1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Minsk_Classic

    Minsk_Classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    0
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tặng CHu_Quan_Vuong, 1 đoạn thoại bên YM
    songvuikhoecoich
    [​IMG]
    songvuikhoecoich: bác Tùng ơi
    songvuikhoecoich: bác trai ở Bắc Ninh tên là gì thế nhỉ?
    tung_mad_man: songvuikhoecoich: bac trai o Bac Ninh ten la gi nhi?<===Bác ấy là bác QUÂN
    tung_mad_man: CHu_Quan_Vuong
    songvuikhoecoich: Tên thậy hay là nick đấy?
    tung_mad_man: Ten that la QUaan
    tung_mad_man: nick la CHu_quan_vuong
    tung_mad_man: co vu gi the
    tung_mad_man:
    songvuikhoecoich: ok
    songvuikhoecoich: Đang có em hỏi thăm mà
    songvuikhoecoich: he he
    songvuikhoecoich: Bác này sát gái thật
    songvuikhoecoich: Gái hỏi thăm tới tấp
    tung_mad_man: hehe
  3. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thay mặt 67 Club cho mình cám ơn M&F về lời mời đầy tháng.
    Anh em 67 ơi... giao lưu tí đê !!!!
  4. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Q ơi, sống vui khoẻ và có ích đeeee!
    Vụ đấy tháng của nhà M&F không biết nên mua quà hay phong bì nhi? Liệu nhà bên đó có đủ chứa toàn bộ anh em 67 không? nhi?
  5. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0

    Mọi người ai đi được với nhà M&F thì lên tiếng nhé
    Chúc vui, mai là kết thúc triển lãm nên mình phải đi nhậu tối với đối tác, không ra được. Thông cảm nhé.
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Thề là hôm qua mình đã chuẩn bị thể lực và kĩ thuật để ghi bàn cho 67 nhưng đang đi thì mưa bão , thế là suy luận :
    1) Anh em sẽ sợ bão không đến , do đó nếu mình đến thì cũng vô ích vì không có đối thủ
    2) Tốt nhất là về nhà đi ngủ
  7. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác là tầm 9h trời mới mưa.
    Giờ bóng lăn là 8h.
    Bác đi lúc ý thì nên alo AE đang ngồi ở chỗ MÔ??.
    Lần sau cũng ko muộn mà, bác Haio ợ.
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    19 h 59 phút
    Chu_Quan_Vuong (C_Q_V) : đã đến sân vận động của những giấc mơ Chappi.
    Đột nhiện 01 con khủng long - Hưng ỉn phi ra:
    - Ê, Quân ơi, gọi 67 bọn mày đến đi, chúng nó trốn hết rồi.
    - Thế à
    Trong lòng trỗi dậy sự tự ái cao độ cùng bất ngờ Mình từ Béc Nin qua còn được, huống chi
    Lòng trĩu nặng sự buồn phiền, trên sân toàn Cờ rui rơ
    .................
    C_Q_V lúi húi mượn tuýp buggi Tùng Mơn Man chỉnh xe, vừa tháo được con ốc xr xăng của chế hoà khí ra xong thì tuột mất, nó chui ngay vào rìa bãi cỏ.
    C_Q_V với Bác Tôm loay hoay, lúi húi bới cỏ ra tìm xăng xe vẫn cứ chảy đều đều
    Đột nhiện 01 con khủng long - Hưng ỉn phi ra:
    - Các ông tìm cái gì thê ?
    C_Q_V trả lời:
    - Ông ơi tôi rơi mẹ cái dây chuyền vàng 24k nặng 3 cây mới mua hồi chiều ở đây ông ạ.
    - Thế à ?
    Khổ thân cho Hưng ỉn, tìm hùng hục, hùng hục, còn hơn cả thằng rơi dây chuyền vàng
    C_Q_V buồn cười quá không nhịn nổi cười, thì lúc này khủng long mới biết bị lừa.
    ...............................................................
    Đang dắt xe vào sân thì ku Alex đến:
    - Giảm xóc ngon quá - C_Q_V kêu như vậy.
