1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 09/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó Hùng TomGroup ko đi nên không biết đâu. Còn nhiều cái thú vị mà không thể nói cũng như post ở đây được đâu.
    Kỳ này anh Cún nhà ta tha hồ mà mời anh em cafe bịt đầu mối.
  2. chip67

    chip67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bác đi như đi mây về gió thì làm sao mà được mưa nó dội vào đầu, đi từ từ thôi chứ !!!!!
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Xong... Gia đình chúng tôi vô cùng .. báo tin.. đ/c ..ABC (cm3).. đã ra đi thanh thản vào hồi .. ngày giờ.... tức.. ngày giờ...Âm lịch... hưởng thọ 1.000km trên công tơ) mặc dù dã được tập thể y bác sỹ BV tận tình cứu chữa!
  4. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Yes, hôm đấy nhiều cái thú vị lắm, nhể anh Lâm. Hê hê Bắc Giang dễ khó về, giai đi thêm vợ gái đi thêm..... chồng
  5. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    67 ơi ời! T4 này cố gắng đi đá bóng rồi uống Bia nhé!
    nhớ mấy bác bên này lắm rồi!
    Rượu ngon phải có bạn hiền!
    Hôm trước bác B_e gọi nhưng em đang ở tận Hà Tĩnh nên ko ra được!
    Đợi t4 nỳa rồi em chiến cùng nhà 67!
  6. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày chỉ có mỗi bia, rượu, bóng đá...còn trò gì hay hơn nữa ko em tham gia với
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Mong em Xíu kịp thời định thần, nhẹ nhàng chấn chỉnh cái nhìn em nhá
    Khéo vào đây mấy cái Bác chưa Vợ chưa con, nhìn cảnh chúng ta mà thèm quá, đâm ra chọc ngoáy đấy
    Anh chẳng thấy thằng Đàn Ông nào yêu Vợ như thằng Lâm đâu Đang ngồi hát với nhau, vòn ghé tai anh thì thầm : " Ông ơi tự nhiên hát bài này tôi lại nhớ Xíu quá "
    He he he ........... !
    Xin tuyên bố với mấy cụ non rằng, nên vun đắp cho người ta nhá Không đùa như thế nhá Ngày xưa cũng chính vì bị bạn bè đùa như vậy mà ..... hít hít ...... xịt ...... hít .......
    Và nàng đã ra đi không bao giờ trở lại, ôi lỗi cô đơn vây lấp cho đến đúng 1 tuần sau và có người yêu mới
    Quả thật là cũng có em gái Bắc Giang thật, nhưng có nhiều lắm mọi người muốn em kể về em nào nào ?
    Có một bạn gái đi theo đoàn thì là bạn gái của chip67
    Có đứa bạn gái đẹp đẹp thì qua tay em rồi Còn cô bé trẻ măng là cô bé phục vụ ở quán KaRaOke của Dũng ChiNa, chỉ có mấy chú em chưa vợ là leo teo bám lấy, vồ lấy, ôm lấy, xong cười như đười ươi
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 16/07/2007
  8. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    VN chiến thắng hả bác Hoàng .....đáng để chúc mừng
  9. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    @ bác Tomgroup: Xin lỗi bác hôm nay nhà em không giao lưu với các bác để mừng VN chiến thắng được,đành khất với bác vào dịp khác vậy.
    Lúc này chắc các bác đang với nhau.
    Chúc mừng VN lọt vào tứ kết
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô ............. !
    Các Bác huyễn hoặc quá
    Chúc mừng em chiến thắng đi này
    Tối nay em đi cắt tóc mà còn được 100.000 VND từ tay thằng chủ tiện cắt tóc
    Khi Việt Nam đá đến tỉ số thua 1 - 2 chủ tiệm cắt tóc cứ la ó là không đánh được con vị 2 - 2 và 3 - 3. Em liền nhận luôn cho nó Nó bảo thôi anh em giao lưu đánh mỗi vị 50.000 VND Sang hiệp 2 Nhật chấp 1/2 ăn 95, em định luộc nốt của nó 500 k nhưng nghĩ cũng sợ nó nhường Việt Nam thật, tỉ số hòa thì mình chết toi
    Rốt cuộc đi cắt tóc mà lại có tiền mang về đi Cafe và ăn tối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này