1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 09/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác Hoàng mau khoẻ rồi lại bay tiếp cùng ACE. Come on guy!!
    Bây giờ là những hình ảnh vụ Trâu giựt. Ảnh chụp vội nên xấu, các bác đừng mắng iem và 1 số AE đã dùng máy em để chụp
    Xuất phát, cao su 05 phút chờ AE. Theo em là con số này nên cố định ạ
    Vội vàng quá nên ảnh tối hơn cả Nhà chị Dậu:
    [​IMG][​IMG]
    22phút tới nhà CQV. Trong lúc ACE đang oánh răng, rửa mặt và 1 số thứ... thì cỗ bàn đã sẵn sàng.
    [​IMG]
    Lày thì rượu lày (có ai còn nhớ cái Rổ bọc báo là cái jì ko ạ..?)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi tại quán xem bóng đá, thưởng thức cafe, trà, hoa quả do chính tay ông chủ nhà Q cùng bà xã thể hiện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Mà em cũng phải công nhận là có tý bỗng vào Bác Đức chạy kinh thật ...................... Đoạn em đưa ra cao tốc đã thấy tắt đèn rồi, nhắc xong đã bật đèn rồi ........................... Thế nào lại tắt, cảm giác mạnh như thế em cũng thấy ghê ghê khi đang phê
    Hóa ra Bác thích chạy tốc độ cao tắt đèn ................. y như ngày xưa em đua xe, toàn mượn ánh sáng của đèn cao áp và đèn của đối phương chạy sau để vượt thằng đằng trước .................... thằng đằng trước bao giờ cũng ngu Chỉ có thằng chạy tắt đèn ở giữa bao giờ cũng sướng ........................ Cảm giác thì là lạ, có bị công an dí thì thằng đằng sau chết, mình tăng tốc zọt lẹ ........................ Có bị công an chặn đầu thì hãm tốc quay đầu cũng zọt lẹ
    Nhưng nói chung là em mong lần nhậu tới, chúng ta nên ngủ lại sau khi đã uống say ạ .............. Xảy ra chuyện gì như vụ Bác Hoàng, thành thử người áy láy nhất lại là em đấy ạ
    @ All : Tình hình là 01 con Lợn Cọc khoảng 8 đến 12 kg sau khi đã quay lên giá 300.000 VND ................. 01 con như thế thì khoảng hơn 10 anh em là chuẩn .............. Nếu đông vui như hôm rồi ta lại làm 2 con ........................... Có lẽ hôm nào lại Bắc Ninh City các Bác nhỉ He he he .....................
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Và sau đó trên đường về HD có thằng ngồi sau xe tôi ............không nói câu gì mà cứ hí hoáy viết nhắn tin để lại " di chúc " vì gần như suốt quãng đuowngf từ BN về HD xe chạy không đèn ở tốc độ đều đều 120 , đến ngang HY mới có thằng nhoài lên hỏi " ANh ơi , thế xe không có đèn ah " Lịt kụ , không có đèn không là là vì xe hỏng đèn mà vì tắt đèn đi chạy nó mới phê khớ......khớ.... "..........Mình wên mất chú Adam là nhà kon 1 ...... anh hứa lần sau có đèo theo chú anh chỉ chạy 100 thôi chứ không chạy 130 tắt đèn nữa ......khặc .......khặc........
    [/quote]

    Bác ơi, khí không phải thế chứ mông bác có bị ướt không ạ? Lúc anh em ra tiễn bác đề pa một phát nhấc cả đầu lên còn gì
    [/quote]
    Không bác ợ , chú Adam vốn cẩn thận tính nên trước khia đi có té qua nhà '' đóng bỉm " vào roài ......
  4. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đóng góp vụ Bay Đêm hôm đó như nào nhi? Mình hôm đó mải lo vụ ông Hoàng so vo nên chưa kịp đóng.
    Các bác cứ thông báo để thứ 4 đi đá bóng anh em nào chưa nộp thì nộp nhé.
    Hẹn thứ 4 chiến đấu tiếp!
