1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"HonDa 67" - Một Thời Vang Bóng ... ! (Tầng 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 07/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Không có gì khó. Thế này nhé: Vì có nhiều người là sinh viên, nếu lại tiếp tục góp tiền để mua mũ, mua đồng phục thì sẽ rất tốn kém - nên mũ và đồng phục đều đã có giải pháp cả:
    -Mũ: ai dùng mũ của người ấy, dán lô gô vào.
    -Đồng phục: nhờ bác Thanh thêu giúp, sau đó đính khuy bấm.
    Tổng cộng chi phí hết 20-25K / người so với 200K / người nếu mua đồng phục và mũ bảo hiểm mới.
    Vụ này đừng ai nói ra nói vào nữa, đề nghị bác Thanh ss50thanh hỏi giúp và nếu được thì làm luôn nhé. Có mấy cái nhỏ xíu mà cứ bàn ra tán vào mãi không xong, kiểu đẽo cày giữa đường thì CLB67 HN giẫm chân và "đi đều - lùi"
  2. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Ce thấy bác Hưng tính như vậy là chu đáo rồi, mà thời gian cũng gấp nữa nên Nhà 67 nhất trí đồng tâm để "Nhanh đều- tiến" nhé!
    o(^_^)o ..... Life is a mystery, everyone must stand alone ..... o(^_^)o
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí
    @CQV: trưa nay qua alô, anh nhờ chút việc nhé thankssss
  4. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Em đi măm đây, chúc cả nhà ngon miệng!
    o(^_^)o ..... Life is a mystery, everyone must stand alone ..... o(^_^)o
  5. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Bác nào bắt bệnh xe em cái
    Dạo này cứ lôi xe ra là chân phải lại to ra ...đạp lòi mắt nhưng có lẽ do trời lạnh
    Vấn đề quan trọng là hôm qua đang đi xe dở chứng ,cứ đi dc 1 lúc là cứ có triệu chứng như hết xăng ,bọp bọp vài phát rồi lịm hẳn ga . Lúc đầu đoán do nắp xăng kín xăng ko xuống dc nhưng từ trước đến giờ có bao giờ bị đâu , thế là gác hờ nắp xăng nhưng cứ dc 1 đoạn là lại bị --->chắc ko phải do xăng
    Đi 4km mà bị dừng tâm 5-7 lần ,thế là lôi bugi ra thì thấy oánh lửa rất yếu nhưn vào quán xửa xe thay bugi mới thấy oánh lửa vẫn vậy .....thế là trả lại bugi lắp lại bugi cũ rồi phóng 1 mạch về nhà .....
    Tình trạng như ông già sắp xuống lỗ vậy ,cứ đi dc 1 đoạn là phải nghỉ lấy sức rồi mới đi dc
    Ko rõ xe bị tình trạng gì ,liệu có phải do IC kém ko ? (IC thái mới thay dc 4 thanghs )
    Các bác tư vấn giúp em cái
  6. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Xem bình xăng có bẩn, kéo vòi xăng ra có chảy từ bình xuống không? Không có xăng xuống chế thì chạy sao được?
  7. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    xem lại khoá xăng, vòi xăng, tháo bình ra xúc rửa xem có cặn bám ko nhé, bệnh kinh niên đây mà
  8. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    @2 bac b_e & trung : em lại lọ mọ đây
  9. chunggia77

    chunggia77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @B_E và ace: chiều 17h30 gặp nhau ở café Halr nhé các Pác.Em vẫn đang lo xiền.em anô cho bác đây
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hự, chiều hoặc mai, bác qua thẳng 193 Trung Kính gặp anh Tuấn nhé, sáng sớm mai em đi nên chiều nay ko ra gặp bác được. Giấy tờ chuyển cả cho bác Tuấn rồi đấy. Xe thì để lâu, để lại vài hôm bác Tuấn chỉnh sửa cho ngon đã.
    Số ĐT: 04 7844820

Chia sẻ trang này