1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng (phần 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi alex_pagulayan, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Em nhất trí với ý kiến của bác Hiếu.
    Hôm đi sơn tây về, bác và vợ bác chạy sau em đúgn không, thế mà em chờ mãi k thấy bác đành fóng 1 mình về Hà nội
    67 mình fải đi theo đoàn mới hay moi người ah, VÀ cử nguơi đi chặn hậu nữa, k có trong những chuyến đi dài, hỏng hóc là khó lường, đoàn xe có tổ chức thì chuyến hành trình mới tốt đẹp đc
    Em góp y là mỗi người nên vác theo MÀN (*nhét trong BALÔ) hôm 30 này
    Ah Có bác nào đi ngày 29/4 khong ah?
    EM đi Vinh tối 28 mới ra tới HÀ NỘI
    Bác HOÀNG thì fải về thanh hoá rồi.
    Ai đi ngày 29 lên HOÀ BÌNH thì call em nhé
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của em chắc chắn cái thụt em nói đến cũng như cái thụt của Tôn nói đến rồi, anh nghĩ nó là thụt Trung Quốc sản xuất nên nó mới vậy
    Anh cũng đã nhờ Thanh (Hello) tìm hiểu cho anh trong Đà nẵng rồi Về việc bốc đầu thì có bao giờ đâu, chẳng qua hôm quay đi Ba Vì nhà đài VTC muốn quay cảnh đó nên bốc thử thôi Hậu quả tan luôn đôi thụt
    @ All : Về vấn đề của anh Hiếu em cũng rất hiểu và anh em cũng đã nói chuyện qua điện thoại
    Ý của anh em là chúng ta, một tập thể đoàn kết, đến với nhau trên tinh thần trách nhiệm và tình cảm, nên trong chuyến đi tiền trạm Ba Bì vừa qua, rút được một số kinh nghiệm như sau:
    Chúng ta đã, đang, sẽ là những người đàn ông, cho nên chúng ta cũng không thể phụ thuộc quá nhiều vào người nhà Bác Hưng b_e được, như thế có một số anh em áy láy rất nhiều (em đã được nghe tâm sự lại).
    Qua một số Bác tâm sự thì em đúc kết nhá Để chúng ta được vui hơn, hiểu nhau hơn, tình cảm hơn nữa, thì chúng ta có thể tự đi chợ, sắm đồ, tự nấu nướng nếu chúng ta ăn tại nhà sàn của Bác Hưng b_e. Còn trên đường đi thì chúng ta có thể ăn uống, ngủ, nghỉ như chuyến đi Lạng Sơn lần trước là hợp lý.
    Về chuyện bộ đồ vá săm xe dọc đường, có lẽ em sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc này, vì em đã có ý tưởng từ lâu, nay được hưởng ứng nên quyết tâm từ nay đến chuyến đi sẽ hoàn thành (xe Bác nào mà có đến miếng vá thứ 4 thì thay đi nhá không an toàn đâu, nếu không thì măng sẵn cái xăm xe theo nhá ). Chắc rằng bộ đồ của em chỉ có thể phục vụ cho các Anh em HonDa 67 thôi các xe to hơn thì em chưa dám chắc
    Cũng như anh Hiếu đã nói qua về vấn đề màn ngủ, em nghĩ cũng nên, nhưng chúng ta cùng bàn xem, nên mang màn như thế nào là hợp lý, nên mang màn gia đình ở nhà đang dùng đi xong lại mang về Riêng cá nhân em thì không có màn, vì 16 năm nay em ngủ có dùng đến màn bao giờ đâu ạ
    Về chuyện cái trại nhỏ, em nghĩ rằng chúng ta không phải đi dã ngoại ngoài trời dài ngày, nên cái này cũng rất lịch kịch, có nên hay không ? Mong các Anh em cho ý kiến ạ Vì nếu trên tuyến đường chúng ta đi Hòa Bình - Mộc Châu thì cũng đã có các nhà nghĩ ven đường, với số lượng lớn người, chắc giá cả cũng hợp lý thôi, chúng ta lại không thể cứ đi đâu cũng mang theo trại theo được
    vanhoivanbinh
    Hôm đi sơn tây về, bác và vợ bác chạy sau em đúgn không, thế mà em chờ mãi k thấy bác đành fóng 1 mình về Hà nội
    67 mình fải đi theo đoàn mới hay moi người ah, VÀ cử nguơi đi chặn hậu nữa, k có trong những chuyến đi dài, hỏng hóc là khó lường, đoàn xe có tổ chức thì chuyến hành trình mới tốt đẹp đc
    Em hiểu sai rồi, HonDa 67 Club là một biểu tượng của sự đoàn kết, nói ví như chuyến đi Lạng Sơn mưa gió bão bùng từ lúc đi cho đến lúc về anh em vẫn ôm lấy nhau mà chạy, chứ không có chuyện bỏ nhau dọc đường như em thấy đâu. Trong chuyến đi đó, lúc đi Bạn Lâm làm nhiệm vụ bọc hậu, lúc về mình với Lâm cùng nhau song hành
    Thứ nhất là do em ít đi xa cùng mọi người, thứ hai là hôm đi Ba Vì tiền trạm vừa qua, chắc là trời về chiều em cũng như một số anh em có việc bận, và nóng lòng về sớm nên em về trước còn gì.