  5. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Lại chém gió..., lúc về nhà em buồn ngủ nên cứ : mắt nhắm nghiền, tay ôm vòng lên trước ôm dưa hấu mà gà gật. Lúc đến HY nhà em bị giật mình nên tuột tay chạm xuống quần bác duc_red, thấy quần ướt sũng nên mới ngó hỏi xem sao lại tắt đèn và quần ướt thế này ( nhà em tưởng do bức xúc từ lúc ngồi mắt la mày lén giờ nó mới phát tác ), đến lúc dừng xe bác Duc mới bảo: "thực ra tắt đèn anh cũng sợ bỏ mịa, cũng chả sướng gì đâu nhưng đấy là kỹ thuật để đỡ phải dừng lại đi ..ái giữa đường đới, nhìn anh đây này, ra hết quần rồi còn đâu! " Hoá ra là thế! Lúc ý nhà em còn hỏi: "Thế sao anh ko post cái này lên topic Kinh nghiệm đi xe đường trường" cơ mà
    @Duc_red: lần sau có áp dùng kỹ thuật thì nhớ mang nồi cơm điện đi nhá, bác cứ thử ngồi sau xe thèng khác nài ban đêm tắt đèn, phóng hết ga hết số, vượt Công, tạt 15 tấn..mà lại chỉ đeo mỗi cái kính xem có vãi ..ái như em ko?. Em mà có con mũ thì em ngủ lâu rồi, hơi đâu mà ngó đèn đóm. Nhưng sau hôm T7 nhà em cũng học đc kỹ thuật hay : Thay bỉm trên xe ko cần dừng . Mỗi tội đi kiểu thế tốn tiền quá,tiền bỉm bằng 3 tiền chơi
  6. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    tiếp nè
    Trước khi bóng đá em có ngu ý với bác Du là, nếu trong hiệp 1 mà đã thua 0-3 thi AE giải tán vụ xem mà quay sang Nhậu Vịt om cho nó sướng. Nhâng mà hết hiệp 1, ACE mót rượu không chịu được thôi là cứ thế là bản năng gốc : Nhấc mông, nhổ rễ củ quả phi vào mâm rượu.
    Tại đây thì cuộc vui tăng lên gấp bội phần:
    [​IMG]
    [​IMG]
    2 bác Gà lôi ăn thịt "đồng loại" sướng cười ha hả
    [​IMG]
    giao lưu trên toàn khu vực nhậu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số ACE nhậu tới tới, giữ sức chơi Tăng 2 thì thư giãn:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Quên chuyện đó đi anh, xong hết rồi mà
    @ Anh Hùng Tôm Goắp : Còn cái hình nào Phọt nốt đi anh, chụp nhiều mà cứ són thế
  8. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Dùng Cigar của ai nhỉ??? Khó nghĩ quá, hay là mình dùng cả 2 một lúc, điếu rít điếu nhả
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới đây Tăng 1 cũng có phần kết thúc, bác DU đi nghỉ ngơi dành sức chơi hiệp 2 vì suốt từ 4h chiều đã ngồi ở Bảo Lâm, một số ACE chơi bi-a. Còn lại là tất tần tật muốn đi tới Lò mổ để xem Trâu giật. Kết quả thì như Quân trình bày mong ACE thông củm roài nhá.
    Còn hình ảnh thì đây ạ:
    Đúng 12h 15, CQV dắt xe dẫn đầu đoàn tới Lò
    [​IMG]
    Vì đảm bảo an toàn cho em Dét sờ Mê Tan, bác Hoàng như 1 đồng chỉ CSGT tuýt còi ép em này vào vỉa hè: "Vào ngay, dở à?? đường 1 mà cứ như sân nhà mình í"
    [​IMG]
    Nhầm ngõ, đợi chờ, nghe dân tình..... "khen"
    [​IMG]
    Ra ngoài đường chờ thôi, ý thức ra phết đấy. Để bà kon ngủ chứ
    [​IMG]
  9. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi rồi nghe tin bác Hoang ĐB đang nôn oẹ đâu đó (tận cầu Đuống), ACE cắt cử vài AE đi thăm, một số ACE về nhà CQV, riêng CQV và bác j bạn của Quân tiếp tục hành trình đi lấy Trâu giật về cho Tăng II.
    Từ Lim về đến nhà CQV, mọi người đang tập trung ở cửa, em vào đằng sau Hội trường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hand Rolling Tabaco và bật lửa của bác b_e đây nè
    [​IMG]
    Đôi gà của bác Long sút lệch biến mất chắc là do đôi giày này ở lại
    [​IMG]
    ăn trưa cái đã rồi em tiếp tục thuật lại Tăng 2
    Được tomgroup sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 23/07/2007
  10. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0

    Em xin thay mặt bác fibibaby thông báo vơqí cả nhà Cruise và 67 luôn:
    Tiền sân của đội bóng đến hôn t4 này là sạch túi( Do anh em mnình hay đá thêm giờ quá nên phải phát sinh)
    DO đó em thông báo cho cả 2 nhà t4 này đi đá mỗi người mang theo 50k tiền sân nộp cho em! Ai chỉ cần chạm bóng là em phang 50k! đừng kêu ka gì cả! ko thì nghỉ đá!
    Nhà nào nhiều người thì nộp nhiều! nhà nào ít người thì nộp ót! ai nộp cũng được đá cả!
    và cvũng do t4 này bâc fibibaby có việc nhà quan trọng ko đến được nên em thay mặt bác y thu tiền và nộp tiền sân luôn!
    Các bác nhớ đi đông đủ để nộp ko thì em réo tên từng người một đấy! Ko nói suông đâu!
    Chúc cả nhà khoẻ!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này