đâu rồi ? Chú Tôn Xì Tin - Kô Tếch Oai đâu rồi ?
    Sao phải khóc lóc kiểu trẻ con thế ?
    Vô tư mà sống đi chứ !
    Anh nói Chú thế này nhá, Anh hiểu niềm tự hào của Chú về độ bền, độ tốt, và nói chung là mọi cái về HonDa 67 trong con mắt, trong cách nhìn của Chú về xe máy, nó là một cái gì đó quá đẹp, quá ăn sâu vào tiềm thức của Chú rồi, người ta nói :
    " Đừng nên hy vọng vào một điều gì quá, vì hy vọng bao nhiêu, nó sẽ làm bạn thất vọng bấy nhiêu mà thôi "
    Anh biết Chú hy vọng, thậm chí Chú kỳ vọng rất nhiều về chiếc xe của Chú nói riêng và chiếc xe HonDa 67 nói chung, là sẽ không có gì xảy ra với nó, là nó sẽ chẳng làm sao, là chẳng có tác động gì làm nó tổn thương cả, nhất lại là trong dịp được vui vẻ cùng anh em trong Club trên chiếc HonDa 67 thân yêu của mình.
    Anh nói với Chú là Chú đã nhầm rồi đấy và Chú hãy quên điều đó đi để chấp nhận cái mới, đôi khi ta phải chấp nhận cái thực tại đến với ta.
    Xin lỗi cuộc đời, thượng đế tạo ra con người ngon nghẻ như thế mà còn nay ốm mai đau, thậm chí chúng ta cũng chỉ cố sống thêm được có 80 năm nữa thôi Mà cũng chẳng có cái gì trường tồn mãi được với thời gian đâu, huống chi là cái xe của Chú.
    Âu cũng là cái chuyện Chú đam mê nó, nhưng dành sự quan tâm cho nó chưa đúng đấy thôi Anh nói ví như Chú chỉnh sửa, kiểm tra từ trước khoảng 2 hoặc 3 ngày, thì lỡ có vấn đề gì mình cũng đã giải quyết được trước rồi lại vẫn có thể thong dong các cung đường cùng anh em có chung niềm đam mê HonDa 67 giống mình không ?
    Như cái xe của Anh, cả chiều thứ 6, rồi lại sang hết ngày thứ bảy anh vật lộn với nó, đến buổi chiều tưởng đã ngon, đạp lên nó lại nổ theo kiểu ngắc ngoải, anh định cho nó mấy lít xăng đốt cụ đi cho nó xong, nhưng mà phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nhiều lắm Thế là hôm nay đi Ba Vì nhà sàn Bác Hưng B_e chạy với xe Lâm CunXiu, xe của ku Lâm khóc bằng tiếng Mán
    Thông cảm anh nói nó hơi dài dòng, nhưng cái tính anh nó thế rồi, Anh muốn nói ra đây cho Chú hiểu hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút về cách nghĩ của Chú. Chứ thực lòng cứ thấy Chú thểu não, buồn bã như thế tự nhiện lại làm cho các Anh em khác buồn bã và mất niềm tin vào HonDa 67 thì có mà chết à
    Vui lên đi, mỗi lần xe bị hỏng là mỗi lần mình lại có thêm nhiều kinh nghiệm mới trong cách chơi xe đấy, lần hỏng xe này cũng sẽ là lần rút kinh nghiệm cho chuyến 30/4 -1/5 này của Chú đấy Chú ạ
    Chú phải vui vì niềm mơ ước của Anh và Chú là HonDa 67 một ngày nào đó, nó sẽ phải được lên truyền hình, nó sẽ phải được lên ti vi, nó sẽ được nhiều người biết đến hơn, nhất là trong cái nhìn của giới trẻ, thì báo cáo Chú, niềm mơ ước đấy giờ đây nó đã thành hiện thực rồi
    Ha ha ha .......... ! Không vui lên lần sau tao gặp, tao đổ rượu vào mồm. Ke ke ke .........
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 16/04/2007
  4. tontrang

    tontrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người và bác chuquầnvuong.em vui lên rồi vì có mọi người luôn bên cạnh em
    em có ý nhỏ muốn nói với bạn 0983559987 những chi tiết mà bạn muốn thay thế cho con xe của mình theo mình thi hết khoảng 7-8 trăm nghìn.đấy là làm xe bên nhà mình ( SÓC SƠN) (bô mới,con tầu loại tốt mới,ốc mới,sơn oto vi tính đàng hoàng nhé)
  5. 0983559987

    0983559987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hihihii thanks bác CQV nhiều nha, trả là xe của ông anh ông để lại mà, nên e đã từng đi, thật sự mà nói thì e chưa đủ trình để nhận biết đc côn hú hay ko hú. hôm nào nhờ mấy bác xem giúp vậy. còn cái pô xe của e thì nó ko lỏng đâu, nó xệ thấp hẳn xuống nhưng chắc chắn lắm. ko lung lay đâu bác ah. Hôm nào e mang xe các bác xem thử cho e nhé...!
    ah còn cái nữa e wên mất ko hỏi bác, là e muốn làm thêm cái ác qui nữa cho điện nhiều đc ko ah? chẳng là e muốn lắp thêm còi và đèn mà, cái vụ này co fức tạp ko bác nhỉ???
    Được 0983559987 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 16/04/2007
  6. 0983559987

    0983559987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhá, thế đi tỉnh khacs rẻ hơn hả bác, e ở HN mà. Nhưng mà tính ra chi fí đi nơi khác làm thì có khi cũng hơn đấy nhỉ??? e vẫn là sinh viên mà, nên fải đắn đo nhiều lắm bác ah. Dẫu sao cũng thanks bác nhiều nha...!
  7. murcielago

    murcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác chơi xe thuộc loại thợ như vậy mà vẫn bị vỡ số. Em phải công nhận là cái bộ 5 số này khó chơi thật đấy.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Có quái gì mà buồn hả chú , hôm qua anh còn phải lấy dây thép để buộc thụt trước cho nó đỡ rơi ra,mới chạy về được HN đấy thôi . Ông già 67 đã 40 tuổi lại lăn lộn chinh chiến hết Nhật tới Mỹ,qua thời Việt Nam Cộng hoà tới Xã hội chủ nghĩa,ăn xăng pha dầu hoả thời bao cấp cho tói xăng A95 ... không ốm đau bệnh tật sao được .
    Nhiều lúc cũng bực,nhưng mình vẫn yêu quý nó,vì có như thế mới thêm gắn bó . Như vợ ấy,nếu cứ cưỡi lên là phi tới bến,không trục trặc gì ... thì làm sao thể hiện hết kỹ thuật và tình yêu được,phải không ?
  9. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Bác Hoàng nói chí lí lắm, như con xe em, nỏ máy nguội thì không sao, cú chạy nóng máy là thôi rồi, cần tăng cam kêu lọc cọc. Nhưng mà hôm qua vẫn chạy ngon ơ.
    Lúc về chẳng hiẻu các bác chạy lúc nào, nghe điện thoại thằng bạn xong, phóng tẹt ga mà chẳng thấy bác nào
    đành cô đơn trên chặng đường 40 Km (Điẹn thoại nó lại hết xiền mới cú)
    @ ANh LÂM CÚN: Lúc nào rỗi send cho em mấy kiểu ảnh anh chụp nhé
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Vài kiểu ảnh mới chụp đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được b_e sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 16/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này