    Em cũng hiểu là hôm đó có xe của Anh Hoàng và Bạn Đồng gặp chút ít trục trặc nhỏ dọc đường, cho nên anh em phải thay nhau song song áp tải về, trong khi đó thời gian buổi chiều cũng đã muộn mà bên đài VTC muốn làm cho xong việc, mới gây nên chuyện người đi trước người về sau, đoàn xe về cuối cùng rất quy củ và bám sát nhau, hỗ trợ bọc lót nhau cứ như trận Bán kết Bóng đá Thế giới ấy chứ lại
    Mong em có thêm cái nhìn về mọi người, và quyết tâm dành thêm thời gian cho những chuyến đi của HonDa 67 Club em nhé
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 22/04/2007
  3. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nói ra câu này nghe chán hết cả người ...
  4. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    im online.chào cả nhà.lâu rồi vắng bóng nhớ cả nhà wá. đi.chúc mọi người hoà thuận.chúc mấy bác người nhớn bình tĩnh hơn.
    Được alex_pagulayan sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 22/04/2007
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chú Alex cứ mất tích một thời gian lại lòi ngay ra một em xe long lanh .Lần này có em nào không đấy ?
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hồ Đồng Mô - cuộc Offline đầu tiên của anh em 67
    [​IMG]
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Và đây,sau nửa năm :
    [​IMG]
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
  9. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    dạ.có con MD 90 gần như mới cứng ạ. bí mật anh nhé.
    Được alex_pagulayan sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 22/04/2007
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    @ All : Cả nhà ơi Em đã hì hục từ 11 h trưa nay cho đến 3 h chiều, thì đã hoàn thành khâu thiết kế lắp cái bơm xe lên xe máy Đồ đạc để có thể tự tác nghiệp việc vá xe (lỡ may) cho anh em HonDa 67 Club đã ổn Cái bơm em thiết kế nhìn chẳng ai nhận ra Em vừa lừa mấy người nói là bình chứa khí tăng tốc cho xe, mọi người tin sái cổ
    Việc còn lại là em đợi lấy hộp đựng đồ đang bọc da về trong ngày nay ngày mai, sắm thêm ít đồ nghề để có thể tự sửa xe dọc đường, cái này đắt lắm riêng bộ cà lê từ 8 đến 24 của ngon cũng gần 500.000 VND
    Em cũng đang đợi Anh Hưng hoặc Bạn Lâm lấy hộ 4 củ XiNhan gửi đánh ở chỗ Anh Chương, em ở Bắc Ninh sang xa quá, cứ sang đến nơi lại được biết là chưa làm nên ngại ghê
    Em mong mọi người trước chuyến đi khoảng 3 ngày, nên có 1 buổi kiểm tra xe tổng thể từ máy móc cho đến từng con ốc, xăm xe vá đến miếng thứ 3 thì nên thay để đi cho đảm bảo, xúc sạc bình xăng, tránh tình trạng như Bạn Đồng hôm đi tiền trạm Ba Vì, .v.v .......
    Ý kiến bạn Trung CM cũng rất hay Em cũng biết về loại thuốc xịt chống muỗi này, nhưng bên Hà Nội bán thông dụng, nên Bác nào ở bên đấy mua vài hộp rồi chúng ta đóng tiền lại để trả, vì khá đắt nên không thể để một ai đó tự ý mua cho mọi người dùng chung được
    Em chỉ có một số ý kiến nhỏ mong mọi người quan tâm
    Từ giờ đến trước chuyến đi, em nghĩ chúng ta nên có một buổi Cafe và test thử xe của nhau các Bác nhỉ ? Em cũng cố gắng để các Bác xem em mang những đồ gì bơm vá xe trong chuyến đi tới
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 22/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này