1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 09/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác chiêm ngưỡng sức mạnh của 67
    [​IMG]
    Ai mua bô quả nhót đeeeeeeeeeeeeeee !!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiêp theo là 67 cân 5 chạy vẫn tít nhá
    [​IMG]
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Bác b_e nói thế khác nào sau khi bọn chúng rượu chè xong, đái ra em à Em được đẻ ra đấy chứ có phải được đái ra đâu
    @ All : Địa điểm nhậu :
    Bá cá các Bác, quan điểm của em tuy là trời mùa hè thật, nhưng không nên ngồi ngoài trời mà rượu qua đêm Nguy hiểm, nguy hiểm lắm ạ
    Về địa điểm nhậu ngoài trời thì Bắc Ninh quê em có thiếu gì: Cao tốc - Ngồi trên cầu vượt - Ngồi trên vỉa hè các đường mới - Lên Núi - Xuống Đầm ............. Nói chung là nhiều lắm, nhưng nhà em vẫn OK nhất, đầy đủ trang thiết bị vật tư Cần cái là có, lỡ có thiếu cái gì sang mấy quán bên cạnh lấy cũng tiện An ninh đêm trên đất Kinh Bắc không phải nghĩ
    Phòng Bi A nhà em tuy không rộng lắm, nhưng cũng được khoảng 100 m2, trừ vị trí của mấy cái bàn Bi A ra, dẹp ghế mà dải chiếu thì có mà bét sờ nhè Phòng đã từng tổ chức khoảng 300 người ngồi ....... xoọc ........... xoọc rồi Cho nên mái thoải
    Nói về quạt mát nhà em thì không thiếu Rượu mệt quá cũng không cần đi nhà nghỉ đâu ạ Ngủ luôn trên bàn Bi A hoặc kê ghế, trải chiếu mà ngủ Bác nào say sớm mà có điều kiện thì bên hàng xóm đã có cửa hàng Sông Bơi Mát Xáp rồi ạ
    Em có chỗ mua rượu quen, hơi nặng chút, uống đến đâu biết đến đấy, trôi đến đâu nóng ran đến đấy, mùa đông thì nhất luôn, nhưng được cái chắc là ngon, vì em toàn mua về ngâm rượu, rượu này uống say chắc không bị đau đầu Em cũng còn mấy bình ở nhà uống tốt luôn, nhưng cũng cứ mua thêm rượu trắng
  3. belove

    belove Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    485
    Các bác ơi,tìm mãi trong topic 67 mà ko thấy bác nào có con CL90 sx năm 1968 nhỉ ? Bác nào biết nó đang kẹt net ở đâu để em đi cứu về . Thanks các bác 67
    [​IMG]
    Được belove sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 18/07/2007
  4. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể liên hệ với Tổng Công ty HonDa Việt Nam
    Tại nhà máy sản xuất, có trưng bày tất cả những dòng xe của HonDa đấy
    Người ta cũng bán luôn, Chúc Bác mau chóng mua được Hơi đắt đấy Bác ạ, nghe đâu người ta đòi 12 cây vàng
  5. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc các bác 67 & CR đang uống bia rùi nhỉ.Xin lỗi các bác e có việc không ở lại giao lưu với các bác được.Qua đây em cũng xin cảm ơn luôn các bác đã tạo ra sân chơi để anh em giao lưu,rèn luyện sức khoẻ và hơn hết là rtăng thêm tinh thần đoàn kết giữa 3 nhà hàng xóm 67-CR-GL.
    Em đã nói với bác b_e tuần sau chốt danh sách anh em GL đi đá thường xuyên để đóng tiền cho bác ấy,
    Hẹn gặp lại các bác vào t4 tuần sau(hôm nay đá vui wá)
    Mà trận cuối cùng giữa CR&67 có tỉ số thế lào hở các bác
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Hê hê các pák bình loạn hòng chọc iem nổi đoá lên á??? Quên đê, quên khẩn trương, iem tỉnh lém, ko bị cuốn theo lối chơi đối phương nhá....Với lị, bản chất em dịu dàng lém, lém lém cơ ý
    ...Chắc hẳn mình là một cái máy nghe xịn nên mỗi chuyến đi đều đc ng` khác chọn để tâm sự Nhớ ngày nào là bác Đực_i_ỏ chuyến Ninh Bình Cám ơn bác Xuân Anh nhé, nói chuyện với pák hiểu bao nhiêu điều về 67, nào 67 ko thực sự sinh ra vào năm 67, vì sao hình ảnh 67 gắn với Nguỵ quyền SG, vì sao từ ng` dân lao động tần tảo đến thi xĩ mộng mơ đa tình (như pák be ) đều chọn 67 để gắn bó v.v...Hẹn có dịp may mắn tái ngộ ---->>>>giọng nì giống iem hơn hả pák be
    Nầy thì quần rách nì:
    Quần ko lành ko phải vì quần ko lành..
    Dùi đục nhiều quá lành được chăng????
    [​IMG]
    Nầy thì bình ảnh nầy;
    Vậy là cầu thủ *ái Na - Nipon đã đến VN....
    hay....VQG Xuân Sơn-nơi nuôi dưỡng các loài **im sắp...
    [​IMG]
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế em. Nghe giọng này thì người đàn ông đa tình nhất mạng như anh phê là chắc
    Tổng kết cuộc đá bóng hôm nay:
    -Trận 1: 67 không thắng
    -Trận 2: Gà Lôi không thua
    -Trận 3: 67-Crui xin hoà nhưng Gà Lôi không chịu
    -Trận 4: 15 phút đã qua, trọng tài đã thổi còi kết thúc, Crui còn muốn dập 67 thêm mấy phát nữa, đá thêm 5p, kệ mịa trọng tài.
    Nhưng gặp phải đúng "tiền tỷ không mua được tao", đang cơn thèm bia, trọng tài ra hô thằng bảo vệ: mày vào thổi hết giờ sân cho tao
    Các chú chỉ có mà khóc, đi uống bia khẩn trương
  8. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0

    Em cứ tưởng con trâu nó nhìn các bác độ vài xị khiếp quá giật đùng đùng ra chết chứ
  9. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    HCT : anh Xuân Anh đúng là "đẹp dịu dàng mà ko chói lóa"
    Xuân Anh : hả ....anh ko nghe rõ.....nhưng..."áo em trắng quá nhìn ko ra"
  10. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dân phòng xã (bác XA) : Sau một hồi nhìn cô gái đối diện với đôi mắt đắm đuối- mặc dù mặt vẫn giả vờ lạnh tanh,(Giọng lè nhè vì hơi quá chén) DPX bỗng hỏi: Nếu người đẹp chịu từ bỏ kiếp giang hồ... về với ta, ta hứa sẽ làm ba việc cho nàng, bất kể đó là việc gì ( kinh đây kinh đây )
    Đầu gấu làng-DGL (sis HCT): Nhìn đời qua cặp kính râm thản nhiên trả lời: Chỉ cần một việc thôi ạ, chuyển khoản cho em vài chục tỉ $ để em đi makeup làm đẹp, mua xe hơi nhà lầu, thế mới xứng với DPX, nhỉ !!!???.
    DPX nghe xong tí ngất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này