1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 09/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới phát hiện bàn Bi-a là cái gường nằm tuyệt vời vừa rộng, vừa êm và có thể quay chỗ nào cũng có gối kê đầu. Đồng chí nào chưa vợ chú ý khi mua gường cưới nhé!
    Phải công nhận anh em nhà ta có trình độ Bi-a cực siêu, uống say như vậy mà vẫn chọc trúng bóng
    Phải công nhận anh em nhà ta "yêu" xe hơn rượu. Mọi người về nhiều thế mà xe vẫn nhiều
    Phải công nhận là dân Kinh Bắc hiền. Anh em đi xem trâu giựt 12h đêm với toàn âm thanh 67 như vậy mà ko bị dân ở làng đó ra đuổi
    Phải công nhận bác Dugià khỏe. Bác uống từ 4h chiều đến 11h đêm rồi sau đó chỉ nghỉ 2 tiếng lại có thể uống tiếp
    Phải công nhận 67 bay đêm hơn bị "kinh", đến bây giờ vẫn u` u` trong tai vì tiếng pô 67 trong đêm (Tiếng Pô TO QUÁ)
    Phải công nhận bạn của em Uyên liều, chẳng biết 4h sáng nay liệu bác Long có sút lệch đưa em ý về nhà không đó
    Phải công nhận là thịt trâu ngon....
    Phải công nhận là rượu ngon...
    Phải công nhận sáng nay làm giấc ngủ cũng ngon
    Được PlayOne sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 22/07/2007
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là mình thức cũng tốt, đến giờ vẫn chưa được ngủ như bác Hiếu
    Tình hình là bắt bố Hoàng sợ vợ kia hôm nào đền anh em mình bữa thịt Tâu nhé, không tâu giật thì tâu xào muống cũng được
    @CQV: xem hộ anh kon ba bét nhè luôn nhé, hôm qua mang tiền sang định sáng nay đi xem rồi quất luôn mà không được
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    OK anh
    Chiều nay nếu rảnh 2 anh em mình qua lấy nhá
    Mà hình như còn cái áo mưa và 2 cái mũ bảo hiểm của anh vẫn bên nhà em
    Có một chiếc mũ lưỡi chai ghi hình 46 của Bác nào làm ơn liên lạc để nhận lại.
    Em hôm qua say quá, nhịn đói từ trưa, tối uống phê thật, tăng 2 nằm ngủ mất, tăng 3 có còn lại 6 anh em chiến đến sáng nay mới về
  4. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận em Đét me tan rỏi.Sáng báo em là " chít rồi anh ơi, anh ờò nây oăn bị té xe, nằm khoa sọ não viện VĐ!!!".Bỏ bà, thế cơ chứ.Gọi cho bác B_e thì thông tin nhẹ hơn rất nhiều... và nạ nhân cũng ko fải bác pờ nây oăn.
  5. duytommy

    duytommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là bay đêm có nhiều cái vui, cái thú vị thật.
    1 Là không khí trong lành, đi đường không bụi ,không nắng
    2 Là thời gian rảnh nhiều, gác mọi công việc cơ quan gia đình
    3 Là.........................................................................
    Ôi đấy là việc đi bay của anh em nhà mình. Dẫu bít rằng cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Nhưng ai ơi hãy nhớ những người đã tạo ra cuộc vui cho anh em ta.
    Thay mặt anh em 67, GL, Crui... những dân bay đã tham gia quả trâu giật đêm qua. Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới gia đình Quân, gủi lời cám ơn tới người vợ xinh, hiền, tần tảo, chu đáo, không quản đêm hôm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho anh em khi người chồng đã thấm mệt..........
    Một lần nữa xin được gửi lời cám ơn tới gia đình Chu_ Quân_Vuong.
    @: all anh em Hãy gửi lời cám ơn tới GD thân thương của Quân như em các bác nhé
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Em hơi buồn khi đêm qua xong tăng 2 có một số Bác la cà về mất
    Em đã nói là anh em ở lại không thiếu chỗ nghỉ rồi mà Lúc nào chẳng thừa hẳn 2 phòng có điều hòa cho các Bác, rượu say thế xong mà còn mọ mẫm về, em lo quá Cuối cùng thì còn lại có 6 người ngủ lại, người lấy xe muộn nhất là Kun
    Riêng vụ đưa mọi người đi xem thịt trâu như thế nào, và nó giật ra làm sao, thì em hết sức xin lỗi vì quá chủ quan đã tin vào thằng bạn, thành thử mọi người mới chỉ xem được miếng thịt trâu nó giựt giựt, chứ chưa xem được hoàn toàn nó giật từ đầu đến cuối ra làm sao
    @ Em Uyên : Hôm qua về sớm có đưa thằng em dại về đến nơi đến chốn không thế ? Mà sao em có cô bạn gái hay thế nhỉ ? Bây giờ mới biết He he he ........ Định để cho Bác Long Lẽu à ?
    @ Anh Hùng Tôm : Nếu đã tỉnh rượu thì Post ít hình lên cho khí thế anh nhá
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 22/07/2007
  7. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    @anh Quân: mấy bữa nữa khi nào rảnh anh sang HN thì pm cho em nhé. Qua sớm em gặp anh có chút chuyện. Đừng call, em cho lô quần áo vào cái máy giặt kèm con tacx đi luôn cả con rồi , đã đen lại còn lắm lông
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    OK em
    Xe em làm đến đâu rồi ?
    Có ổn lắm không ? Nếu chỉ làm máy không thì không nhất thiết phải lâu thế đâu, thường thì nếu đủ đồ rồi người ta chỉ làm máy trong 1 buổi chiều là xong thôi mà, còn chưa có đồ thì cũng cùng lắm là 2 ngày thôi em
    Cố gắng làm xong sinh hoạt đều đều với mọi người cho vui em nhé
  9. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    hè hè.. sorry anh.. em báo tin trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.. nên nói nhầm tên nạn nhân
    chúc anh Hoàng sợ vợ mau khoẻ nhé..
    công nhận rượu Bác Ninh buồn ngủ thật.. võ công đầy mình như em mà cũng ko chịu nổi.. đành về trước đi ngủ... ko được ăn thịt trâu.. huhuhu
  10. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Sau tăng 2 cũng là 4h sáng rồi còn gì? Lúc anh em bay về HN người ta đã đi tập thể dục buổi sáng rồi.
    Tình hình không hiểu Long lếch sụt hôm qua đèo em ý về có sút lệch không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này