1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 29/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    John đi Rebel chứ, tay 67 béo béo đeo kính đen thì đích thị là chú C_Q_V nhà ta rồi
    @kool: thế à? thế nó ko chặt mịa cái ngón đó đi nhắm rượu nhỉ, làm anh em bàn tán và lại còn làm bác Đức nhà ta sặc nước bọt nữa chứ
    @C_Q_V: dạo này nghe chú nói đến xiền nhiều quá, trần tục thế? Tiền là phù du í mà (nhưng không có xiền thì đời là phù du)
    @bác Dugia: em chụp cái KM0 đó ở Ngã ba Lạc Thiện - Đường 8 đó bác, đoạn này là KM0 của đường 15A đi qua Đồng Lộc - Khe Giao đấy.
    KM0 Tân Kỳ tuy có bị tranh cãi nhiều nhưng nhà nước chính thức công nhận rồi
    Bác xem góp ý cho tụi em về cung đường và chặng nghỉ dọc QL1A với
    Trích từ bài của DuGia viết lúc 01:38 ngày 03/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xuyên Việt chắc chắn là nửa tháng rồi ! Nếu cưỡi 67 cũng chỉ 20 ngày chứ mấy .
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em tính đi khoảng 10 ngày bác ạ, đi đến đâu thắng cảnh đến đó
    -Ngày 1: HN - Vinh - 300km
    -Ngày 2: Vinh - Đồng Hới - 200km
    -Ngày 3: Đồng Hới - Đông Hà - 100km
    -Ngày 4: Đông Hà - Huế - 100km
    -Ngày 5: Huế - Quảng Nam - 150km
    - Ngày 6: Quảng Nam - Bình Định - 300km
    -Ngày 7: Bình Định - Phú yên - 150km
    -Ngày 8: Phú Yên - Ninh Thuận - 200km
    -Ngày 9: Ninh Thuận - Bình Thuận - 250km
    -Ngày 10: Bình Thuận - SG - 200km
    Tổng lý trình 1850km, chương trình không tính xe hỏng, mệt, ốm...
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    @Bác B_e : Chà chà, đi như anh em 67 mới là sướng tha hồ ngắm cảnh và chụp ảnh. Như tụi em ra hồi Tết, mỗi ngày chạy cả 600 cây số. Có những đoạn cảnh đẹp tuyệt mà k0 thể dừng lại chụp ảnh (vì cả đoàn phải chạy cho kịp lộ trình) như : Đèo Cả (giáp ranh Khánh Hòa - Phú Yên), đèo Ngang (giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Bình) giờ vẫn còn tiếc.
    Thấy lộ trình đi 10 ngày như vậy sẽ tốn kha khá đấy các bác, theo cá nhân khome nên rút, lại còn 7 ngày là vừa, vẫn thư thả chán, mà k0 quá lâu.
    Ở Quảng Nam - Đà Nẵng có mấy chỗ thắng cảnh như : Hội An, Bà Nà, thánh địa Mỹ Sơn (tháp Chàm) các bác nên chọn 1 trong những chỗ này để ghé, k0 nên bỏ qua hơi phí
    Về khoảng cách lộ trình, e có chút chỉnh sửa về cự ly cho bác như sau :
    -Ngày 5: Huế - Quảng Nam - 200km (not 150km)
    -Ngày 8: Phú Yên - Ninh Thuận - 250km (not 200km)
    Đoạn này bác B_e bỏ qua mất Nha Trang-Khánh Hòa, nơi được mệnh danh là Vịnh biển đẹp nhất VN, 1 nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi và ngắm cảnh, hehe.
    -Ngày 9: Ninh Thuận - Bình Thuận - 150km ( not 250km)
    Cheers!
    u?c khome s?a vo 16:21 ngy 09/05/2007
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
  4. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    úi...nghe đến địa danh này em sợ vãi...kon prado của em bị CA cam ranh nhốt 10 ngày vì tội chạy quá tốc độ.120/45. ghê lắm.làm thằng em lại phải đi du lịch vũng tàu nha trang SG chục ngày....mà đi du lịch nhiều nhu thế mệt lắm lắm...
    u?c CrazyMaster s?a vo 22:03 ngy 09/05/2007
  5. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    TÔI PHẢN ĐỐI!
    Ah mà phản đối cái j nhỉ? Ừm... chưa biết là phản đối cái j, cứ phản đối cái đã. TÔI PHẢN ĐỐI!
    Ah nhớ ra rồi, thế nhà iem vác con CD già đi, quăng lên nóc xe nó lõm nóc xe của nhà bác thì có phải đền tiền ko ạ? Bác nào thạo về chi phí vạch nhanh cái tổng mức đầu tư cái. Đảm bảo tính xong là có 1 thằng lăng xăng góp chuyện té khẩn trương ( Iem ). Nhưng em hỏi là tại sao ko phóng về tận Cà Mau, SG thì mới chỉ là cái cổ chân, sao bác Be ko lý cố nốt ra đến tận đầu ngón chân cái đi?
  6. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Em vẫn có 1 ước nguyện. Đứng ở mỏm đất cuối cùng của đất nước, chỉ tay về phía Nam, mắt nhìn thẳng. Đái 1 bãi. Bác Be xem thế nào thì làm.
  7. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá đi mất kool a éo chịu nổi phải đi một cáikhông ra quần mất
  8. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Nhà 67 sẽ không chỉ có ĐÁI một bãi đâu mà còn nặng hơn ý chứ!
  9. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cười vãi...nhện độc đúng là độc, thế tính đi luôn chuyến này hả kool, a cũng có ước nguyện như e, nhưng năm nay hay bị xì lốp quá ko đi đc , sang năm đê
  10. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0

    Bác Đức và anh em LS cố gắng thu xếp làm chuyến này nhé. Không nhất thiết mọi anh em phải đi hết quãng đường đâu, ai thu xếp được bao nhiêu ngày thì đi từng đó mà. Tất nhiên là ai cũng đi được đến tận Cà Mau "ấy " một cái thì quá tuyệt vời.
    u?c CrazyMaster s?a vo 22:03 ngy 09/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này