1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 09/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy con Nghé của Bác Du em lại nhớ đến miền núi phía Bắc mùa rét. Có khi cả tháng liền ngày nào em cũng được ăn thịt Nghé chết rét! Ngon phết!
    Mai chắc em ăn ít thịt Vịt thôi, dành bụng ăn thịt Tâu (quê em gọi Trâu là Tâu)..
    Nhà em gần nhà Quân nên chắc không sang HN làm gì, em quất thẳng luôn..
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    To: B_e:
    Hôm nay ngẫu hứng đi Thung Nai chơi, mà lúc nhắn b_e thì chẳng biết đường mô tê đâu, internet không có, sóng điện thoại thì không tìm mãi mới thấy đường về. Chiều lại có việc bắt buộc phải tạt qua Sơn Tây nên không về được, thấy Hà nội mưa to quá à.
    Mai hẹn 7h30 tối mới đi thì có kịp xem bóng đá không vì 8h10 đã đá rồi. Có khi chuyển xuống một chút cho đỡ caosu giờ.
    Xe 67 của mình đã mang ra hiệu sửa ở Phủ doãn nhưng thợ lắp côn 82 vào không được, tại sao nhỉ. Vẫn phải lắp côn cũ vào. Lúc nào rảnh đ.c chỉ hộ với
  3. lexus330

    lexus330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Quả bình xăng này đẹp các bác nhỉ? Cái nè muốn có phải gò theo phải không ạ? [​IMG]
  4. duytommy

    duytommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to quá nên không ra off được
    Chiều nay mưa rơi rơi, nhìn mưa ôi tôi nhớ về
    .....................
    Tối mai mấy giờ tập trung các bác ơi. Có lẽ mai em về quê nên tối em se chạy thẳng qua nhà bác Quân luôn ạ
  5. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    oè em cũng rứa, đang định đi thì mưa lộp bộp. Chán nhờ. Mai Việt Nam đá không biết thế nào đây.
  6. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    OK, hôm nào mang qua ông thợ của mình. Bọn Phủ Doãn ngu lắm biết gì đâu
    @duymytom, playone: các bác cứ vút thẳng nhà Quân đi. Đội này cứ 7h30 xuất phát ở Nhà hát lớn. Sang đó chỉ 30p là cùng, còn 10p rửa mặt mũi chân tay vào xem bóng đá luôn.
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    @bác Haio: bác ở đâu về ngay, chiều nay lên tập trung Nhà hát lớn đi Bắc Ninh nhé. Có ông bạn Tien2010 học cùng lớp chuyên lý ngày trước muốn gặp bác đấy. Loa loa loa
  8. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Bác Haio hôm nọ vì tinh thần thượng võ đã chiến đấu chống lại những người khổng lồ Cr nên bị ngoại thương. Theo em đoán bác ý đang ẩn tích ở một hang động nào đó luyện công chữa bệnh.
    To Bác Haio: Hôm nọ Em mới học được các chiêu thức chữa nội ngoại thương tại Từ Sơn. Bác chưa khỏi bệnh thì tối ra với bon em sẽ khỏi ngay thôi.
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin lỗi em về việc của em nhờ
    Mấy hôm nay anh bận quá
    Tối hôm nay đón anh em tại nhà anh, xong ngày mai anh lại phải về quê nhà vợ ông anh vợ cưới mấy hôm
    Em làm xe hết bao nhiêu tiền ? Làm ở chỗ thằng Đồng người trong Club hay làm ở đâu ?
    Anh đã nói với em rồi, hãy tham khảo nghiên cứu kỹ rồi hãy làm, cũng có muộn đâu
    Thợ thì không phải ai cũng giỏi cả, bọn thợ trẻ bây giờ chúng nó chỉ biết sửa xe mới thôi, những dòng xe cũ như HonDa 67 thì phải là thợ lành nghề mới giỏi được và hiểu hết về HonDa 67 được
    Cẩn thận chắc lép quá, làm lung tung lại một tiền gà ba tiền thóc đấy
    Nếu một khi em đã tin tưởng người thợ mà em giao xe cho, thì em phải đặt niềm tin vào người ta chứ, anh có sang giúp em được thì cũng khó nói chuyện với thợ của em lắm, vì có phải xe của anh đâu, nói linh tinh nó chửi cho bỏ mẹ
    Em gửi PM không được nên đành gửi tạm vào đây, mọi người thông cảm
  10. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Em có mẹt tại HN, thân tàn ma dại.
    Người ngợm hổ lốn các cảm giác: mệt, sốt, viêm họng, đờm, ngửi thấy khói thuốc thằng bên cạnh hút..Khét lẹt.
    May là cứ có gì ăn được mà ngồi nhai là thấy hết, rời ra lại mệt. Nhục như con trùng trục.
    Luyện công phát lấy dưỡng khí chiều Giựt cái.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này