    - Sao mày *** bao giờ chịu đi thử xe tao thế hả Quân ?
    Ngẫm nghĩ một hồi:
    Ừ cho tao đi ra đây cái (có chút công chuyện).
    Được khoảng 10 phút: " Hãy mang theo ân tình ngày nào, rồi ra đi cho ai nói câu biệt ly .........." Chuông điện thoai reo vang:
    - A lo, gì đấy Alex ?
    - Miẹ mày đi đâu đấy, định tháo ốc của tao à ? Về đi.
    - Ừ, tao đang có tý việc, về ngay đây.
    - Về luôn đi, ở đời tao chưa biết tin ai cái gì bao giờ
    .........................................................
    3 phút sau: " Hãy mang theo ân tình ngày nào, rồi ra đi cho ai nói câu biệt ly .........." Chuông điện thoai reo vang:
    - Tao đang về đây, gió xoáy kinh quá, không đi nổi, cát nó bay cứ như vui vào mắt tao đây này.
    - Tao *** biết đâu, bằng giá nào mày cũng phải về luôn, mỗi con ốc trên xe tao được mua với giá 2 nghìn đấy
    Mưa gió thét gào, cành cây 2 bên đường gãy kêu răng rắc, trên đường chỉ còn mỗi C_Q_V với chiếc 2 kỳ của Alex, nghiến răng chịu mưa gió, vượt qua mọi chướng ngại vật, chui mãi mới bon chen mua được cái áo mưa 3 nghìn
    Phi về sân bóng:
    - Con xin trả bố Alex chìa khóa ạ.
    - Ừ, mày cho tao xin cái áo, coi như bù cho việc mày đi thử xe tao lâu quá
    ............................................
    Cuộc đời đôi khi có thật nhiều chuyện bực mình thật
    ...............................................
    Mưa vẫn mưa, anh em thay nhau làm ván cờ tướng, chuyền tay nhau từng bi thuốc lào, đợi tạnh mưa trong dáng dấp thấp thỏm, với 1 bàn thắng duy nhất dành cho PlayOne, người biệt danh với cái tên: " Cáo Già có bộ mặt Bố Già "
    .....................................................
    C_Q_V kêu gọi:
    - Mưa gió thế này, theo em đi làm nồi lẩu các Bác nhỉ ?
    Lời kêu gọi chìm dần vào im lặng với những tiếng pô xe xa dần
    - Anh Hiếu ơi đi làm tý nem chua rán với mấy chén đi.
    - OK.
    - Anh Hùng (Tom) thế nào ?
    - OK.
    .............................................................
    Lang thang ra chân cầu Chương Dương, 3 anh em tìm được chỗ ngồi khá đẹp và dễ dàng cho chuyện hành sự.
    Bàn bên cạnh là cả 2 chị U40 đẹp long lanh. Các chị liếc mắt đưa hàng cứ gọi là thèm đến mức 3 chai Vốt ka được uống hết.
    Chia tay trong cảm giác nâng nâng cũng sướng thật.
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình cảm ơn Thanh nhiều nhiều
    Chúc Thanh đạt kết quả tốt trong đợt thi đầy khó khăn vừa qua
    Có lẽ lại làm phiền Thanh một lần nữa nhá Lần này chắc mình sẽ vào Đà Nẵng và Huế chơi với Anh Trung cùng Thanh 1 chuyến
    Đồng thời cũng tìm cho mình 1 chiếc xe luôn, mà khả năng là 2 chiếc, có 1 người trong Topic GL cũng đang có ý định làm xe 67 rồi tham gia cùng HonDa 67 Club chúng mình
    Mong rằng Anh Trung và Thanh sẽ tìm xem giúp C_Q_V trước nhá Em vào chơi với 2 người xong xem xe và OK
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Trời Quân ơi, sao không gọi anh? Nghe tả trời mưa uống vodka ăn nem rán đã thấy rạo rực hết cả người lên rồi. Lại còn 2 chị U40 ngồi cạnh liếc mắt đưa tình mà không ừ come motel thì còn gì là đời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này