1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 29/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Không chịu để ý rì cả. Chốt rồi: 16-17 / 6 này.
    Anh em 67 không hay bàn tán gì nhiều, chốt ngày là cứ thế đến hẹn là đi thôi, nhớ nhé.
  2. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kính chào anh em 67 !
    Vui quá anh em ơi . Cho mình tham gia trận bóng giao hữu với Cruiser và chuyến đi Thanh Hoá sắp tới nhé .
    Mình là Tuấn , làm cùng anh Hoàng Arc .
  3. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kính chào anh em 67 !
    Vui quá anh em ơi . Cho mình tham gia trận bóng giao hữu với Cruiser và chuyến đi Thanh Hoá sắp tới nhé .
    Mình là Tuấn , làm cùng anh Hoàng Arc .
  4. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Mấy bác 67 chơi bửn nhé! Gọi hội ah? Dám chiến sòng phẳng mới đáng mặt chứ, về gọi hội hả?
    Chơi bửn!
    Thôi ko sao! Em nghĩ các bác nên điều 1 đchí của đội mình ra Trịnh Hoài Đức học đan lưới đi, 1 ông làm thủ môn, 1 ông ngồi sau vá lưới, đến lúc hết trận còn nhập nhèm đc tỉ số chứ. Hé hé!
    Bác B_e: Ơ tụi mình chỉ thua có hơn 10 trái thôi, làm j mà đến hơn 30 quả!
    Đến lúc đó thì ơ quả mơ có hột nhé. Hôm nay nhà Crui sẽ xếp hàng đồng loạt lăn qua nhà 67 cho thành bánh tráng hết.
  5. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Mấy bác 67 chơi bửn nhé! Gọi hội ah? Dám chiến sòng phẳng mới đáng mặt chứ, về gọi hội hả?
    Chơi bửn!
    Thôi ko sao! Em nghĩ các bác nên điều 1 đchí của đội mình ra Trịnh Hoài Đức học đan lưới đi, 1 ông làm thủ môn, 1 ông ngồi sau vá lưới, đến lúc hết trận còn nhập nhèm đc tỉ số chứ. Hé hé!
    Bác B_e: Ơ tụi mình chỉ thua có hơn 10 trái thôi, làm j mà đến hơn 30 quả!
    Đến lúc đó thì ơ quả mơ có hột nhé. Hôm nay nhà Crui sẽ xếp hàng đồng loạt lăn qua nhà 67 cho thành bánh tráng hết.
  6. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Đều là thành viên 67 cả đấy, vẫn đi với anh em mà. Các ông sợ thua lại bảo tụi tôi gọi hội, rõ chán
    Cái nhà ông Kool này về nẹp thêm 2 thanh sắt vào chân đi, lẻo khẻo thế thì đá gì, bó chiếu rồi Kool ơi
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Đều là thành viên 67 cả đấy, vẫn đi với anh em mà. Các ông sợ thua lại bảo tụi tôi gọi hội, rõ chán
    Cái nhà ông Kool này về nẹp thêm 2 thanh sắt vào chân đi, lẻo khẻo thế thì đá gì, bó chiếu rồi Kool ơi
  8. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ là võ mồm có thêm chút văn hoa phụ nữ.Không dỡ được kết cục buồn của 1 buổi tối đẹp trời.
  9. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ là võ mồm có thêm chút văn hoa phụ nữ.Không dỡ được kết cục buồn của 1 buổi tối đẹp trời.
  10. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Hehe, thôi tối nay bác chạy từ từ thôi nhé, người ta nên có quá khứ để tự hào nhưng cũng ko nên sống vì quá khứ. Thửa 1 cậu bé chạy 2 vòng sân vận động Hàng Đẫy rồi đứng tựa tay vào tường mắt nổ đom đóm, miệng thở hồng hộc xa rồi anh Be ạ! Không nên sống vì cái quá khứ hào nhoáng xa xưa đó.
    Chạy chậm thôi, có j em bế a chạy lúc a mệt! Chỉ cần a uống bia hộ e thôi. Lẻo khẻo như e cũng xúc miệng được khoảng 5 xịch phát hít đất chào buổi sáng hàng ngày, biết là chưa ăn thua nhưng cũng ko dám nhận mình yếu.
    Bụng bia và tẩu thuốc di động - 2 trong 1 của bác Be - cho vào dĩ vãng đi nhé! Phá sức thế mà cũng dám đi khám skhoẻ cho ng khác cơ à? Hừm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này