1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 29/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    em xin đăng kí một suất cho chuyến đi Thanh hoá.
    Nghe các bác kể chuyên bóng bánh vui quá.
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Theo em anh bỏ cầu chì đi anh ạ.
    Hơi phức tạp và hơi lằng nhằng
    Ý kiến riêng em nhá
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Theo em anh bỏ cầu chì đi anh ạ.
    Hơi phức tạp và hơi lằng nhằng
    Ý kiến riêng em nhá
  4. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Góp ý riêng với em và Lâm nhá
    Từ Bắc Ninh qua mà mình còn phải vác Vợ theo
    Vì lý do gì mà Lâm lại không đưa Vợ sắp cưới đi nhỉ ?
    Có khi nào có chuyện tình ngay lý gian ở đây không hả Lâm ?
  5. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Góp ý riêng với em và Lâm nhá
    Từ Bắc Ninh qua mà mình còn phải vác Vợ theo
    Vì lý do gì mà Lâm lại không đưa Vợ sắp cưới đi nhỉ ?
    Có khi nào có chuyện tình ngay lý gian ở đây không hả Lâm ?
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn Alex lên bàn tán chuyện bên Moto en phờ nen đi nhá Lâu lắm không chới với 67 nại còn ăn nói lung sờ tung
    Lâm nó nói chuẩn đấy
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn Alex lên bàn tán chuyện bên Moto en phờ nen đi nhá Lâu lắm không chới với 67 nại còn ăn nói lung sờ tung
    Lâm nó nói chuẩn đấy
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cho em được xin lỗi mọi thành viên trong HonDa 67 Club, vì trong thời gian vừa qua em đã quá không chịu Online và quan tâm lại với mọi người trong khi mọi người lại rất quan tâm đến cá nhân em
    Sau vài ngày em không Online thì đã thấy nhà ta cũng đã sắp xây xong rồi, mọi người, mọi hoạt động của Club đến giờ phút này đã đi vào quy củ, mọi người đến với nhau cởi mở hơn, giao lưu tình cảm với các Box khác cũng lớn mạnh hơn về tinh thần và tình cảm.
    Tuy nhiên trong một vài hôm em không Online thì có thấy một chuyện như thế này, mong anh chị em cho ý kiến, để chúng ta ngày một gần nhau hơn, và hiểu nhau hơn trong phong cách chơi HonDa 67 cũng như cuộc sống ngoài đời với nhau
    Về bạn nào đó có giới thiệu một chiếc HonDa 67 còn khá đẹp.
    Mình cũng công nhận với bạn là chiếc xe bạn nói là Post ảnh lên rất đẹp và còn khá nguyên bản, nhưng trong cuộc chơi bạn cũng nên hiểu mình hiểu người một chút.
    HonDa 67 Club không phải tự nhiên mà nó xuất hiện, không phải tự nhiên ai cho mà có, không phải chỉ là mấy thằng có cái xe HonDa 67 rồi cứ vào đây mà nói luyên thuyên.
    Trước hết mong bạn vì lợi ích chung của mọi người, vì cái chung của tập thể, và vì chính cá nhân bạn mà bạn nên có cách gia nhập, hay hoà đồng cùng mọi người hài hoà hơn bạn ạ.
    Chúng tôi, những người đam mê, am hiểu, và yêu thích HonDa 67 không phải hay không hẳn là những người chỉ biết bỏ đồng tiền ra mua cái xe và tham gia Club đâu. Chiếc xe chúng tôi yêu không phải không bao giờ chúng tôi nói đến cái giá trị của nó, chúng tôi vẫn nhắc đến đấy chứ, nhưng cách chúng tôi nhắc đến nó khác, cách chúng tôi rao bán một chiếc xe nó cũng khác, không như lời của bạn mang tính chất hơi châm chọc và hơi khích động đến thành viên khác.
    Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau, nhưng tôi cũng như các thành viên khác cũng mong rằng bạn là một người dễ gần gũi và thân thiện.
    Chúng tôi đến với nhau để cho chúng tôi thấy, cho mọi người thấy, đâu là niềm đam mê, đâu là giá trị đích thực của một cuộc chơi, đâu là vật chất, đâu là tinh thần và tình cảm của con người sống thật, chơi thật với nhau, không ham hố, không đua đòi và không vụ lợi.
    Về chiếc xe của người thân sinh ra mình để lại.
    Bạn có quá đầy đủ yếu tố mà một thanh niên đang trưởng thành đang rất cần. Giá như tôi, hay bất kỳ một thành viên nào đó trong Club mà được người thân sinh ra mình để lại một chiếc xe, hay một vật kỷ niệm, nó như một bảo vật gia truyền, nó như là một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của mình, thì chúng tôi có phải vặt răng ra bán để lấy tiền ăn chắc cũng không bán nó đâu, cho dù ai trả giá nó cả bằng một cuộc sống của Tổng Thống một Cường Quốc nào đó.
