1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhinhanhx

    nhinhanhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    cái ô Cunxiu đâu roài,e nhờ pác đăng ký cho em 2xuất mà kêu okie rồi mà ko thấy trong list nà thế nào hử.tình hình là bancăng đây
  2. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Hi anh em, mình có vài ý kiến nho nhỏ:
    Mỗi cây mỗi hoa và mỗi nhà mỗi cảnh. Chúng ta ko thể giống nhà A, nhà B hay nhà C được. Chúng ta là chúng ta!. 67 có cá tính riêng và có cách sống, cách chơi riêng.
    Mỗi một cuộc chơi hay mỗi một cá nhân đều có lúc thăng lúc trầm. Nhà 67 cũng không tránh khỏi chuyện đó. Cái gì mới bao giờ cũng hào hứng hơn cái đã cũ -Đó cũng là lẽ thường.
    Mình nghĩ điều quan trọng là nhà chúng ta không phải sống theo cảm tính. Thấy vài người thế này thế nọ mà chúng ta nản chí. Mỗi cá nhân có cuộc sống riêng và tất nhiên sẽ dành nhiều thời gian cho cá nhân hơn là cho một tập thế - đó cũng là lẽ thường.
    Điều đơn giản và quan trọng nhất đọng lại là chúng ta là anh em. Chúng ta đã từng cạn ly, từng trên những tuyến đường và đó là những kỷ niệm đẹp và sẽ còn nhiều kỷ niệm như vậy nữa.
    67ers mãi mãi là một nhà và tất nhiên riêng mình anh em Cr cũng vậy. Dù có đi xe gì chăng nữa tình cảm vẫn vậy thôi.
    Cạn ly chuẩn bị cho Đại Hội nào! Come on anh em
    Được PlayOne sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 29/06/2007
  3. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
  4. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hê, xin lỗi bạn nhinhanhx, tại mấy hôm vừa rồi bận quắn đít lên, có nhìn ngó được cái gì đâu !
    Vấn đề Đại hội, chắc chắn có Cún rồi, và sẽ có Xíu nữa ! Cho em đóng 2 suất !
    Còn về sự chuẩn bị của 67 Club, em thấy vấn đề quan trọng nhất là : Anh em chuẩn bị thu xếp thời gian, tiền bạc, sức khoẻ để cùng tham gia ngày hội mô tô. Cá nhân em, sẽ vác theo 2 ông bạn bên VTV2, 2 em bên 2 tờ báo khác nhau đi cùng (có thể có báo hoặc không, nhưng chắc chắn là có VTV2). Ngoài ra, em xin làm chân phó nháy cho 67 Club nhà mình !
  5. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là một ngày có cả niềm vui, nỗi buồn. Hôm nay cũng vậy, chiếc MD với những thiết kế đặc biết đến... khó chịu luôn làm mất thời gian. Cả buổi sáng dành cho việc làm lại phần điện (chế xenon nên phải thay cuộn điện, thay nạp, Ic loạn xì ngầu). Từ 2h trưa đến 4h chiều tút tát lại phần sơn, chỉnh sửa những vấn đề lặt vặt. Đến 6h chiều, mình ngồi lên chiếc xe, mặt tưng tửng, co chân đạp nhẹ 1 cái, chiếc xe êm ái vút đi.... 5m rồi giật giật...ặc ặc mấy cái trước khi ngủm hẳn.
    Tức ói máu ! Hẹn Xíu đi xem film với em MD rồi, thế này có chết tôi không cơ chứ....
    Vâng.. trục trặc nhỏ của nó là bộ phận bầu gió không làm việc. Nói thẳng ra là... vứt béng bầu gió đi thì máy chạy ngon lành, thế mới ỉn chứ ! Ừ thì vứt, mai kiếm bầu gió khác vậy, bây giờ để đi cái đã...
