1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hic, mãi đến 7h15 tối mình mới đến được Hale trên chiếc xe đáng ghét ! Mất tận 30K đi... xe ôm lên Hale đấy chứ ! Có được đi xe mới đâu. Theo lịch trình sắp xếp rất thoải mái là chiều nay em MD có thể thong dong lăn bánh được rồi, nhưng tại vào giờ chót, mình lại có quả ý tưởng tương đối dã man là ... chạy bóng xenon trên 1 em điện ngâm dầu
    Kết quả là... thế nào thì các bác biết rồi đấy !
    Ông anh thợ há hốc mồm ra làm cũng không thể nào chuẩn được đúng hẹn, trong khi mình thì cứ ngồi cạnh nhì nhèo, ĐT thì liên tục rung chuông...
    Lúc đó mới thấy mình có những người bạn đáng yêu thật, cũng may là những người bạn đó không... ghét lẫn nhau, nên khi họ ngồi ở một chỗ, không khi rôm rả đến mức chiếc bánh cuối cùng để dành cho mình được đặt trịnh trọng trên.... mặt đất. Nhưng dù sao, bánh ngon quá !
    Em MD này được làm theo một cách khác, khi mình làm chiếc xe này, luôn nghĩ đến 1 người : Xíu
    Vì vậy, hơi nữ tính 1 chút, nhưng cứ nghĩ đến sẽ có 1 lúc nào đó, 67i và MD đi cùng Cún và Xíu, mình lại thấy vui vui và tan hết đi cả mệt mỏi...
    Hôm nay mặc dù rất muốn chia sẻ cùng mọi người một niềm vui, kèm theo chút hãnh diện (mặc dù chỉ là trong ý nghĩ, đó là một chiếc xe của tình yêu-chiếc xe dành cho Xíu ) thì hình như, luôn gặp rắc rối vao` giờ chót (mà lần này thì đích thị là do mình tự tạo ra rắc rối còn gì) ...
    Nói chung là... " Cầu trời tối mai con được đưa Xíu đi chơi bằng MD "
  2. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Chúc vợ chồng bác mai được đi trên con xe mà mình dành cả tâm huyết.Bac có tình yêu tuyệt vời
    chúc bác hạnh phúc
  3. duytommy

    duytommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồ dẻo mỏ, suốt ngày sai hẹn với anh em bây giờ lại còn lắm mồm thanh minh. Không nói nhiều, ngày mai em MD mà không có mặt đủ 36 phố phường thì Cũniu ơi ...
    Biết thế nào là treo Nick chưa?
  4. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Chúc vợ chồng bác mai được đi trên con xe mà mình dành cả tâm huyết.Bac có tình yêu tuyệt vời
    chúc bác hạnh phúc
    [/quote]
    Thanks bác.. nhưng MD vẫn chưa xong...
  5. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    luột....luột...luột.....
  6. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    một..hai..ba...bốn.......bác nào đếm hộ em bao nhiêu người cái
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    " Nước Rỏ Lu Đầy "


  8. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là .... Anh Hưng ơi cho em xin lỗi nhé !
    Con 67 nó bán mất rùi anh ạ
    Nó bán có 700k chứ ....( thế cho mất cho xong)
    Em đến hỏi thì nó bảo bán mất rồi chứ đâu còn ! Hic
    Sắp đến em sẽ ra Hà Nội
    Em cố gắng kiếm một vài chiếc cho anh em được không ?
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Ơ mình chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ???
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Hưng bebe,
    Tại sao các bác lại huỷ chuyến đi Cát bà nhỉ, cũng hay đấy chứ. Riêng mùa này mình đã đi 2 lần rùi, lần thứ nhất là 67 một ngày, lần thứ hai thì vừa đi về xong , đi hai ngày thui, cũng lại chiến 67 tuy nhiên do thuộc cung đường hơn nên đi cũng nhanh hơn và chủi động hơn nhiều
    Chỉ có góp một chút về lịch trình hôm thứ hai:
    Sáng dậy sớm 5h tắm biển, 8h phóng ra bến bèo lên thuyền đi đảo khỉ. Các bác nhớ phải cử một đồng chí ra chiều hôm trước thuê tàu và đặt sẵn đồ ăn nhé. Ra đảo khỉ chơi tắm biển thoải mái, nhớ mang theo chuối và hoa quả để cho khỉ ăn thì nó mới ra được. Bãi tắm ở đảo khỉ nước trong, sạch. Nếu rủng rỉnh thì nên thuê thuyền Kaykak chỉ có 60k/tiếng / 2người thôi, đi 2 tiếng vòng quanh khám phá đảo và lên được bãi tắm đối diện hay bên cạnh không có ai ở đấy cả tha hồ mà tắm Nuy chẳng ai nhìn đâu. Cảm giác thật là tuyệt vời. Tất nhiên các bác phải biết bơi và lái thuyền tương đối một chút thì sẽ tự tin rất nhiều.
    Ăn trưa trên tàu tới 1h về bến Bèo là vừa xong có thể qua chợ mua quà + phóng về luôn, nếu thích thì vòng qua đường rừng xuyên đảo cũng được nhưng chớ có leo lên rừng vì chẳng có gì sất mà xem. 6h mới là chuyến cuối từ Cát hải về đình vũ mà. Tối muộn 10h về tới Hn cũng ko sao.
    Chủ nhật tuần này đại hội ở Sóc Sơn à đ/c Hưng? báo cho mình với nhé. Bác vẫn còn số đt của mình mà. Hôm nay định đi Tây côn lĩnh nhưng ko đi được do bận công việc quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này