    Có thể những lời lẽ trên đây của tôi làm bạn không thích, làm cho một số bạn khác không vui, nhưng tôi mong rằng đây sẽ là những lời chân tình của một thành viên như tôi đối với Club và đối với ngôi nhà chúng ta đã gần xây xong.
    Mong rằng từ đây trở đi, mọi người đến với nhau cởi mở hơn nữa, vì cái chung, cái tập thể mà bỏ qua đi cái tôi cá nhân tầm thường vốn nó vẫn tồn tại trong mỗi con người chúng ta hàng ngày.
    Vẫn mong rằng, một ngày nào đó bạn gia nhập vào HonDa 67 Club chúng tôi và bạn sẽ là một thành viên tích cực như bao thành viên khác.
    Với chiếc xe sau trong hình thì ai dám nói nó nguyên bản (Zin) đến 95 % ?????
    [​IMG]
    1 . Chiếc yên xe không Zin.
    2 . 4 củ Xi Nhan không Zin.
    3 . Giá bắt đèn hậu không Zin.
    4 . Khoen Inox và cao su ngăn bắn khi trời mưa của chắn bùn trước và sau không Zin.
    5 . Đôi gác đờ bu chắn bùn trước sau không Zin.
    6 . Đôi vành không Zin. Lan hoa chưa dám nhắc đến.
    7 . Bàn phanh cho hệ thống phanh sau không Zin.
    8 . Chân chống phụ cho xe không Zin.
    9 . Nòng Xi Lanh không phải nòng nhôm - không Zin.
    10 . Pô xe không Zin.
    11 . Vỏ dây phanh trước không Zin.
    12 . Vỏ dây công tơ mét không Zin.
    13 . Vỏ dây ga không Zin.
    14 . Vỏ dây côn không Zin.
    15 . May ơ trước nhìn như là không Zin.
    16 . ...............................................................................
    n .n ............................. Nếu được ngồi trực tiếp bên cạnh chiếc xe này thì có thể ngần ấy thứ không Zin được nói ra, từ cái vỏ xe, ruột vỏ xe, cho đến những cái hầm bà lằng nhằng.
    Xe trong HonDa 67 Club chúng ta, có ai dám khẳng định là nó còn Zin 80 % không ? ?
    Em mới nghe nói có một đại gia trong Sài Gòn mới nhập một chiếc HonDa 67 nguyên đai nguyên kiện, hàng 3 cục với giá 10 cây vàng. Ai dám nói chiếc HonDa 67 này còn mới 100% hay là Zin 100% ????????
    Điều đó không quan trọng, cái quan trọng là chúng ta đến với nhau vì chúng ta hiểu nhau, sống với nhau và chấp nhận được nhau.
    Cảm ơn mọi người đã đến với nhau, và cảm ơn vì em đã được mọi người chấp nhận
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cho em được xin lỗi mọi thành viên trong HonDa 67 Club, vì trong thời gian vừa qua em đã quá không chịu Online và quan tâm lại với mọi người trong khi mọi người lại rất quan tâm đến cá nhân em
    Sau vài ngày em không Online thì đã thấy nhà ta cũng đã sắp xây xong rồi, mọi người, mọi hoạt động của Club đến giờ phút này đã đi vào quy củ, mọi người đến với nhau cởi mở hơn, giao lưu tình cảm với các Box khác cũng lớn mạnh hơn về tinh thần và tình cảm.
    Tuy nhiên trong một vài hôm em không Online thì có thấy một chuyện như thế này, mong anh chị em cho ý kiến, để chúng ta ngày một gần nhau hơn, và hiểu nhau hơn trong phong cách chơi HonDa 67 cũng như cuộc sống ngoài đời với nhau
    Về bạn nào đó có giới thiệu một chiếc HonDa 67 còn khá đẹp.
    Mình cũng công nhận với bạn là chiếc xe bạn nói là Post ảnh lên rất đẹp và còn khá nguyên bản, nhưng trong cuộc chơi bạn cũng nên hiểu mình hiểu người một chút.
    HonDa 67 Club không phải tự nhiên mà nó xuất hiện, không phải tự nhiên ai cho mà có, không phải chỉ là mấy thằng có cái xe HonDa 67 rồi cứ vào đây mà nói luyên thuyên.
    Trước hết mong bạn vì lợi ích chung của mọi người, vì cái chung của tập thể, và vì chính cá nhân bạn mà bạn nên có cách gia nhập, hay hoà đồng cùng mọi người hài hoà hơn bạn ạ.
    Chúng tôi, những người đam mê, am hiểu, và yêu thích HonDa 67 không phải hay không hẳn là những người chỉ biết bỏ đồng tiền ra mua cái xe và tham gia Club đâu. Chiếc xe chúng tôi yêu không phải không bao giờ chúng tôi nói đến cái giá trị của nó, chúng tôi vẫn nhắc đến đấy chứ, nhưng cách chúng tôi nhắc đến nó khác, cách chúng tôi rao bán một chiếc xe nó cũng khác, không như lời của bạn mang tính chất hơi châm chọc và hơi khích động đến thành viên khác.
    Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau, nhưng tôi cũng như các thành viên khác cũng mong rằng bạn là một người dễ gần gũi và thân thiện.
    Chúng tôi đến với nhau để cho chúng tôi thấy, cho mọi người thấy, đâu là niềm đam mê, đâu là giá trị đích thực của một cuộc chơi, đâu là vật chất, đâu là tinh thần và tình cảm của con người sống thật, chơi thật với nhau, không ham hố, không đua đòi và không vụ lợi.
    Về chiếc xe của người thân sinh ra mình để lại.
    Bạn có quá đầy đủ yếu tố mà một thanh niên đang trưởng thành đang rất cần. Giá như tôi, hay bất kỳ một thành viên nào đó trong Club mà được người thân sinh ra mình để lại một chiếc xe, hay một vật kỷ niệm, nó như một bảo vật gia truyền, nó như là một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của mình, thì chúng tôi có phải vặt răng ra bán để lấy tiền ăn chắc cũng không bán nó đâu, cho dù ai trả giá nó cả bằng một cuộc sống của Tổng Thống một Cường Quốc nào đó.
    Có thể những lời lẽ trên đây của tôi làm bạn không thích, làm cho một số bạn khác không vui, nhưng tôi mong rằng đây sẽ là những lời chân tình của một thành viên như tôi đối với Club và đối với ngôi nhà chúng ta đã gần xây xong.
    Mong rằng từ đây trở đi, mọi người đến với nhau cởi mở hơn nữa, vì cái chung, cái tập thể mà bỏ qua đi cái tôi cá nhân tầm thường vốn nó vẫn tồn tại trong mỗi con người chúng ta hàng ngày.
    Vẫn mong rằng, một ngày nào đó bạn gia nhập vào HonDa 67 Club chúng tôi và bạn sẽ là một thành viên tích cực như bao thành viên khác.
    Với chiếc xe sau trong hình thì ai dám nói nó nguyên bản (Zin) đến 95 % ?????
    [​IMG]
    1 . Chiếc yên xe không Zin.
    2 . 4 củ Xi Nhan không Zin.
    3 . Giá bắt đèn hậu không Zin.
    4 . Khoen Inox và cao su ngăn bắn khi trời mưa của chắn bùn trước và sau không Zin.
    5 . Đôi gác đờ bu chắn bùn trước sau không Zin.
    6 . Đôi vành không Zin. Lan hoa chưa dám nhắc đến.
    7 . Bàn phanh cho hệ thống phanh sau không Zin.
    8 . Chân chống phụ cho xe không Zin.
    9 . Nòng Xi Lanh không phải nòng nhôm - không Zin.
    10 . Pô xe không Zin.
    11 . Vỏ dây phanh trước không Zin.
    12 . Vỏ dây công tơ mét không Zin.
    13 . Vỏ dây ga không Zin.
    14 . Vỏ dây côn không Zin.
    15 . May ơ trước nhìn như là không Zin.
    16 . ...............................................................................
    n .n ............................. Nếu được ngồi trực tiếp bên cạnh chiếc xe này thì có thể ngần ấy thứ không Zin được nói ra, từ cái vỏ xe, ruột vỏ xe, cho đến những cái hầm bà lằng nhằng.
    Xe trong HonDa 67 Club chúng ta, có ai dám khẳng định là nó còn Zin 80 % không ? ?
    Em mới nghe nói có một đại gia trong Sài Gòn mới nhập một chiếc HonDa 67 nguyên đai nguyên kiện, hàng 3 cục với giá 10 cây vàng. Ai dám nói chiếc HonDa 67 này còn mới 100% hay là Zin 100% ????????
    Điều đó không quan trọng, cái quan trọng là chúng ta đến với nhau vì chúng ta hiểu nhau, sống với nhau và chấp nhận được nhau.
    Cảm ơn mọi người đã đến với nhau, và cảm ơn vì em đã được mọi người chấp nhận
  10. 0983559987

    0983559987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, hôm nay e vừa nhìn thấy 1 chú 67 ở trc cafe amigo ở lý thường kiệt, đỗ trc cửa với 2 bên là 2 thùng nc gạo, ko có máy ảnh ở đấy để chụp, có đt nhưng tồi wá, chắc mai ng ta cũng ở đấy e ra chụp rồi úp ảnh lên, rồi mời ng ta vô Club nhé các bác???? Đến bây h 67 vẫn còn là fương tiện đi làm chứ ko fải là để chơi ko như mất ae trg club cũng đáng kinh ngạc đấy chứ. Một thời vắng bóng nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy bóng. Còn nhiều lần nữa e cũng gặp nhiều bác như thế lắm. Hôm nào gặp fải chộp lại mới đc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này