1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Hơi tế nhị một chút nhé! Chú dùng từ như trên là không nên đâu nhé. Trong số thành viên nhà mình cũng có nhiều người là thầy cô giáo nữa đấy.
  2. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    ủng hộ Quân làm xe mới
    sẽ để mắt tới cho con 67 nát, chơi sườn CL nhé, cho nó dầy và khoẻ
  3. mezmerize

    mezmerize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi, có mấy bệnh sau:
    - Bó phanh sau
    - Bộ 4 số tròn, khi cài số ko dắt lùi được
    - Đang đi số 4 nhỡ chân đạp thêm 1 phát là về mo
    Giải quyết thế nào các bác nhỉ?
    Câu hỏi ngoài lề: em đọc thấy hình như là số bập bênh 67 nguyên bản ko bền bằng số tròn CD có phải ko ạ? Tại sao lại thế hả các bác?
  4. Minsk_Classic

    Minsk_Classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    0
    Kính mời anh em 67 club tới dự buổi đầy tháng của box Motors & Friends
    M&F sẽ tổ chức kỉ niệm 1 tháng thành lập box. Anh em sẽ đập phá tại quán " Tứ hải giai huynh đệ" ở Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội.
    Đúng 6h30 chiều ngày 08/06/2007anh em tập trung tại nhà hát lớn nhé. Đề nghị tất cả thành viên thu xếp để có thể có mật đầy đủ. Thông báo này thay cho giấy mời.

  5. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là 67 với Cdui Cứ đi với nhau là trời mưa. Hôm nay về đang định ra thì mưa sầm sập, cây gẫy đổ ngổn ngang, một cành cây cỡ 50 ký rơi trúng nóc xe em, gẫy mịa nó cái rack. Vẫn còn may, không đi kào kào, nếu không em đã lên nóc tủ ăn chuối cả nải rồi. Hú vía.
  6. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    @ anh Hưng: có sao không anh? Hỏng RACK thôi chứ, cái Roof có vấn đề j không ah??
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, gẫy cái rack, vênh cái roof, may mà cái trốc không sao
    KHông biết anh em đang đá bóng thế nào? May cho Crui đấy nhé
  8. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bó phanh thì bác rồ ga lên rồi dậm thật mạnh vào, cũng có thể bác để phanh căng quá, dậm vài phát mà không hết thì có thể do má phanh quá mòn, khi nhấn phanh do má không còn nên trục quả đào nó quay nhiều quá khiến không nhả lại nổi >> bó phanh, nếu mòn thì thay :D
    Em cũng đang xài số tròn CD, lỡ tay mà nó chết máy thì bóp côn cũng ko dắt được kể cả lùi hay tiến, cái này chả biết có khắc phục đc ko :D.
    Còn đang đi mà về mo thì đi chậm lại rồi lên 1 :D hoặc gẩy ngược lại :D chả biết có lắp được càng chống số cho nó khỏi về mo không. Các bác có kinh nghiệm hơn chỉ giúp. Em chỉ biết đến thế :D
    Số bập bênh ý bạn là 5 số à ? có điều là ai không biết đi thì dễ vỡ số thôi, còn bền hay không bền hơn CD thì em chịu :-p
  9. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hự, nhà bác này ngay gần nhà mình Thế mới vui chứ.. hay là chúng mình làm 1 67 Club nho nhỏ, tên nôm na là ... 67 Club Trung Kính nhể?
    Mấy cái bệnh bác kia kể ra em thấy toàn bệnh... ra thợ. Bác ra thợ khai bệnh thế là họ bem cho 1 ngày, tháo ra lắp vào 1 chút là xong mà. Chúc bác mau khoẻ !
    @Mr Hưng b_e : Sao tự dưng lại bị cái cây rơi vào hả anh? Người không sao là may rồi anh nhể, chỉ tội không đền được cái cây thôi, khổ thân cái ví của anh Hưng nhà mình
    Nhân tiện đang viết bài, cho em có lời xin lỗi với toàn thể anh em Crui và 67 chuyện ngày hôm nay, xin lỗi anh Hưng luôn cho oách !
    Chuyện là thế này :
    Em là một người rất chi là bận rộn, nên thường việc gia đình rất chi là ít quan tâm đến. Chiều hôm qua, sau một ngày rất mệt mỏi, em trở về căn phòng mình, thả người nghỉ ngơi. Chợt em giật mình nhìn quanh :
    Căn phòng mình sao mà bừa bộn thế không biết ! Bao lâu rồi mình chưa dọn phòng nhỉ...
    Nghĩ vậy, em cố gắng thu dọn đồ đạc dọn dẹp như một người đàn ông...
    Bố béo nhà em thò đầu vào phòng, nhìn em dọn dẹp một lúc rồi nói một câu xanh rờn :
    - Mày dọn phòng thì ngày mai trời nổi giông !
    .........
    Híc, cho em xin lỗi các bác 1 lần nữa, vì đã làm trận bóng tan tành ạ !
    Em hứa sẽ dọn phòng vào 1 ngày không liên quan để không ảnh hưởng đến anh em ... hic
  10. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc bác ở gần đấy sao em chả thấy bao giờ ?, đấy là quán cafe của ông anh họ em, đợt này vợ lão ý đẻ nên buổi tối em ra làm đỡ. Có gì bác ra cafe để em chặt chém nhá :D, nhà em cũng gần đấy thôi, người làng mà :D. Ra đấy thấy thằng nào tóc dài thì ới nhé :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này