1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 09/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Ới cả nhà ơi.
    Lời đầu tiên em muốn nói là thay mặt ACE 67, CR, ĐB,.., những người bạn đến dự hay ko tham dự nhưng hàng giờ hàng phút cập nhật thông tin truyền từ nhà CQV tại Từ Sơn - Beclin qua đường ADét Sờ eo để chia sẻ cuộc thác loạn Trâu Giật. xin được:
    - Cảm ơn gia đình Chu Quân Vương đã tiếp đãi ACE thật nồng hậu, tạo một sân chơi ý nghĩa, thắm tình đoàn kết ACE box ôtô xe máy.
    - Lại cảm ơn ACE (cái này là của riêng cá nhân iem). Vì tham gia thác loạn mà khỏi hết cả ốm, mỗi tiếng ho là lại một chén rượu, sốt tăng một độ uống...cạn chén.. Sưỡng vãi.
    Mai em mới post ảnh lên được vì thằng cu em cạnh nhà mượn kụ mất khi mà mình đang ngủ ngon, lúc đó sao mà thánh thiện đến thế: có mà xin gì mình chả cho nó
    @bác Hoàng_arc: Ảnh bác Du thì khỏi phải chê, rõ tới từng sợi lông. Ôi thác loạn và hồn nhiên quá đi mất!!
  2. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn sinh hoạt đều mà, nhưng nếu vào buổi tối thì bó tay tại em fải làm tối . Xe xong rồi nhưng có mấy điều lăn tăn cần anh chỉ giáo phát.
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn thịnh tình của bác CQV đã tiếp đãi anh em và đã cho anh em 1 bữa nhậu rất tuyệt và thay mặt ĐB cảm ơn các bác đã đưa thằng " con zai em " vào VĐ ......... Khổ lắm cơ , cứ 3 xu rượu vào là hoắng cả lên , Ơn trời là đến hôm nay chưa nhìn trần nhà cười khanh khách .
  4. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Vui phết bác Đức ạ, bố Hoàng sợ vợ cứ ngồi dưới đất, miệng rền rĩ: be đâu rồi, không cần vào viện đâu, chú cứ đưa anh về nhà Tín nhiệm thằng em phết
    Thằng CSGT nó không cho lấy xe về, thằng bạn em cậy nhà gần đấy, cứ chửi nhau sa sả, em chỉ sợ nó hỏi luôn giấy tờ con GL thì bỏ bu
  5. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Em đang mệt tưởng chết, đọc xong câu nói trên của Bác Đức em thấy khoẻ hẳn
    Các Bác cho em hỏi thăm luôn tình hình Bác Hoàng đến đâu rồi ạ ? Mấy anh em mình tổ chức chuyến đi thăm Bác Hoàng chứ nhỉ ? Lại làm trận rượu thăm Bác Hoàng cho nó Hoành Con Bà Tráng
  6. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Quân rỗi trưa nay sang làm mấy chén với anh, chiều 2h30 đi ĐN rồi. Sang sớm thì qua thăm cái thàng sợ vợ luôn
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Bác B_E vào Đà Nẵng hôm nay ạ!!.. Bác có qua Huế thì cho em gửi lời cảm ơn lần nwã tới bác NGo-Tran-Trung nhé... híhí..
    Gặp bác Ngo-Tran-Trung mới thấy mấy bác 77 nhà 67 mình toàn bác vui tính... tâm hồ lãng mạn vật vã
  8. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác C_Q_V, bác B_e và toàn thể anh em đội chủ nhà đã tiếp đãi nhiệt tình tối T7 vừa rồi. Cả buổi nhà em xin diễn tả lại bằng mấy từ là:
    "Ngon", phía trước : đồ ăn nhiều, Vịt đủ các món ngon lắm ạ,phồng tôm giòn tan, rượu táo mèo uống nuốt cả lưỡi...đấy là chưa kể cái món trâu giựt mà nhà em ko được tham dự do muộn quá...bên phải : bác giai nào nhà em quên mất ko hỏi nick (1 mình cũng quất Thung Nai chơi -> giai ngon), bên trái thì : bạn em Uyên->NGON , khổ thân mình, ngồi đối diện nhìn cho sướng thì ko ngồi, cuối cùng cứ mắt la mày lén,liếc lác cả mắt, định ăn vịt mà toàn gắp nhầm phồng tôm ( có 1 lúc đang uống, tự nhiên thấy chân trái mát rượi, cả 1 cái chân trần áp vào chân mình, nhà em sướng tê...nghĩ bụng sao cái số miềng nó sướng thế , tự nhiên thấy như sấm nổ bên tai: "Uống đê các chú!" quay sang thì...hoá ra là bác Du đang chen vào giữa ) .
    "No say", tình hình là tinh thần ăn uống của anh em cao phết, mang tiếng cổ vũ cho "cơ hội lịch sử để viết tiếp giấc mơ kỳ diệu" nhưng chỉ chờ "tiếng còi của trọng tài đã vang lên báo hiệu kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất" là ai nấy...đứng dậy đi thẳng vào phòng ăn với vẻ mặt đầy thoả mãn(?). Chả hiểu VN đang thua 0-1 mà sao các bác ý vui thế ko biết . Sau bữa ăn thì : một số bác ngồi xa chỗ em thì no say do ăn nhiều, uống nhiều. Một số bác ngồi gần em thì : ăn ít do toàn định ăn vịt lại cứ gắp nhầm phồng tôm như em, được cái do nuốt nước bọt to bụng nên cũng no phết ...
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Và sau đó trên đường về HD có thằng ngồi sau xe tôi ............không nói câu gì mà cứ hí hoáy viết nhắn tin để lại " di chúc " vì gần như suốt quãng đuowngf từ BN về HD xe chạy không đèn ở tốc độ đều đều 120 , đến ngang HY mới có thằng nhoài lên hỏi " ANh ơi , thế xe không có đèn ah " Lịt kụ , không có đèn không là là vì xe hỏng đèn mà vì tắt đèn đi chạy nó mới phê khớ......khớ.... "..........Mình wên mất chú Adam là nhà kon 1 ...... anh hứa lần sau có đèo theo chú anh chỉ chạy 100 thôi chứ không chạy 130 tắt đèn nữa ......khặc .......khặc........
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, khí không phải thế chứ mông bác có bị ướt không ạ? Lúc anh em ra tiễn bác đề pa một phát nhấc cả đầu lên còn gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này