1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 - Một thời vang bóng (Phần 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi b_e, 11/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip67

    chip67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế không phải là thiếu i ốt thì gọi là gì nhẻ ???? đốt tiền có muôn vàn cách bác ợ , nhưng đốt kiểu đó người ta gọi là " tiêu tiền kiểu vô học " ...có thể đây là 1 trò thách đố cũng có thể là " tâm niệm " là đốt tiền tươi cho các cụ là tốt nhất , em vd như thế nếu như chỗ kia là tiền tươi ( mà chắc là tiền tươi rồi chứ nhỉ ) ... thì không thiếu i ốt thì cũng do " ăn nhạt "
    @ Tùng mê man : Đê đang báo động cấp III chuẩn bị bục , tình hình rất alf ban căng ........
  3. SBC2007

    SBC2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới, rất mong được các bác tiếp nhận
    Em xin được copy một bài hầu các bác nhé
    Tôi thần tượng SBC
    Tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh các chiến sĩ săn bắt cướp (SBC) mặc thường phục, ngồi trên ngựa chiến 67 lao như thần tốc đuổi theo bọn tội phạm, bắn súng bùm bùm hệt như trong phim. (Đông Phong)
    Người gửi: Đông Phong
    Những năm 80, tôi nhớ cướp giật ở Sài Gòn nhiều lắm. Con phố nơi tôi ở là trung tâm của thành phố mà cứ 8 giờ là tối om, vắng hoe. Đến 9h là giờ giới nghiêm mẹ cấm anh em tôi ra khỏi cửa vì sợ nguy hiểm. Cứ cách 3-4 hôm là nghe thấy tiếng súng nổ ngoài đường, biết ngay có cướp.
    Có đêm tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng chân người chạy rầm rầm trên mái nhà. Mẹ tôi trấn an: Công an đang bắt cướp đấy, không sợ. Tôi và anh trai hé mắt qua khe cửa sổ, thấy bóng hai cảnh sát mặc thường phục nhảy từ trên mái nhà xuống sân trước cổng, tóm gọn một tên cướp.
    Có lần, tôi cùng mấy đứa bạn đang chơi ở hẻm thì nghe thấy tiếng hô cướp. Cả bọn chạy ra phố coi thì thấy hai chiến sĩ mặc thường phục điều khiển xe máy 67 đang lao theo một tên cướp. Anh ngồi sau cầm súng nhoài mình bắn súng bùm bùm hệt như trong phim. Chúng tôi vừa sợ, vừa reo hò thích thú vì sau đó cả bọn lại có cơ hội đi lượm vỏ đạn.
    Sau này thi đại học tôi đã cố gắng vào ngành cảnh sát, nhưng rất tiếc là không được.
    Với tôi, các anh mãi mãi là thần tượng.
    Copyright 1997-2007 VnExpress.net, All rights reserved. Contact us - Thông tin Tòa soạn
  4. chip67

    chip67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó bác có chứng kiến ko? chắc nhiều người đứng xung quanh nhìn mà tiếc, sao ko tranh thủ lúc nó ko để ý làm vài tờ có phải ích nước lợi nhà ko?
  5. chip67

    chip67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bác CQV đúng là..... giàu kinh nghiêm quá!
    đúng là đàn anh đi trước, xe cũng lái máu, máy bay cũng biết...
    Àh anh ơi? em thấy toàn chiêu của Thiên Vương với gì gì đó..... Có chiêu nào của Chu Quân Vương ko hả anh
  6. gahanhkhat

    gahanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Được gahanhkhat sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 14/08/2007
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hi các bác!
    Mình xin phép xóa mấy cái hình đốt tiền ở trên đi nhé. Nhìn hơi phản cảm và không phù hợp với quy định của TTVNOL cho lắm
  8. gahanhkhat

    gahanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Part from HTU boss:
    Chuyến đi vào miền trung sẽ có lẽ sẽ vào thứ 2 hoặc thứ ba tuần tới, nên anh em ta nếu có giúp được thì cố gắng muộn nhất là chủ nhật tuần này 19/8( chủ nhật tuần này HTU se họp nhau lai để sắp xếp các phần quà để chuẩn bị cho chuyến đi lên Ba Vì). Nếu anh em bận không mang đến được có thể cung cấp địa chỉ chúng tôi sẽ đến tận nơi để chuyển về điểm tập kết- Và điểm tập kết của HTU vẫn là 152 Trấn Vũ
    Tình hình đóng góp hiện tại của anh em 67
    -b_e: 100K, 1 thùng mỳ tôm, một ít quần áo
    -playone: 1 thùng mỳ tôm
    -MTCE71: 1 thùng mỳ tôm
    -canhenttp: 12,5 thùng mỳ tôm (tương đương 500K)
    Mọi thứ đều quy ra mỳ tôm, mọi trái tim đều hướng về miền Trung ruột thịt, mong anh em chú ý !!!
    Tất nhiên chúng ta là CLB mô tô chứ không phải CLB từ thiện, việc đóng góp là tuỳ tâm, anh em người có thì góp, ai chưa có đừng băn khoăn, không có lúc này thì có lúc khác.
    Có thể chuyển thẳng lên 152 Trấn Vũ (Thuý - 0983064577) hoặc qua bác Playone (0913197730) nhé.
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài nữa có đề cập đến chiếc 67 xoáy nòng. Anh em chú ý xem chuyện kể nhiều kỳ trên vnexpress.net
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/08/3B9F8DFC/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này