1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 - Một Thời Vang Bóng (Phần 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất mình đăng ký thêm 01 mũ bảo hiểm Mình sẽ lấy trước ngày 15/7/2007 vì công an nhiều lắm Áo Quỷ Dạ Xoa mà bạn nói mình cũng lấy
    @ Lâm : Làm ơn cho mình hỏi về chuyện dự tính là Pô vắt ??? Cho mình đặt làm trước 02 chiếc Pô vắt, đắt hơn cũng được, càng nhanh càng tốt nhá Đợi anh em trong Club cùng làm thì lâu lắm
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 04/07/2007
  2. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Lâm ơi, anh đăng ký một áo nhé. Size S hoặc M thôi.
    Hôm nọ vào Huế, ko có áo mới nên đành tặng Trung cái áo đã mua lần trước. Hôm đi LS thì tặng một cái mũ rồi nên lần này phải sắm đồng bộ mới thôi.
    Thôi, ra đá bóng thôi. Trời mưa vẫn cứ ra.
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha .............. !
    Cứ lần nào nhà HonDa 67 Club liên minh với Cruise đá bóng cùng bên Vespa thì đều có vấn đề Ít nhất là mưa to gió lớn, không thì vì lý do này lý do khác .
    Nếu tuần này mà không đá được nữa, thì tốt nhất sang tuần gọi hết sang Bắc Ninh, bên Bắc Ninh có nhiều sân trong nhà lắm, đá bét nhè, đá xong chúng ta beer + rượu, xong chúng ta mát xa giãn gân cốt, xong chúng ta làm cái công việc mà người đàn ông nào cũng phải làm
  4. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, em đi đường, gặp con xe của anh Lâm nhưng mà ông bạn đi, em chạy lên hỏi, thấy ông ấy nói 1 hồi về chuyện club tan rã, em giật mình chả hiểu chuỵên gì, tại em vừa đi Mường Lát mấy ngày về, chả vào cập nhật topic đc.
    Sau loạt chương trình về honda67 trên truyền hình, em thấy giờ đi đường, Honda 67 nhiều hơn bao giờ hết , mà toàn con đẹp lắm nhá.
    Sao đúng lúc gặt, lúa đang nhiều mà hợp tác xã lại định tan rã thế ?
    Em thì cũng chẳng đóng góp đc gì cho CLB, chỉ là thằng vui đâu chầu đấy, ở gần nhà anh Lâm, thỉnh thoảng đi với anh ấy tí cho vui thôi. Vì nói thật, em SV, đi với các bác đi làm, sao thấy ko đc hoà hợp lắm, hay tại em ko hòa đồng ?
    Đôi khi kinh phí cũng là 1 rào cản ( chỉ đôi khi thôi ạ )
    Thỉnh thoảng ra đường, gặp bác B_e, vẫy tay chào 1 câu là cũng thấy tình đoàn kết CLB rồi, mặc dù có khi em đoán, bác ấy chỉ nhìn em " trông thằng này quen quen mà ko nhớ là thằng nào "
    Mong bác b_e, anh Lâm cùng cả đội cố gắng họp bàn để đưa ra những họat động bổ ích, lôi cuốn được anh em.
    Mà anh Lâm để cho em 2 cái áo. Còn mũ thì nhà vợ em có cả công ty mũ rồi
    Mặc dù ko biết uống nhưng cũng cụng onlien với các bác 1 phát
  5. robin18

    robin18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em muon tham gia. co ai giup voi
    Help help
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Anh đăng kí 2 cái to
    Còn thừa cái to nào thì anh đăng kí nốt nhé
    Anh em đang đá bóng mình chuồn chuồn trước đi làm nốt việc
  7. robin18

    robin18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bao gio den dai hoi mo to vay. Em chua dang ki co dc tham gia ko.
    Em co xe roi. trong cung tam tam, khong chat lam nhung cung di dc.
    Co ai o do khong tra loi di..
    gui mail cho Bac Vuong tra thay bac tra loi, chan qua.!$@#$
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà và người thợ mộc
    [​IMG]
    Người thợ mộc già chuẩn bị nghỉ hưu. Ông nói với chủ thầu xây dựng kế hoạch từ bỏ công việc để sống một cuộc sống nhàn nhã hơn với gia đình. Ông sẽ rất nhớ những khoản tiền lương nhưng ông cần phải nghỉ. Những người ở lại có thể xoay sở được.
    Người chủ rất tiếc khi phải chứng kiến người công nhân giỏi của mình ra đi. Ông hỏi người thợ mộc liệu có thể giúp ông xây thêm một ngôi nhà nữa được không. Người thợ mộc nhận lời, nhưng dễ nhận thấy rằng trái tim ông đã không còn dành cho công việc.
    Ông đã mất đi lòng hăng hái nhiệt tình. Ông không để tâm huyết và sự khéo léo của mình vào ngôi nhà. Ông chọn những vật liệu có chất lượng thấp.
    Khi người ngôi nhà đã hoàn thành, ông chủ thầu tới xem và giao chìa khóa cửa cho người thợ mộc. ?oĐây là ngôi nhà của ông? - người chủ nói - ?omón quà của tôi dành cho ông?.
    Thật hổ thẹn! Nếu biết đang xây ngôi nhà của chính mình, hẳn ông đã làm theo một cách khác hẳn. Giờ ông phải sống trong ngôi nhà không tốt chút nào.
    Chúng ta cũng vậy. Ta tạo dựng cuộc sống của mình một cách điên cuồng, thích đối phó thay vì hành động, sẵn sàng chấp nhận những điều chưa tốt.
    Tại những thời điểm quan trọng, chúng ta không dành cho công việc nỗ lực lớn nhất, rồi lại cảm thấy sốc khi nhìn lại cái mình đã tạo ra. Nếu nhận ra sớm hơn, hẳn chúng ta đã làm nó thật khác biệt.
    Hãy nghĩ bạn như người thợ mộc, và nghĩ về ngôi nhà của bạn. Mỗi ngày bạn đóng một cái đinh, đặt một tấm ván, hay dựng một bức tường. Hãy xây một cách có suy xét. Đó là cuộc sống duy nhất mà bạn sẽ dựng nên. Thậm chí nếu bạn chỉ sống trong ngôi nhà ấy thêm một ngày nữa, ngày đó đáng được sống một cách tử tế, đàng hoàng.
    Cuộc đời của bạn ngày hôm nay là kết quả của thái độ và cách chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc đời của bạn ngày mai sẽ là kết quả.
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8/7 này là chúng ta tổ chức một Đại Hội Ô tô - Xe máy bạn ạ.
    Bạn có thể tham khảo theo đường link sau :
    http://www9.ttvnol.com/forum/garage/925715.ttvn
    Thật lòng xin lỗi bạn về chuyện bạn Mail cho mình nhé Chu Quân Vương là tên con Trai mình Tên thật của mình là Quân Chuyện cái Mail có khi cả năm mình cũng chẳng để ý đến nó đâu, thi thoảng vào xem sơ cháy mất hòm Mail thôi bạn ạ. Có gì bạn cứ PM cho mình qua nick này nhá
    Chúc bạn vui !
  10. minh_sk8er

    minh_sk8er Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này