1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    8-cổ động viên:Tuancsd
    các bác ghét em hay sao chẳng thấy cho vào danh sách gì cả
  2. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    67ers thì lại toàn là DÊ!
  3. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    chúc anh em nhà 67 và Cruise có trận cầu thành công tốt đẹp hôm nay em sẽ đi vespa ra cỗ vũ cho đội 67&CRUi
  4. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    nhà 67 có ai dùng YM ko ạ xin để lại nick anh em buôn bán tý ạ
  5. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mấy chiếc Vespa "khổ"
    Cho em xin xuất ...............ngắm xe
  6. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    iem có Skype, nick: Tomgroup2006. Bác thít thì add iem vào thi thoảng buôn.
  7. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Hôm nhà mình thắng CR trận thiếu Ỉn-CR, em thấy có mấy bác đá hay và nhiệt tình vị trí tiền đạo và hậu vệ. Em lại ko nhớ tên, các bác mà Online thì tối nay phi ra cho khí thế.
    Cá nhân em ngoài màu cờ sắc áo, khoái gặp ACE đàm đạo, ngắm những em xe mà chỉ muốn cưỡi, thì lý do nữa là: chữa bệnh, b gì thì sẽ biết ạ!!!
  8. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Bệnh gì mà đá nóng mới chữa khỏi vậy ta? Kỳ quá ha?
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Đôi Lời
    Thực sự mấy hôm nay Em đều cắm cơm trong Topic HonDa 67, nhưng chẳng biết nói gì, hay có hành động nào cụ thể cả
    Thấy các Bác hô hào đá bóng mà thấy lòng ấm thêm nhiều .
    Chẳng phải nói lại về chuyện mới, nhưng cũng không phải là chuyện quá cũ
    Trong cuộc sống ai cũng muốn dành tất cả mọi thứ về phía mình, nhưng có ai chịu bỏ việc này để có việc khác, bỏ cái này để có cái kia đâu. Trên những con đường chằng chịt, đôi khi ta phải chọn cho mình một con đường sao cho tốt nhất.
    Thời gian gần đây, HonDa 67 Club chúng ta ít nhiều đã lãng quên đi chính chúng ta là ai rồi, đã lãng quên đi những cung đường thăng trầm mà bao lâu nay chính bản thân chúng ta vun đắp cho nó ngày một lớn mạnh thì phải.
    Riêng đối với cá nhân em chưa mua được xe HonDa 67 khác, nhưng em vẫn có xe để Off cùng anh chị em, tuy rằng thời gian dành cho việc cơm áo gạo tiền cũng là khá lớn, có thực mới vực được đạo mà.
    Vẫn biết rằng là cuộc chơi thì không ai có thể ép buộc ai cả, mà chúng ta đến với nhau bằng chính sự chân thành, tình cảm, niềm đam mê chúng ta dành cho nhau. Cũng như em, chưa có HonDa 67, lại vào đúng giai đoạn kinh tế gia đình khủng hoảng, em vẫn nghiến răng lắp lại Internet để hàng ngày được theo dõi mọi hoạt động của Club 24/24. Nhưng chính cái ngày em lắp lại mạng để được Online nhiều hơn, để được tham gia diễn đàn trong Topic nhà mình nhiều hơn, thì cũng chính là cái ngày làm em buồn nhất từ khi em đến với HonDa 67 Club. Vẫn là câu chuyện cũ, các thành viên quá thiếu trách nhiệm với nhau, với chính bản thân mình khi mang cái danh của HonDa 67 Club mà lại chẳng làm được gì cho một tập thể để nó lớn mạnh hơn.
    Em không dám đổ trách nhiệm cho ai, vì em cũng chỉ là thành viên như bao thành viên khác, thời gian đầu khi mới tham gia Club em cũng ghét những ai hay hô hào, rồi lên tiếng chỉ trích người khác lắm. Nhưng cho đến nay, để xét về góc độ cá nhân thì em thấy mọi người trong Club chúng ta thiếu trách nhiệm quá. Đến giờ đây em cũng đã hiểu và thông cảm cho bạn Lâm và Anh Hưng rất nhiều.
    Khi giá trị đích thực của niềm tin không còn, thì người ta không thể trông đợi vào một cái gì tốt đẹp hơn những cái người ta đang muốn gây dựng.
    Trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và trách nhiệm của mỗi thành viên dành cho nhau là quá ít ỏi. Đành rằng trong cuộc sống cũng phải có lúc này lúc khác, có việc này việc kia, mọi chuyện luôn đan xen nhau, có như vậy mới là cuộc sống.
    Nhưng cũng hãy nhìn lại một chút. Bây giờ chúng ta thử đặt địa vị của mình vào địa vị của các Bác chủ chốt trong Club mà xem, xem chúng ta có được như các Bác đó không ? Xem chúng ta có làm được như vậy không ? Và khi bạn hy vọng vào một cái gì đó, rồi chính nó lại làm cho bạn thất vọng thì lúc đó bạn sẽ ra sao ? Tôi còn nhớ đâu đó có người nói : " Đừng nên hy vọng vào một điều gì đó nhiều quá, vì hy vọng lớn bao nhiêu nó sẽ làm ta thất vọng bấy nhiêu mà thôi ".
    Tạm thời gạt chuyện mỗi lần nhắn tin cho các thành viên là phải tốn mất bao nhiêu tiền điện thoại. Cá nhân tôi nghĩ với Bác Hưng và bạn Lâm thì chẳng ai eo hẹp gì cái chuyện vài ba đồng lẻ tẻ. Nhưng cùng thử nghĩ nhá :
    * * * Đa phần thành viên trong HonDa 67 đều là con trai, mà đã là con trai thì ai chẳng có bạn gái. Các Bạn thử nghĩ mà xem, khi các bạn rút điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho bạn gái mình, rồi không có hồi âm, lại một tin nữa cũng không có hồi âm.
    * * * Ngày qua ngày, lần này qua lần khác, mọi tin nhắn của bạn cho bạn gái đều không có hồi âm, không có phúc đáp, thì thử hỏi cá nhân bạn có buồn không ? Có cáu không ? Có tức không ? Có bực không ? Có nản không ? Có chán không ? Có còn hy vọng nổi nữa không ?
    Nếu với tính cách của tôi chắc mỗi tuần tôi phải mua 1 cái điện thoại, vì chỉ cần bực cái là tôi có thể đập tan cái điện thoại đang cầm trên tay ngay
    Cho nên có người mới nói : " Nếu bạn không thích điều gì xảy ra với bạn, thì bạn cũng không nên dành nó cho người khác ".
    Ở bài viết này, em không dám chỉ trích riêng cá nhân ai, mà chỉ muốn có đôi lời nói với mọi người, đã là một tập thể, chúng ta nên gắn bó đoàn kết hơn nữa, nên có trách nhiệm với nhau một chút, đừng để đến một lúc nào đó, lại có người thốt lên - Tưởng HonDa 67 Club là như thế nào .......... Lúc đó thì buồn lắm ...... ............ Mong các bạn nghĩ đến câu chuyện " Bó Đũa " .
    Bài viết có tính riêng tư với Club, mong các Bác khách mời không tham luận, em cảm ơn !

  10. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mà viết dài thế đọc lâu lắm!
    Tóm lại tối rảnh qua cổ vũ bóng đá đê đê đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này