1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 29/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Em post lại bài của 1 bác đã đi xuyên việt, cũng có một số điều anh em ta cần học hỏi:
    Bai cua AKELLO:
    Tôi đã thực hiện chuyến Xuyên Việt năm ngoái đến Đất Mũi - Cà Mau, có một vài kinh nghiệm hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong chuyên đi tới
    1. Về xe. Con 67 là của bạn thì bạn hiểu nó và tự quyết định nhưng nó nhỏ không tải đựoc nhiều đồ, cũng không đeo đồ trên người, sẽ rất mệt. Nếu không thì xe Thái chạy ngon là được rồi. Năm ngoái tôi chạy con Win chiến, tải đồ đằng sau, một túi nhỏ cơ động trên bình xăng (máy ảnh chẳng hạn) và có thêm 1 lợi ích là rất tiết kiệm xăng. Xe nhất định phải có gương chiếu hậu tay trái, xe ô tô chạy bắc nam chạy như ăn cướp, quan sát trước mà tránh xa nó 2m.
    2. Về đi. Hành trình kéo dài nửa tháng nói chung là ổn nhưng bạn cần xác định điểm dừng ưu tiên, đảm bảo thời gian của hành trình, tránh sa đà vì có nhiều điểm đẹp trên chặng đường của bạn. Theo tôi bạn chia làm 14 điểm dừng chia đều cho 2 lượt đi-về, cách nhật nhau (đi1-3-5..., về 12-10-8...)
    Vì hành trình của tôi là chinh phục mũi Cà Mau nên thời gian không có nhiều, và cũng bỏ qua những nơi nào đã đến.
    Hành trình đã đi để bạn tham khảo: Hà Nội - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - Hội An (Quảng Nam) - Sông Cầu (Phú Yên) - Phan Rang (Ninh Thuận) - HCMC. phan rang đi HCMC cũng bằng Phan rang Vũng Tàu. Trung bình 1 ngày đi khoảng 300km. Ngày đầu tiên sức khoẻ tốt, tinh thần cao, chạy đến chân đèo Ngang luôn (>400km), ở đây bãi biển khá sạch, khách sạn thì tạm ổn (hơi giống nhà nghỉ), đồ ăn rè. Tiếp theo thì tuỳ bạn chọn điểm dừng nhưng hãy để trong vòng ~ 300km/ngày. Khu vực miền trung có khá nhiều điểm dừng Quảng Bình có Phong Nha Kẻ Bàng, Cố đô Huế, đèo Hải Vân - bạn phải trèo đèo vì hầm chỉ dành cho ô tô, Đà Nẵng có các bãi biển tuyệt đẹp, Quảng Nam có Hội An, Mỹ Sơn, cuối Quảng Ngãi sang Bình Định có biển Sa Huỳnh tuyệt đẹp. Tôi thich thị trấn sông Cầu vì nơi đấy giống như 1 làng chài chạy xung quanh vịnh, dưới vịnh là các cánh thuyền buồm, dân cư sống hiền hoà bình dị. Nha Trang có Cam ranh, Vinpearl, Ninh thuận có tháp chàm, biển Cà Ná - Công chúa ngủ quên đấy, Bình Thuận có Mũi Né. Vũng Tàu thì tôi thấy không có gì nhưng bạn chưa đi bao giờ thì hãy đi xem đua chó, các cược tí cho vui (T7 hoặc CN, cái này phải kiểm tra lại cho chắc)...
    3. Ủng hộ bạn đi xe máy vòng về
    4. Về xiền
    150.000d -200.000đ/đêm/phòng đôi
    200.000đ x 14 đêm
    100km = 24.000đ => 3000km = 720.000đ
    Ăn sáng: 12.000đ x 2ng x 14 ngày
    Ăn trưa: 20.000đ x 2ng x 14 ngày
    Ăn tối: 30.000đ x 2ng x 14 ngày
    Tiêu vặt: 20.000đ x 2ng x 14 ngày
    (Ă nhậu chơi bời thì tính riêng)
    Tổng thiệt hại ~ 5.900.000đ đủ sống, đủ năng lượng cho ngày trở về. Để an tâm khi đi thì để trong tài khoản 10.000.000đ, mang theo 1 thẻ Vietcombank và 1 Agribank (để khi cần còn bơm từ xa, và phòng chỗ hẻo lánh thì còn dùng ATM của nông dân đựơc)
    Chú ý: khi đi trên đường mặc áo dài tay, 1 áo lót bên trong, khẩu trang, kính mắt to (kính dâm và kính trắng - phòng khi đi trời tối), găng tay mỏng nếu bạn không m,uốn nắng đốt cháy chỗ nào da bạn hở và mắt đỏ ngầu vì gió, bụi. Nếu thấy hơi lạnh thì nên mặc thêm áo ấm vào ngay. C sủi và Multivitamin sui cũng cần thiết khi thấy hơi mệt
    Một điều rất quan trọng là bạn đã khoẻ rồi thì cũng cần giảm rượu và thuốc lá nếu có dùng, một sơ suất nhỏ cũng ảnh hưởng cả chuyến đi. Đi 2 người nhường nhịn nhau, kìm chế nhau, tránh xảy ra việc đáng tiếc hoặc bất bình.