    Chiếc xe lần thứ 2 vút đi. Lần này thì ổn. Việc đầu tiên là đi đổ xăng. Chiếc xe lướt êm qua mặt đôi tình nhân đi SHi, họ vọt theo, chăm chú nhìn chiếc xe thích thú (mình cũng muốn cắt đuôi lắm, tại nó cứ nhìn mình như khỉ trong sở thú không bằng. Nhưng... sắp đến cây xăng rồi...)
    Đổ xăng, nổ máy. Lạch cạch... lạch cạch... thôi, quay lại hàng sửa xe !
    Loay hoay đến 8h, chân tay đen xì, người ướt đẫm mồ hôi (khổ cái trước khi đi lại tắm mới đau! À, lại còn quần áo đẹp, xịt nước hoa... Không đau vì quá đau !!)
    Điện thoại cho nàng, hoá ra là... không mua được vé xem phim ! May quá !
    Hè, MD này thật nổi bật, mình cố gắng giữ gương mặt thật lạnh lùng, mặc dù trong lòng thấy oách lắm ! À, thử vọt ga 1 cái xem sao? Nào thì vọt... hự! Em MD gầm lên 1 tiếng, rồi sặc tiết chết hẳn...
    Bỏ mẹ tôi rồi....
    Rút điện thoại ra gọi cho ông thợ xe, tò..te..tí... Hic, ông mệt quá, bò lên gác ngủ, tắt di động rồi. Sao giờ nhỉ? Mình thò chân, đạp cần khởi động một cách bực tức, tiếng máy nổ êm ru như chưa có chuyện gì xảy ra (đến bây giờ vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khi đó)
    Thôi, rón rén đi, 30km/tuần cho nó lành..
    Buổi tối hôm nay lãng mạn nhưng không kém phần kịch tính, Xíu đèo Cún trên chiếc MD (vì yên sau của MD bằng sắt, lại còn thấp hơn yên trước) nàng cười tít mắt lái xe loạng quang, nhưng rất đáng yêu ! Thỉnh thoảng MD chưa chạy rốt đa lại chết máy một cái khiến em Xíu đỏ mặt, lại nhường Cún nhảy lên trước nổ máy. Hai lần chết máy của Xiu : Một ở cổng ken Tràng Tiền, một ở bốt Hàng Đậu. Cả hai lần, nàng đều làm tắc đường....
    Về đến nhà, mình không vào nhà vội, mà đứng ở cửa nhà rồi ĐT cho mẹ. Hai mẹ con ngồi trên chiếc xe loanh quanh trong khu tập thể vài vòng rồi mới về. Mẹ có vẻ thích lắm, chắc mình sẽ làm tặng mẹ 1 chiếc xe xinh xinh mới được !
    Chiếc MD sau khi làm nhìn thật đẹp! Máy móc chưa ổn tí nào : Bó quả, chảy dầu linh tinh, đốt dầu đầu bò.. máy nóng kinh khủng... Nhưng chắc chắn, sẽ không bao giờ MD đẹp hơn hôm nay, vì nó đã cho mình có một buổi tối đáng nhớ và đầy lãng mạn.
  6. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    sợ thật .chú mày viết văn cũng tài nhể .anh đã nói rồi .thích thì anh đưa cho 1 em MD mới 90%.chú mày không muốn thì chảy dầu ,rồi máy móc tùm lum là phải thôi .hé hé
  7. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào mà lần. Bạn có lòng thì để lại cho tớ chiếc yếm MD đi, muốn làm chiếc MD đấy tặng Xíu mà thiếu mỗi cái yếm
  8. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    ớ ....thằng này theo dõi mình à mà lại biết là ngoài 2 xe MD mới coong mình kòn có 1 bộ yếm MD cũng mới luôn .
    @ cún -chú cứ ngoan đeee.biết đâu anh nghĩ lại sẽ nhắn tin cho chú .xíu nhà chú mà đi MD có cái yếm của anh thì tắc mịa nó cả cầu chương dương ấy chứ lị
  9. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Chỉ giỏi làm hàng
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này