1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 29/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0

    Ko ăn, đố ông đi!
  2. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    chỉ ăn cơm lắm muối vừng và lương khô cho nó đúng chất lính chiến.........ăc.....ăc.........
  3. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    hôm nào cho anh gặp cháu nó với nhé........
  4. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    @Ỉn:
    @kool: đúng là phải tham khảo bác vndrake, nhưng bác ấy đi một mình khác, mình đi theo đoàn khác.
    Với cả du lịch bụi thì cũng không ổn, lấy đâu ra tái tạo sức chiến đấu? Ngủ: ít nhất phải nhà nghỉ 150k / 4 thằng / đêm. Ăn: Ít nhất một bữa trên đường phải đảm bảo 10-15K / thằng.
    Đi đường HCM thì cũng hay, tuy nhiên có mấy cái không thể ổn được:
    -Đường còn hoang sơ, không hàng ăn, không bóng mát, không trạm xăng, không nhà dân.
    -Các địa danh lịch sử nằm trên đường này không có biển báo, mình đi qua biết đâu là lối rẽ vào, VD: Khe Sanh, nghĩa trang Trường Sơn, tháp Chàm... nên rất dễ bỏ sót.
    Nếu có thì nên đi theo kiểu: vào đến vùng hẹp như Quảng Bình, Quảng trị... sẽ rẽ sang đường HCM. Chạy nửa ngày lại quay lại đường 1 cũ bằng lối rẽ khác, cứ thế đan xen. Mất thêm thời gian chút nhưng ngắm được, chụp được.
    Năm ngoái mình đã đi từ Sơn Tây vào đến Cầu Treo / Hà Tĩnh bằng đường HCM, nói chung là nghèo nàn, lạc hậu, không phù hợp ngắm cảnh lắm, chỉ có đường và đường mà thôi.
    Cứ thảo luận tiếp, khi đến có tiếng nói chung thì đi
    Hôm tới lại mời bác Du, bác Minh và bác VN ngồi kề cà và moi thông tin nhé
  5. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Trời, du lịch bụi đâu phải là ăn khi khống và sống bằng khí trời. Cũng phải tối thiểu như bác Be đưa ra chứ. Ý e nói ko kiểu đến đâu là lại đặc sản, rồi bia rượu, thức đêm.v.v.... Đi kiểu đó thì chắc bác phải đánh con Jolie đưa mấy ông Intruder và ông Long lexus đi, mấy ông ảnh bóng này chắc hạp kiểu đó..
    Có 1 lần tôi được nghe diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh nói: Tôi sống bằng niềm tin.... Nghe 1 lần, thấy.... buồn cười cho muôn lần sau nghĩ đến. Cũng giống như lần đầu tiên hội Cruise dẫn nhau đi xa, đi về Hưng Yên xem đèn đỏ, nhà 3 tầng rồi chui vào 1 hàng ăn ngô chiên và đi matxa. Nó cũng buồn cười khi nghĩ về 1 chuyến đi xa, từa tựa như câu chuyện trên.
    Với tất cả những cái sung sướng và tầm thường thế, tôi phải đi đâu làm j? Mọi người hiểu ý em ko ạ?
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    1 bài viết (1 phát tên) bắn trúng 1 đàn Chim Cruiser....
    Thứ 6 mang tay nắm xe cho tớ xin nhé!!!
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    OKề man. Bụi thế thì với tớ là sang lắm rồi
    Nghe nói Lê Tuấn Anh bị ung thư thì phải, ace có ai biết không?
  8. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, chiều thứ 6 lúc 5h30, anh em 67 tụ tập tại Đào Tấn ăn khao em Shadows của chú em Timnigger bên Cruiser nhé.
    Bàn tiếp về vụ quay CLB 67 của VCTV luôn, oach thật, 2 tháng 3 lần lên ti vi
  9. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Thế quay ra bàn về chuyện Lê Tuấn Anh bị ung thư đi. E nghe nói hắn bị ung thư ngón chân út. Chẳng biết thế nào?
  10. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hì , iem cũng biết là xe của em còn phải sửa sang chỉnh chu lại nhiều nó mới mượt được.
    Tạm thời em dùng thế này, sau rồi kiếm đồ dần dần.
    Bác cho iem hỏi, tiện cái vai chữ A là tiện mỗi cái lỗ cho nó to ra, hay có phải nắn bóp gì cho nó rộng chữ A ra ko ? Mới lại nếu tiện rồi, sau này mình muốn cho thụt chuẩn của nó vào thì có rộng quá ko nhể
    Cái thụt sau iem cũng thích thay đôi của Wave thái vào cho nó khỏe, tại thằng thợ nó bảo dùng đôi này hơn, em đi thấy chán, chỉ muốn đạp cho nó 1 phát, nhưng kinh tế còn eo hẹp chưa thế bảo đạp là đạp đc
    Hic, còn cái bình xăng là ức chế nhất, ko biết nó làm sao mà nắp nào cũng hở, xăng đầy 1 tí là té ra, hỏng mất nước sơn mới của iem rồi . Có chỗ nào xử lý bình xăng ngon các bác chỉ iem cái .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này