1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 29/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    vâng...tính kỹ vào ạ...em cũng thích vụ chim cò lắm ạ
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Anh em chạy Thanh Hóa vào Thường Xuân nhớ lên đập Bái Thượng ,thuỷ điện Cửa Đạt rồi thắp hương đền Cầm Bá Thước nhé ( thiêng lắm đấy ! ).
    Nhiều chương trình chạy hay quá !
    @B_e : rảnh phải tính kỹ chuyện xuyên Việt mới được .
  3. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    bac online muon vai~...muộn hơn em tưởng đấy...a`...hay la` bác vừa mới....nên khó ngủ
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ờ , anh cứ bị dụ dỗ ,mấy bé cao bồi này nó cứ rót hoài đâm say ....
    [​IMG]
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ai lại nói thế bác... nói là Giao lưu là phải đi cùng nhau.... Cung đường bên Du lịch đưa ra chỉ mang tính THAM KHẢO đóng góp.. để thêm sự lựa chọn.. Nhà 67 lên Chương trình, lập Lý trình cụ thể để anh Cruiser và MOI đú theo với!!
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    HonDa 67 Club không chơi với loại người không biết đến người khác
    Trốn mất tăm đi đâu bao nhiêu lâu không biết Về đến Hà Nội đi ăn sung mặc sướng có thèm gọi ai đâu, còn qua cả Topic khác rủ chúng nó đi Trà Bát Bảo cơ mà
    Vâng 67 chúng em nghèo, chỉ có trà đá với Cafe Hale thôi, không có Trà Bát Bảo - Không dám chơi với các Anh Đèn Giầu
    Anh Long Béo hãy sống lại đi
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Anh thì có đến đâu với anh chị em bao giờ mà sao dạo này anh nói to thế
    Alex và Long Lép Xẹp - Hãy sống lại đi
    2 ông rủ nhau đi uống nước Ngô Hay thật
    Chẳng anh chị em nào trong cái Ô tô - Xe máy này biết cả - Mỗi em biết
  8. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    vâng...chả đi đến đâu nhưng em cũng biết nhà bác đấy ạ. còn buổi tối em rảnh...em đi đâu là vc của em...tính em nó thế...có thể ngủ cả ngày rồi đêm lang thang.có thể bác thấy khó chịu về lối sống của em...cũng đành...thôi vạy..có lẽ em hông sống lại dc vì nó là bản tính rồi...xin lỗi bác.nếu bác thích thì tối mai em mời bác đi uống bát bảo...em thì ko giầu như anh nói mà cũng ko đến nỗi nghèo như anh nhận nhưng cũng đủ mời anh uống trà vô tư.cảm ơn anh đã cho ý kiến...
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em nào thích Nhậu thì vô đây
    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/147041
    Thích xả Sờ Chét thì vô đây
    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/147040
    Ha ha ha ......... Tao đang tưởng tược cái Mẹt của mày Cau Có như thế nào đấy A lẹt ơi Ha ha ha ...........
    Vụ Thanh Hóa này đi cho vui nhá
    Thi thoảng phải cho vài người bực mình, thì đến lúc gặp ngồi với nhau mới có lý do uống chứ
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 11/05/2007
  10. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    thằng này lâu không gặp hâm mẹ nó rồi quân ơi........... , éo gặp được chú nên anh buồn quá phải đi lang thang uống trà bát bảo chú sang hanội chú có gọi anh éo bao giờ đâu hay chú sống hộ anh nhé.
    nói về độ giầu thì chú giầu thế éo bằng anh ,nói làm gì cho mệt.
    anh muốn hoà đồng với anh em thì chú lại cứ nói đến cái sự giầu nghèo ở đây làm cái éo gì.Về độ nghèo thì thôi rồi chú còn phải học ngày mai sang đây gọi anh anh đưa đi khám nhé bệnh nặng quá rồi......hic...ứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này