1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 09/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranphuong80

    tranphuong80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Chào anh em nhà 67, em mới cưới con vợ 67 về được mấy hôm các bác cho em nhập CLUB 67 với.
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Rất vui vì bạn sẽ tham gia CLB. Hiện tại ngày họp hàng tuần của CLB là thứ 6 hàng tuần lúc 17h30 ở Cafe Vỉa hè hồ HaLe (khoảng số nhà 60 Nguyễn Du thì phải).
    CLB chuẩn bị in áo đồng phục, mũ lần 2... bạn liên lạc với Chủ nhiệm CLB - bạn Cunxiu8182 số ĐT 0985818281 để đặt in nhé.
    Mong rằng bạn sẽ gắn bó với CLB dài lâu. Mọi người luôn trân trọng tình yêu xe 67 - dù là thành viên cũ hay mới.
    All well !!!
  3. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Anh em 67 hay ngồi ở quán 68 hoặc 70 bác ạ
  4. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Oài nhà mình đi đâu hết để tụt xuống trang 2 thế này. A Lâm mãi chả thấy post ảnh gì cả. Mà hôm nay mọi người đi đâu hết có mỗi vài ae lên BG à
  5. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy vội vã, tắm thật nhanh rồi phi ra đường, trước tiên là qua Chương thay tấm ốp inox vào giảm xóc cho oách, rồi ĐT cho anh Đăng mượn chiếc Cub để làm chương trình, sau đó phi lên Nhà Hát Lớn, lấy chiếc 67i và đưa chiếc Cub CS50 mới mượn được đi quay...
    Thế là đi...
    Nhóm mình hôm nay đa số là thành viên mới, cho nên tốc độ không được cao cho lắm. Buồn cười nhất là Chip67, anh chàng lính mới này rất trầm lặng, luôn cười mỉm và... đi cùng bạn gái. Tất nhiên, điều đó cũng không nói lên nhiều điều, điều đáng nói là, vì rất trầm tính, nên chàng Chip67 lừ lừ đi sang Gia Lâm bằng cầu... Long Biên
    Khi thấy Chip rẽ lên cầu Long Biên (lúc đó nhóm đang trên cầu Chương Dương), mình chạy theo và hỏi:
    - Sao lại đi cầu này hả em ?
    - Để gửi xe bạn gái em ở bến xe Gia Lâm ạ! (hồn nhiên như hoa lá)
    Mình cuống cuồng ĐT cho Duytommy thông báo và hẹn cả nhóm gặp nhau tại bến xe Gia Lâm, rồi đứng trơ ra chờ em Chip67 và bạn gái em ý vào gửi xe
    Chặng đường tiếp đó cũng nhắng, vì chưa có kinh nghiệm đi đường dài theo nhóm, chúng ta phóng với tốc độ rất biến hoá, lúc thì 20km/h, lúc thì 60km/h.. kể ra đi thế cũng vui, đi không cẩn thận anh em húc vào đít cho 1 cái thì sướng !
    Chặng nghỉ đầu tiên là nhà Quân, Quân có cô em dâu tương lai xinh xắn làm Duytommy hoạt bát hẳn, sau khi làm vài ván bi-a, anh em xuất phát thẳng lên Bắc Giang, trong nhóm có thêm Quân.
    Chặng đường hôm nay không dài, nhưng mất hơn 2 tiếng để đi từ HN đến Bắc Giang...
    Và đây, cửa hàng điện thoại của Dũng
    [​IMG]
    Anh em thả xe, phi vào trong tránh nắng. Cái nắng mùa này đáng sợ thật, nóng và ẩm khiến cơ thể rất mệt. Cũng có lẽ tại vì sáng nay mình nhét có mỗi bát phở tái, trời nắng bốc hơi béng nó hết mất phở roài..
    Câu đầu tiên của Quân khi gặp Dũng :
    - Ông xem hộ tôi cái máy này cái, mới mua sao lởm thế không biết !
    Dũng mở máy ra, cận thận, nhẹ nhàng tháo từng con ốc trên máy, săm soi hồi lâu rồi... vứt xoạch cái ĐT lên mặt tủ
    - Hàng Tàu nó thế ông ạ..
    [​IMG]