    Những chuẩn bị về các vật dụng khác cho xe và người chắc không cần dài dòng
    Nếu đi thẩng Cà Mau thì tham khảo thêm ở blog của tôi
    Vậy là ổn rồi, việc còn lại của bạn là sắp xếp công việc, lập 1 tài khoản riêng cho chuyến đi, giữ và tăng cường sức khoẻ.
    CHÚC CHUYẾN ĐI THÀNH CÔNG!
    Bay_cung_gio
    Mời bạn ghé blog của tôi tham khảo
    http://blog.360.yahoo.com/blog-xpzcExUncqi_a4OllT3pEbTb;_ylt=Ai8Rf_W6VncAkPv3b_HzdQCsAOJ3
    (Đừng lo lắng về việc chuẩn bị nhiều quá, ngẫu hứng trên đường đi sẽ làm cho chuyến đi của bạn thêm thú vị)
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Bài của vanhoivanbinh hay đấy, rất đáng để ace tham khảo, nhưng chi phí vậy thì hơi cao (5.9M), dự trù sẽ phải thấp hơn vì nhiều ace không có điều kiện đâu. Và 67 cũng tốn ít xăng hơn nhiều đấy (trên 1lít/100km thôi).
    Mặc dù trời mưa, hôm qua có buổi off rất vui với cả 3 trưởng lão Dugia, Johnie và Vndrake, CLB 67 chỉ có 2 đại diện là b_e và Alex. CQV rất muốn đi nhưng trời mưa to và đường xa, bác haio có nhắn lại là bận. Còn tất cả anh em không ai có confirm gì lại - chỉ có mấy trăm đồng sms và 10s để bấm thôi mà.
    Tinh thần CLB để đâu nhỉ
    Xin lỗi, từ giờ trở đi em sẽ không mất công nhắn nữa
    @god_blessU: anh biết em hỏng xe mà, tiền thì ace có góp chung, hỏng thì sửa, hoặc ace cho mượn, ko phải về nhà đâu, cuộc vui thế mà về mất, phí quá. Mà lại ko biết số em để gọi nữa chứ.
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Có nên hoãn cái sự sờ sờ lại không nhỉ?
    Sang năm Kool đi thì mình cũng đi tiếp. Sợ cẩu gì
  4. fargo

    fargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi ! Tui sửa xe vào đúng cái ông thợ rất lười đi mua đồ và làm những thứ lặt vặt. nên cu hễ phải mua cái gì bên ngoài hay là làm cái gì bên ngoài là Ông ấy đủn cho mình " thế mới đau", ví dụ như: đi mua nan hoa, sơn khung, gôm đồ hay mạ crôm.... mua bất cứ cái gì mà Lão ấy không có là Lão bảo mình tự đi mua. Mua về cho Lão ấy chỉ việc ngồi sửa hay lắp vào thôi. ( thực ra thế cũng hay hê hê nên mình cũng biết giá một số đồ và biết chỗ để mua). Chứ không phải là Tui không cho thằng thợ Nó ăn tí ( Bác đừng trách nhầm tui) Tui làm theo ý Lão thợ đấy chứ. Bác mách kế cho tui giải quyết 3 vấn đề của tui đi. Thanks
  5. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 1,6 l/100 km cho cái xe đỏ của em
    Các bác nào có con số chính xác hơn không ?
  6. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    hic.hôm qua em say wá.uống nhiều nước ngô mà.hum nay lại có vẻ ốm rồi.đúng là ôm nhiều thì yếu. chắc bgiờ phải giảm cái vụ karaotay đi thôi.
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Tốn thế, bác nhiều tiền có khác. Xe 110cc của em chỉ khoảng lít 2 trên 1 lít km thôi.
    @alex: hôm qua đi karaotay nữa à? Không rủ ???
  8. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ông alếch đi uống rượu với tôi được đấy!
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Ỵ vào đi uống với ông Ỉn, tốn nước ngô với mồi
  10. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    em tưởng cái dậu mồng tơi nhà bác sắp đổ chứ? lại chả cuống cuồng leo lên xít đờ quây 67 phi như điên về nhà là gì.
    @to ỉn_thích thì hôm nào đi thi uống nước ngô.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này