1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 29/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ra nhé nhà cháu, các pák đợi đấy
    Vụ CB này thu xếp đi, anh sẽ ép gả em cho một anh thật tuyệt, yên tâm đê
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    @ hct : Thít chửa ..........sẽ có 1 anh thật tuyệt dành cho em kìa ........
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    chỉ có vợ pák mới thít chửa nhá, nhà cháu còn tung tẩy chán
    Vầng, trăm sự iem nhờ bác
  4. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem con 67 này cái nhé.
    [​IMG]
    Máy của nó đây:
    [​IMG]
    Và một số hình ảnh khác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @@
    Chúc các bác sớm trở lại box cho rôm rả, 2 bác B_E và Playone đang buồn 1 chút rồi.
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Vầng, trăm sự iem nhờ bác
    [/QUOTE]
    ối zời ơi..ẩn chứa sau 1 khuôn mặt dịu dàng và nhẹ nhàng là 1 tâm hồn đanh đá và chua ngoa vậy sao - không cần phải vậy đâu mà ........
    thật là .....mới ngày nào em còn rịu ràng mà thời gian thật là phũ phàng , thay đổi con người chóng hết cả mẹt. Why.....why......why....why........
    ....mà động nói đến vụ chửa thì.thì.....hình như có ai giựt mình mạnh thế nhẻ , bác b_e ơi cẩn thận bác lại đùn bạn bác vào chỗ chết ấy nhé ......em là em cứ nói vậy trúng ai thì ráng chịu nghe ...... , biết chửa ???? nếu mà không biết chửa thì là điếc roài
  6. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    báo cáo cả nhà là em cũng sắp trình làng kon xe 68 mà em mới chế cháo dc. cả nhà cổ vũ thằng em nhá .
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Kon CD đã ai tiễn chưa? Với cả kon 67 bình xăng CD nữa?
    Thứ 7 này đi Cát Bà nhé.
  8. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi bệnh tình anh CQV đến giai đoạn cuối chưa ạ...
    nghe nói bệnh tình nặng lắm mà sang các topic khác toàn rủ anh em đi " nhậu" thui nhé..
    kiểu này thì đỡ làm sao được
  9. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    cả 2 kon vẫn còn nguyên bác ạ
    thứ 7 này em đi công vc với vợ em rùi .
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Kúc ku, pák cứ lìu tìu, điếc lác thế nào đc Đến sứt, què như anh Cả sứt còn quát đc em gái "MÀy ngu lắm cơ!!!!! Cha mẹ đặt đâu con xin ngồi đấy. Đặt vào chỗ êm chỗ ấm thì ko sao. Nhỡ đặt vào cái cọc buộc trâu để mày lòi ruột ******* ra à???" cơ mà...Có thể là chỗ chết, cơ mà chết trong sung sướng, các pák nhẻi
    thế nó mới biện chứng pák nhỉ Tặng anh chị em khởi động chuyến về với biển bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh nhé. Đặc biệt tới những ai chưa có j` để hiểu hơn trạng thái, tâm trạng với những cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim của ng` con gái nhé
    ....Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời các trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa.
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này