    Quân có tí choáng (nhìn cái mặt nó như muốn chém chết cái thằng nào vừa bán ĐT cho nó không bằng)
    - Sao giờ ?
    Dũng :
    - Tôi đổi tạm cho ông cục pin nhé.
    Quân nở mặt ra chút, ngần ngừ...
    - Không lấy tiền đâu
    Dũng nói chưa dứt lời đã thấy cục pin nằm gọn gàng trong máy Quân rồi. Dũng mỉm cười, toan quay người đi, chợt có tiếng gọi giật :
    - Anh ơi, anh có pin của con Motorola V3 không anh?
    Tí ngất !
    Duytommy từ khi đến không nói câu gì, lẳng lặng đến gần Cunxiu
    - Tao mượn ĐT phát !
    Hự, thôi thì đành cho chứ sao...
    [​IMG]
    - Alô, cho 15 suất cơm hộp đến 47c Quang Trung nhé ! Ơ, sao lại không? Mày điên à ? Địa chỉ chính xác là : Cửa hàng điện thoại di động 47c Quang Trung. Nhanh lên nhé !
    Mọi người đần ị mặt, cái ông Duy hấp này, tự dưng cơm hộp là sao?? Về tận Bắc Giang ăn cơm hộp à ? Mặt cả lũ ngắn tũn.
    Tiếng chuông ĐT của mình reo lên. Duy nhấc ĐT trịch thượng :
    - Đến chưa? Đâu? Sao tao không thấy? Ơ, sao lại thế, cửa hàng ĐT di động cơ mà?
    Duy chăm chú nghe điện thoại, nhìn quanh rồi...
    - Thôi ịt... xong rồi... Cho em xin lỗi, em ở Bắc Giang, cho em xin lỗi nhé ! Vâng.. đây là số em ạ (ơ cái éo gì thế? Chơi mình sao?)
    Thôi, người thật việc thật, không bôc fét nữa !
    Nào chúng ta cùng DZZZZÔ !
    [​IMG]
    Bữa ăn giản dị : Ngô chiên, măng luộc, dưa chuột tươi, trà đá, lạc rang cùng với rau cải xào, đầu tôm rang, mình tôm hấp, beer, rượu, gà đồi rang muối... gì nữa nhỉ... chỉ biết uống ác liệt !
    Hết vòng 2, Duytommy ngủ lăn như ỉn...
    Ôi, tối nay dính mưa, em đi ngủ, mai viết tiếp.. post ảnh nốt nhé !
    [​IMG]
    Bay nào..
    [​IMG]
    Quân có vẻ thờ ơ với karaoke...
    [​IMG]
    Dũng : " Quân ra đây, có cái này hay lắm ! "
    [​IMG]
    Làm tí không ?
    Nào thì làm !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi đó, tại phòng karaoke, 67 Club có thêm 1 ca sĩ khủng.. khiếp :
    [​IMG]
    Cuối cùng, một kiểu ảnh kỷ niệm của 67 Club và anh em thành viên mới tại Bắc Giang :
    [​IMG]
    Vài tấm ảnh mình thu lượm trên đường về :
    Mấy con khỉ trên xe của mình :
    [​IMG]
    Và cơn mưa tới..
    [​IMG]
    Và nó tới thật
    [​IMG]
    Không những thế... còn kinh hoàng :
    [​IMG]
    Vầng, hôm nay là một ngày có rất nhiều sự kiện, có rất nhiều niềm vui, lại có rất ít nỗi buồn. Thay mặt anh em 67 Club, em xin chân thành cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của anh em 67 Bắc Giang
    Mệt thật, nhưng thật là tuyệt !
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Vâng !
    Em thấy chú Lâm buồn quá, nên đành bỏ công việc gia đình bám càng cùng đoàn đi Bắc Giang, mong sao mọi người được vui
    Rượu + Cái nắng gay gắt + chuyến Hà Nội sau chuyến Bắc Giang = Tưởng chết ====> May mà sức người dai thật
    Sáng nay mặt Bà cụ vẫn còn sưng sưng với cái vụ hôm qua bỏ việc nhà đi chơi
    Vụ đi chơi hôm qua rất vui, Xin cảm ơn anh chị em Bắc Giang đã rất nhiệt tình với anh em trong Club
    Đến với Bắc Giang chúng ta đến với những người bạn mới, trong đó có một số thành viên mới, ít ra Bác Đoàn - Đội trưởng trong Phòng Hình Sự Bắc Giang, là một người rất vui tính, rượu tốt, và rất mê HonDa 67, ưng cử viên trong Club sau bạn DũngChiNa
    Anh em Bắc Giang có gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới Toàn thể anh chị em trong Club ạ Nhất là các Bác Trưởng Lão vì bận công việc mà hôm qua không lại Bắc Giang được
    @ Lâm : Có mấy cái ảnh mấy em gái Bắc Giang sinh năm 1992 đâu hết rồi, Post lên đây cho anh chị em chiêm ngưỡng con gái Bắc Giang cái Chủ Nhật tới lại Bắc Giang chinh chiến nhá
  7. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác chuyến đi vui wá.nhìn mà thèm dỏ dãi
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá Cún ơi
  9. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, sáng nay khoảng 6h30 phút em đã có mẹt tại HN.
    Chúc mọi người một tuần mới khoẻ, công việc tốt, học rồi lại hành,hành rồi lại tỏi (Í GIỎI), THI rồi cừ (cử), cừ thì cử... QUA
    Xem bài và ảnh, iem cứ giãy lên như Cá Rô Vật đẻ!!!
  10. chip67

    chip67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bác Lâm lại cười em rooòi!!!!
    Hôm qua đi vui quá, cảm ơn các bác đã cho em đi ké cẩm nhá.
    Bác Lâm toàn hỏi đểu em nhá. Bảo xe em có đi được ko??? thế mà đi đường dài thế cũng có sao đâu, chỉ mối tội đi chậm!!... với cái cần khởi động bị trượt ra bác Quân đóng lại cho rồi, nhân tiện cảm ơn bác Quân, hôm qua trong lúc ..bối rối chưa kip cảm ơn.
    lúc về em phi về trước để bạn em đi cho kịp. thế mà về gần đến nhà trời lại còn mưa chứ. Các bác đi sau chắc dính mưa hả. mát ghê!!!!!!
    Hôm qua nhân tiện nhờ mấy ae ở BG kiếm hộ con máy mà lúc về các bác cứ giục thế là về luôn. ko có số để nhờ bác ấy mang xuống cho. Tối nay ae cổ vũ hết mình cho Vn nhé....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này